Chiếc cốc chống tràn

7,462 lượt xem

Vào cuối triều đại Joseon, Hàn Quốc, có một thợ gốm tên là Woo Myeong Ok sống trong một ngôi làng miền núi tỉnh Gangwon. Ngoài đất nung, ông Woo còn muốn chế tác thêm những món đồ gốm sứ tuyệt đẹp. Vì vậy với tham vọng lớn, ông đã xin vào Bunwon là nơi sản xuất gốm sứ cho hoàng gia. Ở đó, ông đã miệt mài học hỏi từ người thầy của mình. Sau nhiều lần đổ mồ hôi công sức, cuối cùng kỹ năng của ông đã đạt đến trình độ nghệ nhân. Kết quả là ông trở nên vô cùng nổi tiếng và giàu có. Thế nhưng về sau, khi quên mất ý định ban đầu của mình, ông trở nên kiêu ngạo và sống cuộc đời phóng túng. Phải cho đến khi mất hết mọi thứ mình đang có, ông mới có thể tỉnh ngộ.

Từ đó, ông đã giữ tâm trí và cơ thể trong sạch, và dồn hết sức lực để chế tạo một chiếc cốc. Tác phẩm đó có tên: “Chiếc cốc chống tràn”. Đặc điểm của chiếc cốc là nếu rót đầy hơn 3/4, toàn bộ chất lỏng bên trong sẽ tràn xuống đáy cốc. Ở giữa lòng cốc có một cột trụ hình “∩”. Nếu rót quá cột này thì nước sẽ chảy xuống lỗ ở dưới đáy cột và thoát ra ngoài.

Sở dĩ ngày nay chiếc cốc này được coi là sản phẩm cao cấp, có lẽ vì trong đó ẩn chứa một bài học về cuộc sống, nhắc nhở chúng ta rằng “Lòng tham sẽ cuốn đi tất cả.”