
Trên thế gian này không có người luôn ăn chơi và không làm gì. Tại vì từ khi sanh ra cho đến khi chết, cuộc sống loài người là chuỗi của việc làm. Những người có vẻ không làm gì cả, cũng làm việc ăn cơm, làm việc ngủ, làm việc nghĩ.
Giữa hết thảy mọi người làm việc hoặc lớn hoặc nhỏ, có những người làm việc lớn lao mà không phải ai cũng có thể làm được. Đó là những người sớm thấu hiểu sự thật rằng thời gian được ban cho mình thật đáng tiếc nếu làm việc giống nhau hàng ngày và kết thúc cuộc đời.
Trong cuộc sống của họ có mục tiêu rõ ràng. Vì thế họ không để dù chỉ một ngày trôi qua vô ích. Họ phân biệt việc thường ngày, việc phải làm, việc nên làm, việc không cần làm v.v… và nỗ lực để sống có ý nghĩa từng ngày. Dầu khi trải qua thời gian khó khăn tạm thời trong tình huống không thể tránh được, họ một mực nghĩ suy nghĩ có giá trị vì mục tiêu của cuộc sống.
“Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”Khải Huyền 22:12
Quý vị, là người có mục tiêu – Nước Thiên Đàng, đã làm những việc gì trong ngày hôm nay?