“Bấy giờ, Đavít cầu vấn Đức Giêhôva, mà rằng: Tôi phải lên đánh dân Philitin chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giêhôva đáp cùng Đavít rằng: Hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philitin vào tay ngươi… Dân Philitin trở lại lần thứ nhì, và bủa ra trong trũng Rêphaim. Đavít cầu vấn Đức Giêhôva, Ngài đáp rằng: Ngươi chớ đi lên; hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu… Đavít làm mọi điều Đức Giêhôva đã phán dặn người; người đánh đuổi dân Philitin từ Ghêba cho đến Ghêxe.” II Samuên 5:19-25
Đavít đã cầu vấn Đức Chúa Trời trước khi ra trận chống lại quân Philitin. Đức Chúa Trời đã hứa ban chiến thắng cho Đavít và phán rằng hãy đi lên. Sau đó, khi người Philitin một lần nữa xâm chiếm trũng Rêphaim, Đavít đã cầu vấn Đức Chúa Trời một lần nữa. Song khác với lần trước, Đức Chúa Trời đã phán chớ đi lên từ phía trước mà hãy tấn công từ phía sau. Kết quả của việc vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời là Đavít đã giành được chiến thắng lớn. Dù vẫn là quân địch ấy đi lên xâm chiếm cùng một nơi, nhưng Đavít đã không dựa vào suy nghĩ của bản thân hay kinh nghiệm trước đây mà lần nào cũng cầu vấn Đức Chúa Trời. Và thậm chí Đức Chúa Trời đã đưa ra cách thức khác để dẫn người đến thắng lợi.
Tin Lành cũng giống như vậy. Nếu dựa vào kinh nghiệm trước đây hoặc cho rằng chỉ cần rao truyền lời tốt thì sẽ không thể có được chiến thắng. Chúng ta sẽ giành được thắng lợi khi đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tôi muốn trở thành con cái giành được thắng lợi phần linh hồn bằng cách luôn vâng phục lời của Đức Chúa Trời.