Lý do phải chia sẻ tài năng

Kim Bo Ram từ Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ

4,577 lượt xem
Đọc nội dung 3:36

Đây là nội dung đối thoại giữa vua Yeongjo, vị vua thứ 21 của triều đại Joseon, với người thầy của mình khi vua còn nhỏ và mang tước hiệu là Yeoninggun.

Người thầy đã hỏi Yeoninggun, khi ấy đang chăm chỉ học chữ.

“Xem ra hoàng tử điện hạ rất thích học chữ.”

“Vâng, thưa thầy. Con thấy học viết rất thú vị!”

“Lý do gì khiến hoàng tử chăm chỉ học chữ đến thế?”

Yeoninggun ngước nhìn thầy và đáp rằng:

“Để chia sẻ ạ. Mẹ con đã nói như vậy. Nếu Trời đã ban cho ai đó một tài năng quý báu, thì đó là vì Trời đã tập hợp tài năng của nhiều người khác để ban cho, chứ không phải tài năng ấy là của riêng người đó. Vì vậy, con phải siêng năng học hỏi và trau dồi để trả lại cho bách tính đã cho con mượn tài năng ấy.”

Chúng ta cũng được Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho phước lành được ở trong lẽ thật và ân huệ được hiểu biết lời Ngài. Thế mà tôi đã chỉ hưởng thụ hết thảy những phước lành ấy và lười biếng trong việc chia sẻ cho người khác. Từ giờ, tôi sẽ chăm chỉ dò xem lời để trở thành người giúp việc Tin Lành biết chia sẻ lẽ thật của sự cứu rỗi với nhiều người.

Lý do phải chia sẻ tài năng

3:36
0:00 3:36

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.