Nếu ấy là ý muốn của Cha

Yu Eui Jeong từ Pohang, Hàn Quốc

7,418 lượt xem

Tôi đã được giao phó một công việc ở Siôn mà tôi chưa từng nghĩ đến. Lúc đầu, tôi thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã sử dụng tôi mặc dù tôi còn nhiều thiếu thốn. Nhưng thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thật nặng nề.

“Điều này đúng là quá sức đối với mình.”

“Nếu là người nhà kia làm thì chắc đã tốt hơn rồi.”

Vào lúc cảm thấy hổ thẹn và dần kiệt sức, tôi tình cờ đọc được lời Kinh Thánh như thể tiếp thêm sức cho tôi.

“Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất.” Mathiơ 10:29-30

Đã được chép rằng thậm chí một con chim sẻ rơi xuống đất thì cũng là việc được thành trong sự chủ quản của Đức Chúa Trời. Huống chi đối với các con cái của Đức Chúa Trời, là những người mà Ngài quý trọng đến mức đếm hết thảy từng sợi tóc trên đầu họ, thì như thế nào? Không có việc gì được ban cho chúng ta “một cách tình cờ hay ngẫu nhiên”. Tất thảy đều là phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi vừa cảm thấy có lỗi vì đã chỉ thấy sự khó nhọc trong khi không hiểu ra ý muốn của Ngài, vừa cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã lựa chọn và cho phép tôi được đảm đương công việc Tin Lành dù tôi thật thiếu sót.

Dù là bất cứ công việc gì, tôi nghĩ rằng mình phải đồng tham và dốc nhiệt tình trong công việc mà Đức Chúa Trời đang làm. Tôi muốn dâng niềm vui lên Cha Mẹ bằng cách đảm đương thật tốt những sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi với tư cách là thanh niên như giọt sương rạng đông sẵn sàng hiến thân một cách vui mừng vì Tin Lành.