Niềm say mê của thanh niên làm sạch thế giới

Sharina Aya Z. Gorospe từ Quezon City, Philippines

566 Xem

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã tổ chức một buổi dọn dẹp với khẩu hiệu “Phố của Mẹ” phía sau Tòa thị chính Thành phố Quezon. Các tình nguyện viên chủ yếu là các thanh niên. Mỗi khi chúng tôi đi ngang qua, mọi người đều hỏi chúng tôi từ đâu đến và chúng tôi đang làm gì. Họ tỏ ra rất tò mò khi thấy nhiều người trẻ thực hiện các hoạt động tình nguyện với những nụ cười tươi trên gương mặt.

“Chào buổi sáng! Chúng tôi đến từ Hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đang rao truyền tình yêu thương của Mẹ cho mọi người.”

Mặc dù thời tiết rất oi bức, nhưng tôi được khích lệ nhiều vì chúng tôi có thể tỏa ra vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách tham gia vào sự kiện tình nguyện. Dẫu những gì chúng tôi có thể làm chỉ là rất nhỏ nhưng tôi vẫn tràn đầy niềm vui. Chúng tôi nhặt rác từng cái một như thể kho báu cho đến khi nhiều túi rác được chất đầy đến mức trông chúng như muốn nổ tung. Cư dân trong khu vực, đặc biệt là những người cao tuổi đã nói lời cảm ơn chúng tôi vì đã làm một công việc tuyệt vời như vậy.

Tôi rất tự hào khi là một thành viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Dù còn là sinh viên đại học nhưng tôi đã có thể đóng góp cho cộng đồng. Là thành viên của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trong lẽ thật và chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với người khác bằng việc tham gia vào công việc tình nguyện với đôi tay nhỏ bé của mình. Tôi hy vọng sẽ có nhiều sinh viên đại học hơn nữa có thể dành thời gian giúp đỡ hàng xóm được sống trong một thế giới tốt đẹp và sạch sẽ hơn, đồng thời dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời trong lẽ thật sau khi nhận biết ra Đấng Cứu Chúa chân thật ở thời đại này mà đã được làm chứng trong Kinh Thánh.