Tổng Hội định kỳ năm 2024

Nghị quyết “Hoàn thành Tin Lành bằng tình yêu thương” nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh

Hàn Quốc

6/3/2024 7,672 lượt xem

“Tổng Hội định kỳ năm 2024” được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 3, trước và sau năm mới thánh lịch (ngày 11 tháng 3). Tổng Hội định kỳ lần này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn vì đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, được tiến hành trong lịch trình kéo dài 8 ngày 7 đêm với sự tham dự của các người chăn trong nước và các người chăn đại diện cho từng chi hội ở nước ngoài. Các người chăn bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc đến Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng đã mở ra con đường của sự cứu rỗi thông qua giao ước mới và dẫn dắt họ bằng tình yêu thương và sự hy sinh trước sau như một; đồng thời chỉnh đốn lại tư thế tấm lòng trong khi dò xem kết quả Tin Lành năm 2023 và xem thấy viễn cảnh tương lai của Tin Lành đạt được cách trọng đại.

Thời gian khích lệ để thức tỉnh sứ mệnh của đấng tiên tri

Trong suốt lịch trình của Tổng Hội định kỳ, Mẹ khích lệ các người chăn đã nỗ lực để truyền bá Tin Lành giao ước mới. Ngài cầu nguyện rằng tên của những người đã chịu đựng khó khăn trong những hoàn cảnh khác nhau, chăm sóc các anh chị em, đảm đương sứ mệnh cứu rỗi linh hồn, sẽ tỏa sáng đẹp đẽ trong sách sự sống; trong khi giáo huấn những kiến thức cần thiết để hoàn thành sứ mệnh Tin Lành trọng đại với tư cách là các con trai của Đức Chúa Trời, Ngài đã gieo cho họ tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào.

Điều mà Mẹ nhấn mạnh một cách nhất quán trong suốt Tổng Hội định kỳ được tiến hành với sự có mặt của Thánh Linh từ lễ thờ phượng khai mạc đến lễ thờ phượng bế mạc là “tình yêu thương”. Trong thời đại mà mọi thứ ngày càng trở nên ảm đạm và nhiều người lo sợ về một ngày mai bất ổn, đức hạnh đầu tiên mà một đấng tiên tri phải có là tình yêu thương; và khi thực tiễn sự hy sinh, hiến thân và phụng sự mà Đức Chúa Trời làm gương để cứu rỗi nhân loại, thì có thể truyền tải dư dật tình yêu thương ấy đến Hội Thánh và xã hội. Hơn nữa, Ngài cũng cho biết một cách chi tiết về cuộc đời của Đấng Christ An Xang Hồng, Đấng đã thành lập Hội Thánh và rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi vào những năm 1960 khi nền kinh tế gặp khó khăn sau Chiến tranh Hàn Quốc, và tha thiết mong ước rằng hết thảy sẽ đi theo dấu chân của Cha một cách ngay thẳng với tư cách là con trưởng trên trời. Đáp lại lời khen ngợi của Mẹ rằng “Vì các vị đã nỗ lực thực tiễn theo tấm gương của Cha nên Tin Lành đã được truyền bá đến cả những vùng hẻo lánh của Châu Phi”, những người tham dự đã quyết tâm rằng “Chúng con sẽ sống cuộc đời báo đáp Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho trách nhiệm và nghĩa vụ của một đấng tiên tri”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh tư thế mà một đấng tiên tri phải giữ vững. Mục sư nói rằng đức tính cần thiết mà một đấng nhà tiên tri phải có là “đức tin nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời và vâng phục lời Ngài” và “để hoàn thành bức tranh lớn của Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã dự định, chúng ta nên làm theo trọn vẹn sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thay vì đặt suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân lên trước”. Mục sư nói thêm “Hãy làm mục vụ dựa trên nền tảng là sự cảm thông và hầu việc để các người nhà có thể đong đếm được tình yêu thương của Cha Mẹ khi nhìn vào người chăn”. Và tiếp thêm sức rằng “Nếu người chăn và thánh đồ liên hiệp trong tình yêu thương thì sẽ kéo tiến ngày hoàn thành Tin Lành”.

Nhận ra, lấp đầy và vẽ ra tương lai

Theo ý muốn của Mẹ, Đấng mong muốn hết thảy lấp đầy thiếu sót của những ngày qua bằng cách noi theo tấm gương của Đức Chúa Trời là Đấng trọn vẹn, Tổng Hội định kỳ lần này được cấu thành theo lịch trình để các người chăn tự suy xét bản thân và chỉnh đốn mới lại triển vọng và phương hướng Tin Lành. Một số lượng đáng kể các chương trình, bao gồm báo cáo quyết toán năm 2023, cho thấy những thành quả Tin Lành tăng trưởng vượt bậc bởi thực tiễn giáo huấn của Mẹ và đi theo con đường của Cha, cũng như Buổi giải thích kế hoạch Tin Lành năm 2024 và hướng dẫn về chế độ giáo dục tùy theo độ tuổi, được chế tác trước dưới dạng video nhằm nâng cao hiệu quả và mức độ tập trung trong giáo dục.

Video phát biểu các tiền lệ truyền giáo xuất sắc ở 8 quốc gia như Philippines, Mozambique, Mexico đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Những người chăn nỗ lực để truyền bá lẽ thật sự sống và tình yêu thương của Đức Chúa Trời giữa các thảm họa khí hậu, xung đột quốc tế và khủng hoảng kinh tế; đã chia sẻ nhận thức từ kinh nghiệm của mình, rằng “Chúng tôi quyết tâm rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời phù hợp với tầm nhìn của các người nhà và bắt đầu thực tiễn từ việc chào hỏi một cách ấm ấp, vì vậy Siôn trở nên hòa thuận hơn và kết quả của Tin Lành thật tốt đẹp” (Nhà truyền giáo Im Jae Chung, từ Bogota, Colombia), “Tin Lành không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay phương pháp, mà phụ thuộc vào việc vâng phục lời Đức Chúa Trời đến mức nào” (Nhà truyền giáo Song Geon Woo, từ Accra, Ghana). Các người chăn đã thảo luận về cách áp dụng những điều họ đã đồng cảm tại hiện trường Tin Lành cũng như cụ thể hóa kế hoạch và phương án tiến hành theo từng đại lục để hoàn thành truyền đạo cho 8 tỷ nhân loại.

Mẹ đồng hành cùng các người chăn trong mọi lịch trình từ sáng đến tối, đồng thời khắc ghi những giáo huấn cần thiết và lấp đầy sự tự tin cho họ. Dưới sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của Mẹ, các người chăn đã tăng thêm chiều sâu nhận thức và rèn luyện tinh thần đức tin. Mục sư Jeong Won Bo (từ Seoul) cho biết “Trước đây, tôi đã lo lắng làm sao để truyền đạt tốt lời tôi đã nghe tại Tổng Hội định kỳ tới các người nhà, nhưng lần này tôi nhận ra tầm quan trọng của việc thực tiễn đúng đắn, từ chính tôi hơn là bất kỳ ai”. Nhà truyền giáo Lee Geon Haeng (từ Thành phố Quezon, Philippines) cho biết “Mẹ không chỉ ban cho những lời cần thiết mà còn cho biết những giáo huấn thực tế về việc cuộc sống của một người chăn phải như thế nào. Năm nay, tôi sẽ chăm sóc các người nhà và thực tiễn tình yêu thương giống như Mẹ”.

Tin Lành được hoàn thành bởi hết thảy đồng một tấm lòng

Tại “Lễ trao giải Tổng Hội định kỳ năm 2024 & Lễ tuyên bố triển vọng Tin Lành toàn thế giới” (tham khảo bài viết riêng) được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come vào ngày 10 tháng 3, những người có chức vụ chức trách và các người chăn dốc sức cho Tin Lành đã nhóm lại để củng cố đức tin một cách vững chắc trong khi mong đợi sự hoàn thành Tin Lành. Vào ngày 11, ngày đầu tiên của tháng giêng Thánh Lịch, lễ thờ phượng kỷ niệm Tổng Hội định kỳ đã được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo, với sự tham dự của các người chăn và nữ tông đồ khu vực thủ đô.

Thông qua lễ thờ phượng kỷ niệm, Mẹ tha thiết cầu nguyện hầu cho mong ước của Cha và hết thảy các thánh đồ về sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại nhanh chóng trở thành hiện thực và phán rằng “Với tư cách là công dân trên trời, chúng ta hãy có lời nói và hành động đẹp đẽ, để dẫn dắt nhân loại vào vòng tay ấm áp của Đức Chúa Trời”. Trong lễ thờ phượng bế mạc của Tổng Hội định kỳ diễn ra vào ngày cuối cùng, Ngài đã chỉ ra chi tiết những thuộc tính của tình yêu thương là “hay nhịn nhục, nhu mì và chẳng làm điều trái phép” (I Côrinhtô 13:4-7) và dặn dò hết thảy phải có tinh thần và bổn tánh xứng đáng với tư cách là một đấng tiên tri.

Cho đến khi kết thúc mọi lịch trình, Mẹ đã lắng nghe từng lời của các người chăn, vỗ về họ và hết lòng khích lệ rằng “Hãy trở thành đấng tiên tri làm đẹp lòng Cha, nếu làm Tin Lành trong khi cảm tạ ân huệ sự cứu rỗi được ban cho thì mọi sự đều sẽ tốt đẹp”. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol liên tục nhấn mạnh rằng “Mẹ đã ban lời suốt nhiều ngày rằng Tin Lành phải được hoàn thành bằng tình yêu thương, vì vậy trước tiên chúng ta hãy thực tiễn, giúp đỡ lẫn nhau và hoàn thành Tin Lành bằng tình yêu thương”.

Các người chăn đã khắc sâu toàn bộ những sự dạy dỗ của Tổng Hội định kỳ vào trong tấm lòng, trên khuôn mặt họ thể hiện rõ sự quyết tâm kéo tiến sự hoàn thành Tin Lành. Truyền đạo sư Adam Dickinson (từ San Diego, CA, Mỹ) cho biết “Trong Tổng Hội định kỳ, tôi đã nhận ra hình ảnh của đấng tiên tri mà Cha Mẹ mong muốn. Tôi sẽ nhanh chóng thực tiễn tình yêu thương, sự vâng phục và thay đổi bản thân để góp phần vào sự cứu rỗi hết thảy nhân loại”. Truyền đạo sư Choi Jong Woo (từ London, Anh) bày tỏ ý chí rằng “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương ôm ấp hết thảy và không bỏ sót dù chỉ một người. Tôi muốn gieo trồng niềm trông mong và hạnh phúc cho hết thảy nhân loại”.

Năm 2024 – bước nhảy vọt mới nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, sự liên hiệp giữa các người chăn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết bởi lời rằng “Chúng tôi sẽ hết lòng, hết ý, hết sức để triển vọng truyền đạo cho 8 tỷ nhân loại trở thành hiện thực”.