Hàn Quốc
Người chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời toàn cầu hiến thân vì Tin Lành để làm hoàn thành vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại. Bên cạnh đó, có “Nữ tông đồ” tức là người vợ phụng sự vì các thánh đồ và chăm chút công việc Hội Thánh. Từ ngày 27/4, “Giáo dục Sự lãnh đạo Nữ tông đồ toàn cầu” được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Chương trình giáo dục được tiến hành với lịch trình 5 ngày 4 đêm, nhiều nữ tông đồ đến từ 52 quốc gia: 400 Hội Thánh ở Hàn Quốc, Mỹ, Peru, Philippines, Mông Cổ, Ấn Độ v.v… Một số người quản lý Hội Thánh chi nhánh nước ngoài cũng thăm Hàn trong lịch trình này và tham gia giáo dục, xác minh lại triển vọng Tin Lành và bổn phận của đấng tiên tri.
Lịch trình giáo dục chính thức được bắt đầu bởi lễ thờ phượng ngày Sabát (ngày 27/4). Trong lễ thờ phượng buổi sáng, Mẹ khen các nữ tông đồ rằng “Các vị là bông hoa tỏa ra hương khí đẹp đẽ ở nơi thấp nhất, nơi không trông thấy.” rồi khích lệ họ rằng “Kế thừa tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng hy sinh mạng sống Ngài để cứu sống các con cái, các vị thắng lợi mọi khó khăn trong công tác mục vụ bằng niềm vui và cảm tạ, chăm sóc anh em chị em như thân thể mình, nhờ đó, Tin Lành thế giới được hoàn thành nhanh chóng hơn.” Hơn nữa, Mẹ giảng đạo với chủ đề “Tình yêu thương là trọng hơn cả” và giáo huấn rằng “Tình yêu thương có thể làm nên việc bất khả thi bằng tri thức và thường thức. Vào thời đại tình yêu thương bị khô cạn trong phong tục chủ nghĩa ích kỷ và nạn kinh tế, hãy siêng năng cung cấp lương thực của tình yêu thương và sự sống cho nhiều người ở trong và ngoài Siôn, với ngôn hạnh có phẩm cách và tin kính đúng như con cái của Đức Chúa Trời.” Mẹ ở cùng với hầu như mọi lịch trình giáo dục như Hội nghị Quốc tế “Hội Thánh hạnh phúc”, Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế v.v… và chăm sóc tỉ mỉ kể cả bữa ăn và nơi ngủ. Thông qua Mẹ, các nữ tông đồ học tập đức mục mà người vợ phải sở hữu như tư thế nhường nhịn và hầu việc v.v…
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói lời thêm sức rằng “Vì các người vợ hiến thân giống Mẹ, nên Đức Chúa Trời cảm động và ban phước lành dồi dào cho mỗi Hội Thánh.” và đề cập chi tiết về thuộc tính của sự lãnh đạo được đòi hỏi đối với nữ tông đồ. Thứ nhất là tầm quan trọng của lời nói. Ý mục sư nói là “Một lời nói có thể để lại vết thương không thể xóa, nhưng cũng có thể bao bọc tấm lòng bị xé, cho nên “lời nói” trong tín ngưỡng phải được sử dụng một cách thận trọng với tư cách là dụng cụ rao truyền tình yêu thương và lẽ thật của Đức Chúa Trời.” Để làm như vậy thì người chăn và người vợ cần phải có tư thế nhu mì và khiêm tốn với tư cách là người quản trị nhà của Đức Chúa Trời, và phương thức suy nghĩ coi ý muốn của Đức Chúa Trời là ưu tiên nhất trong mọi sự. Trong buổi giảng dạy đặc biệt với chủ đề “Sự khác biệt của quan điểm”, mục sư Kim Joo Cheol cho biết sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và Tây, và sự khác biệt quan điểm giữa người chăn và thánh đồ, rồi dặn dò hãy có tinh thần bao dung và khoan dung với lời rằng “Bây giờ truyền đạo 7 tỷ được hoàn thành nhanh chóng. Giống như biển cả làm cho tinh sạch mọi suối chảy vào mình, khi công nhận sự khác biệt suy nghĩ và tầm nhìn của mỗi người và bao dung các người nhà thì mới có thể liên hiệp trọn vẹn.” (Luca 23:39-42, Mathiơ 12:35-37, Êphêsô 4:26-32, Thi Thiên 132:12-15, Êsai 51:3).
Trong thời gian giáo dục, các nữ tông đồ chia sẻ kinh nghiệm và tri thức của nhau trong nhiều sự kiện đa dạng như Hội thảo Kinh Thánh Quốc tế Arise & Shine 2019, Hội nghị Quốc tế “Hội Thánh hạnh phúc”, Buổi thảo luận Nữ tông đồ v.v… Họ cùng tìm kiếm vai trò của người vợ xứng đáng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vào ngày cuối cùng trong lịch trình, họ tham quan Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” (Hội Thánh Gwanak, Seoul), Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” (Hội Thánh Sangdaewon, Seongnam), và thấu hiểu tình yêu thương cao cả của Cha Mẹ phần xác lẫn phần linh hồn. Các nữ tông đồ nước ngoài thăm viếng các địa danh nổi tiếng như Làng dân tộc Hàn Quốc, Làng Hanok, Cung Gyeongbok và N Seoul Tower để xem văn hóa truyền thống và hình ảnh phát triển của Hàn Quốc, rồi vẽ ra tương lai của Tin Lành sẽ được hoàn thành.
Chấp sự Sindy Quintero (Baltimore, MD ở Mỹ) nói rằng “Thông qua giáo dục lần này, Mẹ cho thấy tấm gương cho tôi biết 100% rằng vai trò của người vợ là gì và tôi phải đảm đương như thế nào. Tôi sẽ thoát khỏi suy nghĩ và hành động chỉ nghĩ đến mình, nhưng tôi sẽ sống cuộc đời vì gia đình trên trời giống như Mẹ.” Chấp sự Rama Humagain (Dharan ở Nepal) cũng nói rằng “Kể cả những người dân ngôi làng hẻo lánh ở Himalaya đã có thể tiếp nhận lẽ thật đều là nhờ vào tình yêu thương của Cha Mẹ. Sứ mệnh của tôi là ôm mọi người nhà vào lòng, và không làm mất dù chỉ là một linh hồn, vì Cha Mẹ đã tìm kiếm họ bằng nước mắt và hy sinh.”, rồi chấp sự bày tỏ ý muốn gắng sức trong việc Tin Lành.
Các nữ tông đồ lắng tai nghe lời Kinh Thánh, chứng kiến tấm gương tình yêu thương của Mẹ và trải qua thời gian hối cải và cảm tạ. Họ có hình ảnh “Trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười, trong tấm lòng tràn đầy cảm tạ” và trở về các Hội Thánh.