Trút bỏ gánh nặng tội lỗi

Mary Rose Paulines từ Pagadian, Philíppin

937 Xem

Tháng 10 năm ngoái, vợ chồng tôi chuyển địa phương Tin Lành đến thành phố Baybay, tỉnh Leyte, Philíppin. Chúng tôi đã từng đến Baybay một lần để truyền giáo ngắn hạn, nhưng hầu như không biết gì về thành phố này. Tôi hơi lo lắng vì đó là một khu vực xa lạ và cũng khá xa Siôn mà vợ chồng tôi đang sinh hoạt. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn lòng đến Baybay vì tin rằng có ý muốn của Đức Chúa Trời để nhanh chóng hoàn thành công việc Tin lành.

Nhưng lòng quyết tâm của chúng tôi không tồn tại được lâu. Đó là bởi chúng tôi đã mất kiên nhẫn vì không một trái nào được kết dù cho một tháng đã qua kể từ khi chúng tôi chuyển đến. Dường như có điều gì đó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, cho dù chúng tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức.

Trong khi suy ngẫm về bản thân mỗi đêm, tôi nhận ra rằng vấn đề là ở tôi. Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy vui mừng mãi mãi, nhưng tâm trí tôi đã thay đổi theo hoàn cảnh. Tôi tham lam trái tốt, tôi trông cậy vào năng lực của mình hơn là trông cậy vào Đức Chúa Trời, và có gai nhọn của sự tức giận và phàn nàn trong lòng. Tôi cảm thấy rất tệ khi nghĩ rằng tất cả đều là gánh nặng hơn là niềm vui mừng với Đức Chúa Trời. Sau khi dâng cầu nguyện ăn năn hối cải, tôi tập trung vào việc tìm lại linh hồn bằng sự vui vẻ và cảm tạ.

Và rồi, đó là lúc chúng tôi đang rao truyền Tin Lành gần một siêu thị vào một buổi sáng.

“Bạn đã bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa?”

Hầu hết mọi người không thể hiện sự quan tâm ngay lập tức vì họ đang bận. Thật cảm tạ, một vài người trong số họ đã đồng ý gặp lại chúng tôi và học Kinh thánh vào lần sau, một trong số họ là một phụ nữ trung niên. Tôi nhớ rằng cô ấy đã hứa sẽ gặp chúng tôi lúc 4 giờ chiều, vì vậy tôi định liên lạc với cô ấy thì cô ấy nhắn cho tôi trước rằng sẽ đến để học Kinh Thánh. Tôi rất nóng lòng, nhưng đồng thời, tôi tự nhủ mình đừng quá phấn khích. Vì đã có quá nhiều lần chúng tôi thất vọng vì mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Tuy nhiên, khi đến Siôn và học Kinh thánh, cô ấy đã rất ngạc nhiên về lời của Đức Chúa Trời và ngay lập tức tiếp nhận lẽ thật.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng bất ngờ của cô ấy, nhưng chúng tôi có thể hiểu sau khi nghe câu chuyện của cô ấy. Cô ấy nói rằng đã cảm thấy có điều gì đó sai trái trong các giáo lý của Thiên Chúa Giáo, đặc biệt là những giáo lý về việc thờ thần tượng. Vì vậy, cô đã cầu nguyện Đức Chúa Trời cho cô biết sự thật. Sự tò mò của cô ấy về Đức Chúa Trời Mẹ và việc giữ lời hẹn với chúng tôi không phải là ngẫu nhiên. Cô ấy nói rằng không biết tại sao đã dừng lại khi chúng tôi đến gần và lắng nghe chúng tôi, vì cô ấy thường không nói chuyện với người lạ trên đường phố, nhưng chúng tôi thì biết tại sao.

Ngày hôm sau, cô ấy đã đón nhận sự sống mới với lòng cảm tạ, và vài ngày sau thì dẫn dắt chồng mình vào trong lẽ thật. Cả hai đều yêu thích việc học Kinh Thánh và hiện đang nỗ lực rất nhiều để dẫn dắt bạn bè và người thân của mình đến Siôn.

Baybay là một điểm quan trọng trong quá trình rèn luyện đức tin của tôi. Nếu không đến đây, tôi sẽ không biết rằng mình đã mang nhiều gánh nặng tội lỗi như vậy. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho tôi vượt qua sàng lọc đức tin và giúp tôi gặp được những linh hồn khao khát lẽ thật. Tôi hy vọng chị em Alex và chồng sẽ trở thành những người giúp việc tuyệt vời ở Baybay.