Trung tín với chức vụ Tin Lành được ban cho thì

Orange County, CA, Mỹ

4,086 lượt xem

Lúc 16 tuổi, tôi được nghe lời lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi bị sốc, và sau vài lần dò xem Kinh Thánh, tôi đã trở thành thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Không thể một mình biết về lời quý báu này, tôi đã cho bạn bè biết. Bạn Anani trở thành chị em phần linh hồn đã dẫn dắt mẹ của mình ngay lập tức. Tôi cũng nghĩ tới mẹ tôi. Tôi lo nghĩ không biết bằng cách nào để dẫn mẹ tôi đang sống cách xa tới Siôn. Tuy mặc nhiên, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình siêng năng làm công việc Tin Lành thì kể cả gia đình mình cũng có thể được cứu rỗi, nên tôi đã tích cực tham gia truyền đạo và phụng sự.

Trở thành thanh niên, tôi tham gia vào mọi truyền giáo ngắn hạn được tiến hành ở Hội Thánh Orange County, và đã được tận mắt chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng xây dựng tận 4 Siôn trong thành phố khác của tiểu bang California trong chỉ một năm ấy. Sang năm sau, tôi đăng ký truyền giáo ngắn hạn đợt 3 đi Cleveland, tiểu bang Ohio. Trong lịch trình kín mít vì phải săn sóc các linh hồn đã được tìm thấy trong đợt 1, 2, nhưng vẫn nhận được phước lành tìm kiếm được người nhà trên trời.

Được trải nghiệm ân huệ truyền giáo ngắn hạn, mong muốn dẫn dắt mẹ tôi càng trở nên khẩn thiết hơn nữa. Đúng lúc ấy, Siôn tổ chức sự kiện mời gia đình. Trong khi chuẩn bị cho sự kiện như nhịp điệu, hợp xướng v.v…, tôi đã cầu nguyện rằng xin hầu cho dù là một người trong gia đình tôi có thể đến Siôn, và xin hầu cho một người ấy lại dẫn dắt thêm một người nhà khác nữa.

Lời cầu nguyện của tôi đã không vô ích. Vì thật đáng ngạc nhiên là mẹ tôi đã tới sự kiện. Mẹ tôi đã thưởng thức sự kiện cho đến cuối cùng. Người nhà chăm sóc bên cạnh mẹ tôi thay cho tôi lên sân khấu, đã truyền thay cảm tưởng của mẹ tôi.

“Mẹ chị em đã rớt nước mắt vì cảm động bởi buổi biểu diễn, và nói rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời có vẻ là Hội Thánh tốt đẹp, và thật hạnh phúc vì con gái đi nơi này.”

Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, mẹ tôi đã rất lo lắng sự tôi đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên phản ứng của mẹ thật là ngoài dự kiến.

Có được dũng khí, tôi đã mời mẹ đến Hội thảo Kinh Thánh được tổ chức vào 2 tuần sau. Dù tôi khuyên mấy lần nhưng mẹ đã từ chối dứt khoát. Khi tôi nói rằng trong buổi hội thảo tôi sẽ lên sân khấu và hát bài ca dành cho mẹ thì mẹ nói rằng sẽ suy nghĩ.

Đúng ngày Hội thảo Kinh Thánh, vào lúc tôi ngẩng đầu lên để hát bài ca, trông thấy mẹ bước vào cửa nơi tổ chức sự kiện, tim tôi đập mạnh không thể làm chủ được. Mẹ tôi tập trung vào hội thảo trong suốt sự kiện, và được mọi người đón tiếp nồng nhiệt sau khi hội thảo kết thúc. Khi tôi lấy lại tinh thần thì mẹ tôi đã trở nên người nhà trên trời lúc nào không hay.

Bởi sự này, tôi đã nhận thức. Rằng trung tín với nhiệm vụ Tin Lành được giao cho chính là phương pháp được nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời. Mong ước rằng một người nhà dẫn dắt một người nhà khác, nhất định cũng sẽ được hoàn thành. Cho tới ngày hết thảy gia đình đều trở thành người nhà phần linh hồn được kết nối bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi sẽ trở nên con cái đức tin đồng hành cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng mở cho con đường cứu rỗi.