Cảm thấy sẵn sàng

Jo Eun Bi từ Siheung, Hàn Quốc

1629 Xem

Khi bắt đầu công việc tại công ty mới với tấm lòng mới, tôi đã tha thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời với hy vọng có thể gặp được những linh hồn khao khát lẽ thật ở nơi đây. Công ty nhỏ của tôi chỉ có ba nhân viên nữ bao gồm cả tôi. Một trong số họ trạc tuổi tôi, đảm nhiệm công việc tương tự tôi, nên chúng tôi nhanh chóng trở nên nương tựa vào nhau. Theo lẽ tự nhiên, tôi mong người đồng nghiệp thân thiết sẽ trở thành thành viên gia đình Nước Thiên Đàng.

Lúc đầu, tất cả những gì tôi làm chỉ đơn giản là nói với cô ấy về Hội ThánhKinh Thánh, rằng “Tôi đi Hội Thánh” và “Ngày thờ phượng là ngày thứ bảy, tức là Thứ Bảy”. Một ngày nọ, tôi đã lấy hết can đảm để nhờ cô ấy nghe tôi phát biểu về Kinh Thánh vào hôm chúng tôi cùng nhau tan sở. Sau đó, vị đồng nghiệp cẩn thận nghe lời Kinh Thánh từng một chủ đề. Tuy nhiên, khi giờ tan làm của chúng tôi trở nên thất thường, việc rao truyền lời thường xuyên trở nên khó khăn hơn.

Cùng lúc đó, tôi bắt đầu lo lắng về cuộc sống công sở của mình. Vì quy mô công ty còn nhỏ nên có rất nhiều việc khó chịu mà nhân viên phải tự giải quyết, khối lượng công việc tăng thêm và thời gian làm thêm giờ cũng thường xuyên tăng lên. Bình thường, tôi tự nguyện và thiện ý làm những công việc phiền phức, nhưng khi sự mệt mỏi chồng chất quá mức và trở nên kiệt sức, sự bất bình bất mãn vô nghĩa bắt đầu len lỏi vào trong tấm lòng tôi. Dù dâng cảm tạ trong mọi sự và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành cũng không đủ, thế mà tôi còn không thể đảm đương nổi ngay cả những việc được giao, nên tôi vô cùng thất vọng với bản thân. Thêm vào đó, tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã không rao truyền lời cho đồng nghiệp đều đặn.

Trong tuần lễ cầu nguyện Đại Lễ Chuộc Tội vừa qua, tôi đã chắp tay dâng lên những lời cầu nguyện ăn năn trong nước mắt.

“Xin cho phép con bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách vui lòng làm bất cứ công việc gì; hơn nữa, xin Ngài giúp con trở thành con cái đáng tin cậy, dẫn dắt một linh hồn tại nơi làm việc vào vòng tay của Đức Chúa Trời!”

Sau gần một năm làm việc ở đó, tôi thật muốn dẫn dắt đồng nghiệp của mình đến con đường của sự cứu rỗi. Vì vậy, tôi quyết định mời cô ấy đến Hội Thánh vào Ngày sau cùng Đại hội Lễ Lều Tạm. Nhà cô ấy cách Siôn khoảng hai giờ đồng hồ nên tôi đã lo lắng, không biết sẽ ra sao nếu cô ấy từ chối đến vì quá xa. Dù thế nhưng tôi đã không đánh mất niềm tin, vì tôi nhận ra tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời, Đấng luôn trân quý và cứu rỗi từng một linh hồn.

Vào ngày đến Siôn với đồng nghiệp, chúng tôi đã cùng dò xem lời Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và thế giới linh hồn, tôi đã khuyên cô ấy nhận phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Tiếc thay, đồng nghiệp nói rằng cô ấy cần chuẩn bị tinh tinh thần và đã hoãn lại đến lần sau. Thời gian trôi qua, vào tháng 12, tôi lại mời đồng nghiệp đến Siôn gần nơi làm việc. Tôi giải thích cho cô ấy về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, Đấng đã xuất hiện theo lời tiên tri trong “ví dụ về cây vả” và Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Ngài đã lập nên. Trong khi tôi rao truyền lẽ thật đến cháy lòng, có vẻ như Đức Chúa Trời đã mở rộng tấm lòng của đồng nghiệp. Cô ấy đã hỏi tôi về ngày Lễ Vượt Qua và cách giữ lễ. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc về việc ấy, cô ấy nói như thế này:

“Bây giờ tôi đã cảm thấy sẵn sàng rồi.”

Cô ấy đã tham gia nghi lễ giống như con chiên hiền lành và nói rằng ước gì gia đình mình cũng cùng nhận được phước lành này.

Trong suốt một năm làm việc tại công ty mới, có những lúc tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức ôm đầu mà khóc thầm. Thế nhưng, thời gian ấy là quá trình Đức Chúa Trời cho phép để tôi được rèn luyện. Khoảnh khắc đồng nghiệp của tôi được sinh lại làm con cái của Đức Chúa Trời cũng là lúc tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng trở thành người con trưởng thành của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ tiến thêm một bước mới mà không nản lòng trước khó khăn và cùng chị em đồng nghiệp bắt đầu cuộc sống đức tin mới. Tôi tha thiết cầu nguyện rằng tôi sẽ có thể bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời qua những việc làm thiện lành và thành công xử lý mọi công việc được giao.