Ước mơ được thành

Ryu Ne Ip từ Goyang, Hàn Quốc

700 Xem

“Truyền giáo nước ngoài” luôn là ước mơ mong đợi của tôi. Ước mơ ấy càng lớn dần lên mỗi khi tiếp xúc với hương khí Siôn rằng các thanh niên cùng trang lứa đi ra nước ngoài, truyền Tin Lành và kết được nhiều trái lúa mì kể cả trong cơn nóng và cơn lạnh khắc nghiệt. Nhưng tình huống đã không như ý. Dù không biểu lộ ra, nhưng lòng tôi như thiêu đốt.

Thông qua giảng đạo thờ phượng, Đức Chúa Trời đã an ủi tôi đang một mình xoa dịu sự tiếc nuối. Nghe giảng đạo, tôi biết được sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi, và mong muốn tôi được cứu rỗi và được nhận phước lành còn khẩn thiết hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi trào dâng cảm tạ vì nghĩ rằng con đường này được ban cho tôi bây giờ chính là con đường phước lành nhất được dẫn dắt bởi Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương tôi hơn bất cứ ai. Và phước lành liền tiếp được ban cho.

Có một thanh niên Đài Loan mà tôi gặp cách đây 3 năm. Tuy tin chắc rằng đó là người nhà trên trời, nhưng gặp nhau chưa được bao lâu thì thanh niên đó trở về nước nên chúng tôi bị cắt đứt liên lạc. Thế mà vài tháng trước, tôi được biết số điện thoại của thanh niên nhạt nhòa trong ký ức tôi. Tôi lưỡng lự vì không biết thanh niên ấy có đang ở Hàn Quốc không, và có nhớ ra tôi không, nhưng rồi đã quyết tâm thử liên lạc. Vừa nhận được tin nhắn của tôi thì thanh niên ấy đã trả lời ngay rằng bây giờ đang ở Hàn Quốc, khiến tôi phải ngượng vì đã lưỡng lự. Vài hôm sau, thanh niên ấy thăm viếng Siôn, dò xem lời lẽ thật rồi nhận phước lành sự sống mới, và giữ luật lệ những lúc có thời gian. Vì thờ phượng tiến hành bằng tiếng Hàn nên chắc không dễ hiểu lắm, nhưng chị em tập trung lắng nghe thờ phượng với đôi mắt lấp lánh, nên tôi nghĩ rằng “Thật đúng là người nhà chúng ta.”

Sau khi tốt nghiệp Trung tâm tiếng Hàn, chị em lại phải trở về Đài Loan, và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi con đường trước mặt chị em. Có một Siôn ở gần nhà chị em ở Đài Loan. Hơn nữa, có một người nhà trong lúc truyền giáo ở Đài Loan đã trở về Hàn Quốc ít bữa và tham dự sự kiện Hội Thánh. Ngẫu nhiên gặp được người nhà ấy nên tôi đã có thể giới thiệu chị em với người nhà ấy. Chị em nói rằng vẫn tiếp tục đi Hội Thánh sau khi trở về Đài Loan, đã nuôi lớn đức tin từng ngày tại Siôn khu vực Taipei đúng như lời đã nói, và đã giữ Lễ Vượt Qua đầu tiên vào năm nay một cách ân huệ. Một người nhà cùng nghe tin tức với tôi đã nói rằng:

“Chị em đã truyền giáo nước ngoài ở tại Hàn Quốc rồi đó.”

Ngay lúc đó, tôi nhận thức được rằng Mẹ đã làm hoàn thành ước mơ của tôi. Các lời cầu nguyện mà tôi đã tưởng không được ứng đáp, đều đã được làm cho hoàn thành theo phương thức của Đức Chúa Trời khi đến kỳ. Đức Chúa Trời đã hầu cho dù ở bất cứ nơi nào thì cũng có thể tuân theo lời tiên tri rằng “Hãy dạy dỗ muôn dân.” (Mathiơ 28:19).

Tôi cầu nguyện cho chị em sẽ trở nên người giúp việc lớn bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Êlôhim tại Đài Loan. Và tôi cũng sẽ gắng hết sức để hoàn thành Tin Lành thế giới tại nơi mà tôi ở.