Đi theo con đường hy sinh của Cha trong 7 ngày

Đoàn truyền giáo ngắn hạn Denver, CO, Mỹ

4,441 lượt xem

Nhận được Thánh Linh mưa cuối mùa vào Lễ Ngũ Tuần, Siôn Denver đã xung phong lập một đội truyền giáo để đồng tham vào lịch sử xây dựng nước Tin Lành của Đức Chúa Trời trên khắp thế gian. Các anh chị em tình nguyện tham gia đã gấp gáp chuẩn bị để có thể ra đi truyền giáo ngắn hạn sau một tuần.

Các khu vực truyền đạo là Duluth và Rochester ở tiểu bang Minnesota, là nơi vẫn chưa có nhiều Siôn. Mất khoảng một ngày để đi từ Denver đến Duluth, và từ Duluth đến Rochester mất khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Lịch trình của chúng tôi khá chặt chẽ. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ rời đi vào tối ngày Sabát, và sẽ đến nơi vào chiều tối Chủ nhật. Chúng tôi sẽ truyền đạo trong hai ngày từ Thứ Hai đến chiều Thứ Ba. Sau khi giữ thờ phượng tối Thứ Ba ở đó, chúng tôi sẽ đi Rochester vào sáng Thứ Tư, rồi truyền đạo ở đó trong hai ngày rưỡi từ chiều Thứ Tư cho đến chiều Thứ Sáu, sau đó giữ ngày Sabát vào ngày cuối cùng của chuyến đi rồi trở về.

Trong vòng một tuần truyền giáo ngắn hạn, dù là khoảng thời gian không dài lắm, nhưng công việc của Đức Chúa Trời đã được diễn ra một cách đáng ngạc nhiên. Hết thảy các thành viên trong đoàn truyền giáo đều cảm nhận chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang hoàn thành công việc Tin Lành một cách nhanh chóng khi đến kỳ, và Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bởi vì các câu chuyện gặp được người nhà trên trời đều rất thú vị.

Vào một ngày trời mưa, một người nghe lời lẽ thật đã chở chúng tôi đến địa điểm truyền đạo thích hợp vì rất cảm kích khi chúng tôi chia sẻ lẽ thật cho anh ấy. Và ở đó, chúng tôi đã gặp được các người nhà Nước Thiên Đàng của chúng ta.

Có ba thanh niên đã hiểu lời Kinh Thánh và muốn chịu phép Báptêm, thế nhưng họ đã do dự vì họ không thể thoát khỏi những nghi ngờ về chúng tôi, là những người lạ mặt đến với họ. Vì vậy chúng tôi đã đưa cho họ số điện thoại của mình và lập một cuộc hẹn vào lần sau, và cho họ xem một vài bức ảnh được lưu trữ trong điện thoại, ấy là hình ảnh của các anh chị em mới vừa tiếp nhận lẽ thật trong đợt truyền giáo ngắn hạn này. Trong ba người ấy có một người đã rất ngạc nhiên khi thấy trong hình là người thân của mình. Anh ấy cũng nói rằng người thân này đã kể về chúng ta cho anh ấy vài ngày trước. Thế rồi cả ba thanh niên đã gạt bỏ hết mọi nghi ngờ và nhận lẽ thật ngay lập tức.

Cũng có nhiều trường hợp xảy ra như một chuỗi liên kết. Một vị đã nghe lời và tỏ ra rất quan tâm đến, vì vậy chúng tôi đã đặt lịch hẹn gặp vào ngày tiếp theo, nhưng anh ấy đã không xuất hiện ở nơi hẹn. Thay vì cảm thấy thất vọng, chúng tôi đã truyền lời cho những người khác ở đó. Một trong số họ cho chúng tôi địa chỉ của mình và bảo chúng tôi hãy đến nhà vào buổi chiều tối vì bây giờ phải đi làm. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đúng địa chỉ vào giờ hẹn thì lại không có ai ở nhà. Thế nên, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm người nhà trên trời ở nhà bên cạnh.

Việc tương tự như thế lại tiếp tục xảy ra. Chúng tôi đã hẹn gặp một người vào buổi sáng, vì vậy chúng tôi đến nhà của anh ấy. Thế nhưng vì anh ấy thức dậy muộn nên phải mất một lúc cho đến khi anh ấy chuẩn bị xong và đi ra. Trong khi chờ đợi người đó, chúng tôi gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh, và người nhà trên trời đã được sinh ra ở cả hai căn nhà ấy. Còn người đã hẹn ban đầu thì lại hẹn gặp vào ngày khác vì đã sắp đến giờ phải đi làm.

Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại vào cùng giờ hôm trước, nhưng không biết có chuyện gì mà không có ai ở nhà cả. Vì thế chúng tôi lại truyền cho người hàng xóm bên cạnh, và hai người hàng xóm khác cũng sanh lại thành con cái Đức Chúa Trời. Người đầu tiên mà chúng tôi hẹn gặp cũng đã sanh lại thành con cái Đức Chúa Trời cùng với 8 người vào ngày sau đó.

Các anh chị em mới rất hạnh phúc vì được tiếp nhận lẽ thật mà họ chưa bao giờ được nghe. Một người nhà nói rằng mặc dù anh em ấy đã đi nhiều hội thánh trong 70 năm cuộc đời nhưng chưa bao giờ cảm nhận được lẽ thật, và anh em còn cho thấy cả ý chí truyền đạo rằng mình phải nhanh chóng rao truyền tin tức này cho nhiều người.

Những linh hồn quý giá đã nhóm lại như thế, và tổng số là 183 linh hồn. Đó quả là kỳ tích đáng ngạc nhiên đã diễn ra trong một tuần. Lời Kinh Thánh rằng “Họ nhóm lại hết thảy và đến cùng Giêrusalem.” (Êsai 60:4) đang thành hiện thực ngay trước mắt chúng tôi.

Mỗi khi tìm kiếm và gặp được từng một linh hồn, chúng tôi đã cảm nhận từng mỗi sự hy sinh của Đức Chúa Trời, và hết thảy chúng tôi đều cầu xin sự tha tội từ nơi Đức Chúa Trời bằng nước mắt hối cải. Trong suốt chuyến truyền giáo ngắn hạn, chúng tôi phải chiến đấu với cái nóng, bị ướt mưa, rồi lại leo lên đồi, cũng có khi bị sỉ nhục và bị đóng sầm cửa trước mặt, những điều ấy giống như hình ảnh trong video về sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha. Trong khi rao truyền Tin Lành, Cha đã bị nhiều người từ chối, đôi khi phải trú mưa dưới mái hiên nhà trên đường đi thăm viếng về, rồi lại leo lên núi với cặp sách nặng trên vai. Chúng tôi cảm thấy thật có lỗi và xin cảm tạ Cha vì Ngài đã đi trên con đường đầy khổ nạn suốt 37 năm vì tội lỗi của chúng ta. Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy đối với Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng cũng đang sống cuộc đời hy sinh vì chúng ta cho đến tận giây phút này.

Dù chuyến truyền giáo ngắn hạn đã kết thúc, nhưng sứ mạng của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Vẫn có nhiều việc phải làm để giúp đỡ hết thảy 183 người nhà đều đi vào Nước Thiên Đàng cùng với chúng ta. Chúng tôi sẽ hết lòng hết ý trong việc chăm sóc đàn chiên để có thể báo đáp Đức Chúa Trời Cha Mẹ dù là việc nhỏ đối với sự hy sinh chí thánh của Cha Mẹ.