Người cứu một linh hồn là người cứu thế giới

Heo So Hyung từ Seoul, Hàn Quốc

6,984 lượt xem

Tôi đã gặp chị em Bolormaa đến từ Mông Cổ. Chị em cùng chồng sang Hàn Quốc để làm việc, có con trai chưa đầy 10 tuổi nên đã chỉ chuyên tâm vào việc chăm sóc con. Sau quãng thời gian nuôi con một mình ở nước ngoài mà không có người thân, chị em đã rất vui khi gặp chúng tôi. Vì cùng ở trên lập trường người mẹ nuôi con, nên chúng tôi ngày càng thân thiết hơn khi chia sẻ những thông tin hữu ích về việc chăm sóc con cái.

Nhờ việc đi Hội Thánh thường xuyên, chị em đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời một cách tự nhiên, nhưng tiếc là chị em lại thích nói chuyện và dùng bữa với các người nhà Siôn hơn là sinh hoạt tín ngưỡng. Chúng tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi nhất định phải truyền lời của Đức Chúa Trời vì ích lợi phần linh hồn của chị em. Thế nên chúng tôi đã cho chị em xem video ngắn có phụ đề tiếng Mông Cổ, mở Kinh Thánh tiếng Mông Cổ và truyền lại từng chút lời của Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Sau đó, một người nhà Mông Cổ từ Siôn lân cận đã giúp chị em hiểu biết lẽ thật.

Sau thời gian ngắn học lời, chị em bắt đầu giữ ngày Sabát. Số lần tham dự thờ phượng tăng lên một, hai lần, thế rồi chị em đã bắt đầu giữ ngày Sabát hàng tuần.

Chị em đã nhận được sự yên ủi và tình yêu thương chân thật từ Đức Chúa Trời, mà không phải từ loài người. Điều chị em cảm động nhất chính là lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi tai vạ thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới. Có lẽ vì thế mà chị em nói rằng mình phải thông báo tin tức tốt lành này cho gia đình có nỗi sợ tai vạ, nên đã rao truyền về Lễ Vượt Qua cho mẹ chồng khi bà ghé thăm Hàn Quốc trong thời gian ngắn, và dẫn dắt chồng và anh trai đến thăm Hàn Quốc nhận lãnh phước lành sự sống mới trong Đức Chúa Trời chân thật. Chị em đã rao truyền Tin Lành không chỉ cho gia đình mà còn cho tất cả những người quen ở Hàn Quốc và kết trái mỗi tháng.

Sau đó, chị em rao truyền lẽ thật cho chị dâu ở Mông Cổ qua điện thoại và giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khu vực đó. Chị dâu của chị em cho biết đang có kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc cùng gia đình trong thời gian sớm nhất và muốn học lời sau đó. Chị dâu đã đến thăm Hàn Quốc theo như kế hoạch, đến Siôn cùng hơn 10 thành viên trong gia đình, gồm bố mẹ, chị gái, chồng, em gái, anh trai và các con của mình.

Các người nhà Siôn đã chào đón đại gia đình đến từ Mông Cổ bằng cách hô to “We Love You”. Trông họ vừa bối rối vừa vui mừng trước sự đón tiếp bất ngờ này. Họ thích gà rán hơn bất kỳ món ăn nào, và rất vui khi tự tay làm bingsu (đá bào Hàn Quốc) đậu đỏ. Họ đã xem video giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời bằng tiếng Mông Cổ và nghiêm túc tìm hiểu Kinh Thánh. Trong hôm đó, 12 linh hồn đã được sinh lại thành con cái của Đức Chúa Trời.

“Người cứu một linh hồn là người cứu thế giới!”

Chứng kiến quá trình gia đình chị em được dẫn đến Siôn, chúng tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của lời này. Nếu chúng tôi cứu được một linh hồn bằng lời của Đức Chúa Trời, thì linh hồn đó có thể dẫn dắt hàng chục, thậm chí hàng trăm linh hồn đến con đường của sự sống. Và chúng tôi cũng biết rằng một người không thể tự dẫn dắt một linh hồn. Nhờ có các người nhà cùng tiếp rước, học lời và chuẩn bị những bữa ăn ngon nên nhiều linh hồn đã mở rộng tấm lòng.

Mong rằng các người nhà Mông Cổ trở về quê hương sẽ trưởng thành thành những người giúp việc Tin Lành lớn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lịch sử cứu rỗi thế giới trong sự liên hiệp theo lời của Đức Chúa Trời.