Truyền đạo 7 tỷ nhân loại với tinh thần “Ubuntu”
Đoàn truyền giáo ngắn hạn Kampala, Uganda & Kigali, Rwanda

26 người nhà tình nguyện từ Hội Thánh L.A. và các Hội Thánh chi nhánh ở Mỹ được chia thành 2 đội và lập kế hoạch truyền giáo ngắn hạn Uganda & Rwanda. Uganda nằm ở lục địa miền Đông châu Phi, và Rwanda là nước láng giềng tiếp giáp biên giới, nằm ở phía Tây Nam của Uganda. Dù gần nhau nhưng hai nước có nhiều mặt khác nhau. Ngôn ngữ chung của Uganda là tiếng Anh và tiếng Swahili, nhưng Rwanda sử dụng tiếng Pháp và tiếng Rwanda.
Đối với hầu như mọi người nhà, hai nước là thế giới lạ lẫm mà chúng tôi chỉ biết tên. Đặc biệt, sau khi nghe lời nói rằng Tin Lành chưa bao giờ được truyền bá ở Rwanda thì chúng tôi kỳ vọng và hồi hộp hơn nữa. Chúng tôi chuẩn bị lịch trình trong khi kỳ vọng rằng nhiều người nhà trên trời đang chờ đợi chúng tôi biết bao. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm gia đình trên trời và nhận biết hy sinh của Cha Mẹ trong khi đi theo con đường Tin Lành của Ngài.
Ra khỏi L.A. và vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, rồi chúng tôi đến Kampala, là thủ đô Uganda mất suốt hai ngày. Đội Rwanda phải đi xe buýt từ Uganda và chạy 11 tiếng nữa, rồi mới tới điểm đích là Kigali. Dù đã trải qua chuyến đi lâu dài hiếm có nhưng những người nhà quên đi nỗi mệt nhọc, ôm ấp lời và tình yêu thương, rồi nhanh chóng đi ra ngoài đường để tìm kiếm anh em chị em bị mất. Vì hai vợ chồng anh em xuất thân Uganda đã đến trước và chuẩn bị chỗ ở và phương tiện giao thông nên các người nhà đều có thể dồn sức làm việc Tin Lành ngay lập tức.
Mục tiêu của hai đoàn truyền giáo ngắn hạn sẽ hoàn thành trong 2 tuần là như sau:
* Đội Uganda: Giúp hai vợ chồng nhà truyền giáo và tìm kiếm nhiều anh em chị em. * Đội Rwanda: Xây dựng House Church đầu tiên ở Rwanda.
Truyền giáo ngắn hạn Uganda thật suôn sẻ từ ban đầu. Rất nhiều người dồn đến Siôn, dò xem lời, và phép Báptêm cứ tiếp tục được tiến hành cho những người nhà mới tiếp nhận lẽ thật ngay, cho nên các người nhà thậm chí không thể dùng bữa đúng giờ.

Tại Rwanda, là đất nước mà lẽ thật giao ước mới được truyền bá lần đầu tiên trong lịch sử. Dù đi bất cứ nơi nào, ấy cũng là việc in dấu chân đầu tiên. Khác với Uganda, cho dù Rwanda không thấy kết quả ngay nhưng chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hầu cho gặp gỡ linh hồn tốt đẹp.
Lời chúc phước của Mẹ làm cho đức tin ấy trở nên vững mạnh hơn. Mẹ đã hỏi tỉ mỉ rằng trời nóng không, nước và món ăn là thế nào, sức khỏe thế nào, và ban phước lành rằng “Hãy kết trái lúa mì nhiều, mọi đoàn viên hãy trở thành người giúp việc.” Mẹ không quên chúc phước lành cho đội Rwanda về việc xây dựng House Church.
Trong giọng tiếng của Mẹ muốn gieo đức tin và dũng khí cho các con cái, tình yêu thương sâu sắc được truyền đạt đến nỗi làm lu mờ khoảng cách xa xôi. Các người nhà đều kêu lên bằng nước mắt rằng “Amen” trước lời của Mẹ, nhiệt tình được nóng bừng lên hơn nữa.

2 tiếng sau, cuối cùng tin tức trái đầu tiên được nghe thấy từ đội Rwanda. Một người đã học trong vòng 2 tiếng vào hôm trước lại đến chỗ trọ của các người nhà, dò xem nhiều lời, rồi tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim. Anh em này đã ở vị trí cao trong quốc gia Hồi giáo. Anh em nhiệt tình đến nỗi thuộc lòng các câu trong sách Qur’an (sách kinh điển Hồi giáo) nhưng không thể giải quyết sự tò mò và tấm lòng trống vắng về thế giới linh hồn, cuối cùng gấp lại tín ngưỡng và đi tìm lẽ thật trong vòng 19 năm. Khi nghe lẽ thật giao ước mới, anh em thật mừng rỡ vì giải quyết sự tò mò. Anh em không chỉ dự thờ phượng mà còn tham gia truyền đạo nữa nên khiến các người nhà ngạc nhiên. Anh em phát huy hết năng lực talâng biết 5 ngôn ngữ: tiếng Rwanda, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập v.v… và tình nguyện đóng vai trò thông dịch viên của đoàn truyền giáo ngắn hạn.
Phước lành thứ nhất của Mẹ rằng “Hãy kết trái lúa mì.” đã được ứng nghiệm như thế này. Đương nhiên, phước lành ấy cũng được ban cho đội Uganda nữa. Người Uganda rất hứng thú với lời Kinh Thánh, và 100% giữ lời hẹn gặp lại và học lời nữa. Họ khiến chúng tôi thấy có lỗi vì bây giờ mới đến nơi này. Các người nhà rao truyền lẽ thật như cá gặp nước.
Rất nhiều người mong muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và dự phần vào lời hứa của sự sống mới. Khi thấy những linh hồn quyết tâm sẽ vâng phục lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi đến hiện trường của lời tiên tri rằng “Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giuđa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Ðức Giêhôva ở cùng các ngươi.” (Xachari 8:23)
Mặt khác, các người nhà đội Rwanda chạy khắp nơi để xây dựng House Church thứ nhất, là một phước lành khác mà Mẹ đã ban cho. Trong khi đi chỗ này chỗ kia, đột nhiên chúng tôi nhớ tới lịch sử Ápraham. Khi Đức Chúa Trời phán lệnh cùng Ápraham rằng “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.” thì Ápraham không biết nơi ông sẽ đi là nơi nào và việc gì sẽ xảy ra. Dầu vậy, Ápraham đã đi mạnh mẽ nhờ cậy vào lời phán của Ngài. Giống như vậy, các người nhà đội Rwanda tin rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn nơi phước lành, và di chuyển bước chân bận rộn.
Hiện thực lại gặp nhiều khó khăn. Vì không dễ tìm tòa nhà tốt trên lập trường của người nước ngoài không biết tình huống bản địa nên không thể tìm được nơi thích hợp đến buổi chiều Thứ Năm, là ngày cuối cùng lịch trình truyền giáo ngắn hạn. Dù vậy, các người nhà không nản lòng, nhưng cầu khẩn và nỗ lực bằng một tấm lòng cho nên House Church được xây dựng như kỳ tích vài tiếng trước khi xuất cảnh. Tiếp theo, trái Tin Lành thứ nhất được sanh ra ở House Church. Đó là giây phút xác nhận lại rằng trong từ điển của Đức Chúa Trời, không có sự bất khả năng.
Chúng tôi lo lắng vì ở House Church Kigali, Rwanda chỉ có những người nhà mới, nhưng một lát sau chúng tôi kêu rằng “Đúng là Đức Chúa Trời chúng ta!” khi nghe tin tức rằng Hội Thánh Cape Town, Cộng hòa Nam Phi quyết định cử người giúp việc đến. Thật sự, Cha Mẹ chúng ta luôn đồng hành và giúp đỡ từ đầu đến cuối.

Các quý vị đã nghe về “Ubuntu” bao giờ chưa? Đây là biểu hiện của dân tộc Bantu châu Phi có nghĩa là “Vì có bạn nên có tôi.” (Dân tộc Bantu cũng sống ở Uganda và Rwanda.) Tấm lòng của chúng ta cũng như vậy. Vì có anh em chị em rao truyền Tin Lành trước nên có tôi của ngày hôm nay và vì có các người nhà Siôn yêu dấu ở cùng nên mỗi ngày chúng ta có thể tích lũy phước lành tràn đầy vào kho trên trời. Trong đợt truyền giáo ngắn hạn cũng vậy. Mỗi giây phút ở cùng với các người nhà biết tôn trọng, chăm lo và nhường cho là hạnh phúc và cảm động.
Sau khi trải qua thời gian như giấc mơ, chúng tôi trở về nước. Trước mặt chúng tôi còn lại lời phước lành của Mẹ rằng “Mọi đoàn viên hãy trở thành người giúp việc.” Để hoàn thành lời ấy, chúng tôi phải chỉnh sửa phẩm tánh xấu, khiêm tốn hơn bây giờ và bỏ lòng tham đối với những thứ vô ích… có nhiều việc chúng tôi phải làm.

Điều cần thiết nhất để hoàn thành những việc ấy chính là sự hòa thuận. Chìa khóa hòa thuận là tình yêu thương. Với tấm gương tình yêu thương mà Cha Mẹ đã cho thấy, và với tinh thần “Ubuntu” mà chúng tôi đã học ở châu Phi, chúng tôi sẽ liên hiệp trọn vẹn để hoàn thành truyền đạo 7 tỷ nhân loại một cách nhanh chóng.