Trong khi tôi thăm viếng dì để truyền Tin Lành, tôi đã có một mối quan hệ tốt với một trong những người bạn của dì. Khi tôi phát hiện rằng cơ quan của chúng tôi gần nhau, tôi đã gợi ý rằng chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau. Tính cách của cô ấy rất lịch sự và tử tế. Khi chúng tôi nói về điều này điều kia trong suốt bữa ăn, tôi cảm giác cô ấy tò mò về thế giới linh hồn cũng như về Đức Chúa Trời.
Khi Lễ Vượt Qua gần đến, Siôn tổ chức một buổi hội thảo Kinh Thánh nên tôi đã mời bạn của dì. Tôi đã mời rất nhiều người, nhưng trong số đó, cô ấy là người duy nhất sẵn lòng đồng ý đến. Cô dường như thích thú với buổi hội thảo, nói rằng các người thuyết trình đã làm rất tốt. Sau khi buổi hội thảo đã kết thúc, cô cũng có cuộc trò chuyện thân mật với các chị em ở bên cạnh.
Khi Lễ Vượt Qua đến gần hơn nữa, tôi đã mời cô ấy đến tham dự Lễ Vượt Qua, và nói với cô ấy rằng tôi muốn giữ Lễ Vượt Qua với cô ấy. Cô ấy dường như rất vui khi nhận được lời mời nhưng nói rằng cô ấy thật sự có một lịch trình bận rộn. Sau đó, tôi nghĩ tôi nên mời cô ấy đến Hội Thánh một lần nữa, nhưng tôi đã do dự, lo lắng cô ấy có thể thấy phiền nếu tôi tiếp tục yêu cầu cô ấy đến khi cô ấy đang bận rộn.
Một tháng sau, có một sự kiện khác ở Siôn. Tôi đã gặp một chị em từ Siôn khác là người đã nói chuyện với bạn của dì trong buổi hội thảo Kinh Thánh. Khi chị em thấy tôi thì đã hỏi rằng “Khi nào thì chị em dẫn cô ấy đến lần nữa? Cô ấy rất lịch sự và tử tế giống như chị em của chúng ta.”
Vào thời điểm đó, tôi lấy hết lòng can đảm và gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói rằng ngày rảnh rỗi duy nhất trong tuần này là ngày mai, và rằng sẽ đến Siôn sau khi tan sở.
Ngày hôm sau, cô ấy đến Siôn như đã hứa. Dù đã gần 10 giờ tối, nhưng cô ấy nhận lẽ thật với tấm lòng khiêm nhường. Chị em học lời Kinh Thánh đều đặn, và thậm chí còn giữ thờ phượng sớm mai trong suốt tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần.
Sau đó, chị em bảo tôi rằng mình đang tìm kiếm Hội Thánh lẽ thật và Đức Chúa Trời chân thật trong một thời gian dài, tự mình cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Khi chị em nghe về sự hiểu lầm của dì tôi về Hội Thánh chúng ta, chị em đã nói “Nếu Wei Wei đi Hội Thánh đó, đó không phải là một hội thánh xấu. Tôi tin vào điều mình thấy hơn là nghe, nên tôi muốn trực tiếp đi đến Hội Thánh đó để xem thử.” Sau khi tham dự hội thảo Kinh Thánh, chị em thậm chí còn giới thiệu Hội Thánh chúng ta cho dì tôi rằng “Hội Thánh này dạy mọi điều từ Kinh Thánh.”
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ hẳn đã nghe lời cầu nguyện khẩn thiết của chị em, là người tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thật, và hầu cho tôi gặp gỡ chị em. Khi tôi do dự việc dẫn dắt chị em đến Siôn, Cha Mẹ hẳn phải cảm thấy lo lắng biết bao!
Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ rằng “Kỳ hạn và ngày giờ thì duy chỉ Đức Chúa Trời mới biết. Các ngươi hãy trở thành nhân chứng của Đức Chúa Trời, là những người làm chứng về Đấng Cứu Chúa ra khắp thế giới, cho tới cùng trái đất.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:7-8). Thông qua kinh nghiệm lần này, tôi đã nhận ra rằng tôi phải rao truyền sốt sắng bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào hơn là do dự và chờ đợi kỳ hay cơ hội thích hợp. Rồi Đức Chúa Trời sẽ cho phép tôi tìm kiếm được người nhà trên trời vào lúc khi tôi không ngờ tới.