Để xây dựng Siôn Hiroshima

Đoàn truyền giáo ngắn hạn Hiroshima, Nhật Bản

416 Xem

Mùa hè năm 2018, miền Tây Nhật Bản đã phải liên tục hứng chịu nhiều thảm họa. Nhiều người đã chết bởi các tai nạn như động đất, núi lửa phun trào, nắng nóng gay gắt, v.v… Đặc biệt, khu vực Hiroshima đã bị tàn phá bởi những trận mưa lớn chưa từng thấy.

Hiroshima là thành phố lớn nhất vùng Chugoku và Shikoku ở miền Tây Nhật Bản. Như chúng ta đã biết, đây cũng là nơi quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống trong lịch sử nhân loại. Tại Vòm bom nguyên tử (Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima), tòa nhà duy nhất còn sót lại giữa những tòa nhà bị phá hủy bởi bom nguyên tử, dấu vết của bụi và mưa phóng xạ đen rơi xuống trên bức tường bên ngoài của tòa nhà sau khi bom nguyên tử phát nổ vẫn không biến mất thậm chí sau 70 năm, đã cho thấy sự khủng khiếp của chiến tranh.

Các người nhà khu vực miền Tây Nhật Bản đã đồng lòng cùng nhau để nhanh chóng xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời ở Hiroshima. Với sự chi viện tích cực của các người nhà Hội Thánh Osaka, Kyoto và Fukuoka, đoàn truyền giáo ngắn hạn gồm 22 thành viên đã được thành lập và tiến hành truyền giáo ngắn hạn trong 4 ngày.

Vào ngày đầu tiên của chuyến truyền giáo ngắn hạn, Đức Chúa Trời Mẹ đã ban cho chúng tôi dư dật những lời chúc phước cần thiết cho Tin Lành Hiroshima. Sau khi được đầy dẫy Thánh Linh, các người nhà nung nấu ý chí rằng sẽ tìm kiếm hết thảy các người nhà trên trời đã bị mất và nhất định sẽ dựng nên Siôn, rồi đi ra rao truyền trước cả khi sắp xếp hành lý.

Trên thực tế, ở một góc độ nào đó, chúng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp vì đã nhận được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng tôi lo lắng không chỉ vì thời gian giới hạn của chuyến truyền giáo, mà còn vì những ký ức trong quá khứ về sự phát triển chậm của công việc Tin Lành ở Nhật Bản. Thêm vào đó, cái nóng ngột ngạt và độ ẩm cực cao đã cố gắng bẻ gãy ý chí của chúng tôi ngay từ những ngày đầu của chuyến truyền giáo. Chỉ đứng trong thời tiết không một bóng mây thôi cũng đã khiến chúng tôi đổ mồ hôi như mưa. Thay vào đó, các người nhà đã trở nên mạnh mẽ hơn trong hoàn cảnh khó khăn.

“Trái được kết trong sự khổ nạn càng có giá trị hơn. Tôi cảm thấy biết ơn vì có thể hiểu ra một cách sâu sắc sự hy sinh và tình yêu thương của Cha Mẹ trong thời tiết thể này”.

Những bước chân truyền giáo với tấm lòng cảm tạ đã thu hoạch được kết quả. Hầu hết người Nhật không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, và dù có cho biết thì họ thường không tiếp nhận tốt, nên rất khó để gặp được một người tiếp nhận lẽ thật ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi đã được ban trái ngay từ ngày đầu tiên. Tôi cảm nhận được phước lành của Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng tôi.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi đã ra ngoài và siêng năng rao truyền tin tức của sự cứu rỗi đến mức sự nóng bức cũng bị lu mờ. Sau đó, khi rao truyền cho một thanh niên mà chúng tôi gặp ở gần nhà trọ về lẽ thật Lễ Vượt Qua hầu được cứu thoát khỏi tai vạ, anh đã nói rằng “Tôi rất sợ những thảm họa đang diễn ra ở Nhật Bản dạo gần đây”, và tỏ ra quan tâm đến phương pháp có thể nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, anh đã học thêm lời Kinh Thánh, sanh lại mới thành con cái của Đức Chúa Trời và đã giữ cả lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba nữa. Anh em luôn ngạc nhiên trước những lời tiên tri của Kinh Thánh và nhiệt tình nói rằng sẽ tự chuẩn bị Kinh Thánh và tiếp tục học lời.

Vào lúc chuyến truyền giáo ngắn hạn sắp kết thúc, một nữ thanh niên đã hoãn cuộc hẹn với bạn để nhận lãnh phước lành sự sống mới.

Nhờ lời cầu nguyện và sự cổ vũ của Đức Chúa Trời, chuyến truyền giáo ngắn hạn Hiroshima đã kết thúc trong niềm vui chung bởi Đức Chúa Trời ban trái cho hết thảy, không phải trái của tôi hay trái của anh chị em. Mặt khác, tôi không hề muốn rời khỏi Hiroshima trong khi để lại những người nhà mới. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được lý do khi các người nhà Hàn Quốc đến Nhật Bản để truyền giáo ngắn hạn đã nói rằng “Tôi chắc chắn sẽ quay lại” khi họ rời đi.

Các người nhà tham gia truyền giáo ngắn hạn ở Hiroshima cũng cảm thấy như vậy. Truyền đạo không chỉ đánh thức linh hồn của người khác, mà còn đánh thức cả chính bản thân chúng ta nữa. Các người nhà cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sứ mệnh truyền đạo vì muốn cứu sống từng mỗi một con cái, đã trở về Hội Thánh của mỗi người và tiếp tục nhiệt khí truyền đạo chưa hề nguội lạnh. Nhiệt khí ấy sẽ lan tỏa đến Hiroshima một lần nữa. Đó là bởi số lượng người nhà muốn nhận phước lành tham gia vào công việc xây dựng Siôn Hiroshima đang tăng lên từng người một. Tôi rất mong chờ sân khấu Tin Lành sẽ được mở ra ở Hiroshima. Tôi sẽ siêng năng cầu nguyện và chờ đợi tin tức về Hội Thánh Hiroshima vào một ngày gần đây.