Mỹ
Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hội địa phương Tây Nam Mỹ đã tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho các gia đình quân nhân nhân dịp kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh (11/11). Đó là buổi hòa nhạc “Bàn tay an ủi các anh hùng” được tổ chức tại Hội Thánh San Diego ở California vào ngày 19 tháng 11. Sự kiện này do các thánh đồ ở Los Angeles, San Diego và Las Vegas chuẩn bị, với sự tham dự của khoảng 350 người, bao gồm các cựu quân nhân và quân nhân đang tại ngũ, cựu chiến binh, gia đình của họ và những người dân.
Các thánh đồ đã lên sân khấu với tư cách là người diễn tấu trong dàn nhạc và thành viên đội hợp xướng để trình diễn những tiết mục tuyệt vời. Dàn nhạc SWR (Hội địa phương Tây Nam Mỹ) gồm 40 thành viên đã biểu diễn các Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời như “Quê Hương Vĩnh Viễn Trên Trời Của Tôi” và “Cây Gậy Của Môise” trong bầu không khí đầy màu sắc, chạm đến tấm lòng của những người tham dự. Dàn hợp xướng gồm 36 thành viên đã biểu diễn cùng dàn nhạc và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ khi hát ca khúc “Battle Hymn of the Republic – Bài Thánh Chiến Ca Cộng Hoà”, khúc quân hành của quân đội Mỹ và các Bài Ca Mới như “Những Đội Quân Trên Trời Như Giọt Sương Rạng Đông” và “Nước Thiên Đàng Ở Trong Tôi”. Ngoài ra, một ban nhạc gồm các nhạc cụ bằng đồng đã biểu diễn một bài hát của quân đội, và dàn hợp xướng đã hát ca khúc “Amazing Grace” vốn đã quen thuộc với công chúng, bởi đó làm khuấy động bầu không khí.
Sự kiện kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ từ 4 giờ chiều cũng đủ mang lại cảm xúc và sự thoải mái cho những người tham dự. Những người tham dự đã lưu lại những kỷ niệm ấm áp khi cùng nhau chụp ảnh tại khu chụp ảnh.
Sĩ quan hải quân Yesenia Hernandez bày tỏ lòng biết ơn của mình rằng “Tôi cảm thấy thoải mái trong suốt sự kiện ngày hôm nay, như thể mọi căng thẳng mà tôi đã chịu đựng trong thời gian tại ngũ đã được trút xuống cùng một lúc”. Cựu chiến binh Arne Nelson xúc động cho biết “Tôi cảm nhận được tình đồng chí sâu sắc giữa các thánh đồ”, đồng thời bày tỏ sự xúc động rằng “Mọi người đến đây hôm nay đều trông rất vui vẻ”. Anh em Jasper Min, người chơi violin cho biết “Sự vất vả của những người lính thường bị lãng quên hoặc bị coi là đương nhiên, nên tôi rất vui khi được bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ thông qua sự kiện đầy ý nghĩa thế này, và tôi tự hào vì tấm lòng ấy của mình đã được truyền tải tốt”.
Trong cùng ngày, ông Joel Anderson, Giám sát viên Hội đồng Giám sát Quận San Diego đã trao bản tuyên dương cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì vai trò vị tha của Hội Thánh trong cộng đồng vào ngày lễ quốc gia này.