Hỗ trợ các nạn nhân và lực lượng cứu hộ thảm họa cháy rừng tại hạt Los Angeles, Mỹ

Bàn tay tình yêu thương dang rộng với hy vọng khắc phục được thảm họa

Mỹ

9/2/2025 1,049 lượt xem

Vào đầu năm, tin buồn đã được gửi đến từ Los Angeles, California, Mỹ. Vào ngày 7 tháng 1, ba vụ cháy rừng đã bùng phát liên tiếp ở một số khu vực của Los Angeles, bao gồm Pacific Palisades và Sylmar. Đám cháy ngày càng dữ dội hơn khi gặp gió mạnh, đã thiêu rụi nhiều khu dân cư và kéo dài trong hơn ba tuần, phá hủy hơn 18.000 tòa nhà và khiến gần 200.000 người phải di dời, gây ra thiệt hại nặng nề.

Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại California, Mỹ, đã chuẩn bị vật phẩm cứu hộ để giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn. Ngày 27 tháng 1, khoảng 70 thánh đồ từ 10 Hội Thánh ở San Diego, Quận Cam và Cerritos đã chuẩn bị và trao tặng 500 hộp vật phẩm cứu hộ cho Trung tâm FlintridgeQuỹ Open Hearts. Vật phẩm cứu hộ chủ yếu bao gồm các nhu yếu phẩm hàng ngày mà người dân phải di dời cần ngay lập tức như giấy vệ sinh, nước, gạo, đồ ăn đóng hộp và ngũ cốc. Các thánh đồ an ủi những người hàng xóm bằng dòng chữ “Giving Hope to Neighbors with Mother’s Warm Heart (Mang lại hy vọng cho những người hàng xóm bằng tấm lòng ấm áp của Mẹ)” dán ở mặt trước của hộp và chúc họ sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Vào ngày 30, họ đã quyên góp thực phẩm trị giá 2400 đô la (hơn 60 triệu đồng) cho Ngân hàng thực phẩm Manna Conejo Valley ở Thousand Oaks.

Từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, họ cũng phục vụ bữa ăn cho những người lính cứu hỏa đang phải vật lộn để dập tắt các đám cháy lớn. Các thánh đồ đã đến thăm bốn trạm cứu hỏa tại Santa Maria, Sherman Oaks, Agoura Hills và Tasanna để cảm ơn những người lính cứu hỏa vì những lao khổ của họ và an ủi tấm lòng mệt mỏi của họ bằng những món ăn ngon vừa được nấu từ xe tải phục vụ đồ ăn. Những người lính cứu hỏa nghỉ ngơi trong khi ăn uống và trò chuyện với nhau. Trong khi đó, vào ngày 23, 24 và 26 tháng 1, các thánh đồ đã đến thăm Trung tâm bảo vệ động vật West Los Angeles để chi viện bữa ăn và gửi lời động viên đến những người đang nỗ lực điều trị cho các động vật bị thương do cháy rừng.

Marks Quintana, quyền đội trưởng trạm cứu hỏa Agoura Hills, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua vụ cháy rừng quy mô lớn thể này, thật sự rất khó khăn. Tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã dành thời gian quý báu để trực tiếp đến đây vì chúng tôi”. Curtis Leddy, đội trưởng Trạm cứu hỏa Tarzana, bày tỏ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn lòng tốt và sự quan tâm mà các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã dành cho những người lính cứu hỏa chúng tôi”.

Dù đám cháy đã được dập tắt vào ngày 31, nhưng dự kiến sẽ tốn rất nhiều chi phí và nhân lực để khắc phục thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân phải di dời. Các thánh đồ địa phương có kế hoạch tiếp tục cung cấp nhiều hoạt động phụng sự hơn thông qua hợp tác cùng chính quyền, để giúp các nạn nhân trong thảm họa nhanh chóng trở lại cuộc sống hàng ngày.