Đại Hàn Dân Quốc
25,413 lượt xem“Con đường đi về trên trời sáng láng đang ở ngay trước mặt tôi! Dẫu nỗi buồn sầu đớn đau vây quanh, dẫu luôn ở trong khổ nạn, sự vinh hiển Thiên Quốc sáng láng làm cho bóng tăm tối tan biến!”
Các thánh đồ cùng tán dương Bài Ca Mới, tràn đầy khát khao và cảm tạ đối với Cha trên trời, đồng thời quyết tâm nhanh chóng rao truyền sự sáng lẽ thật đến toàn thế giới.
Vào ngày 11 và 12 tháng 1, sự kiện kỷ niệm giáng sinh năm thứ 108 của Đấng An Xang Hồng đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come Tại sự kiện kỷ niệm sơ bộ được tổ chức trước ngày giáng sinh vào ngày 19 tháng 1 (1 tháng 12 âm lịch), khoảng 20.000 người đã tham dự, bao gồm các người chăn trong nước và các người nhà chức phận, chức trách. Họ đã dâng cảm tạ lên Đấng An Xang Hồng, Đấng đã đến thế gian này để cứu rỗi nhân loại, và tái khẳng định quyết tâm vâng theo ý muốn của Ngài.
Trong phần đầu của lễ thờ phượng kỷ niệm, Mẹ đã cầu nguyện rằng trong thời đại mà tình yêu thương đang nguội lạnh, tất cả con cái sẽ noi gương Cha, hiến thân cứu rỗi các linh hồn và học hỏi từ sự hy sinh của Cha khi Ngài đặt nền móng cho việc rao truyền Tin Lành khắp thế giới. Mẹ cũng khích lệ họ rằng “Theo gương của Cha, Đấng đã đến thế gian này để ban sự cứu rỗi cho nhân loại, chúng ta hãy siêng năng rao truyền lẽ thật cứu rỗi”.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhắc nhở những người tham dự về ý nghĩa sự giáng sinh của Đấng An Xang Hồng: “Nhờ sự đến của Đấng An Xang Hồng mà lẽ thật đã được khôi phục, và chúng ta, những tội nhân trên trời, đã có thể được kết nối lại với Đức Chúa Trời như một gia đình. Điều này có nghĩa là tương lai vinh hiển của Nước Thiên Đàng và sự cứu rỗi mà chúng ta hy vọng đã được mở ra”. Mục sư nói thêm “Cha đã hy sinh trong thời gian dài với mục đích duy nhất là cứu rỗi chúng ta. Chúng ta cũng hãy quan tâm và chăm sóc anh chị em bên cạnh mình như vậy và chia sẻ tình yêu thương ấy với mọi người trên thế giới” (Hê 9:27-28, I Cô 4:5, Mi 4:1-2, Thi 102:16-18, 21-22).
Trong phần thứ 2 của sự kiện kỷ niệm, các tiết mục tôn vinh vẻ đẹp của truyền thống Hàn Quốc đã lấp đầy sân khấu, ca ngợi sự giáng sinh của Đấng Christ Tái Lâm, Đấng đã đến phương Đông. Xuất hiện theo nhịp trống vui nhộn, đoàn múa quạt truyền tải thông điệp rằng các con cái nở rộ hoa sự sống nhờ sự hy sinh của Cha, thông qua những động tác uyển chuyển nhưng mạnh mẽ.
Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn kết hợp của dàn nhạc truyền thống, gồm các thánh đồ chuyên về nhạc truyền thống Hàn Quốc từ khắp cả nước, và dàn nhạc Mêsi. Các nghệ sĩ thanh nhạc truyền thống, bao gồm cả Lee Suja, người nắm giữ Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia số 29 “Dân ca Seodosori”, đã tái hiện lại Bài Ca Mới bằng kỹ thuật thanh nhạc truyền thống Hàn Quốc, kết hợp với âm thanh của các nhạc cụ phương Đông và phương Tây trong cùng một tiết mục. Màn trình diễn là sự kết hợp hài hòa giữa thang âm bảy nốt của dàn nhạc với ngũ cung đặc trưng của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, đã thể hiện vẻ đẹp của sự hòa thuận và gây xúc động sâu sắc. Màn trình diễn bộ gõ của thanh thiếu niên với bango (trống tay nhỏ) và janggu, vở kịch hợp xướng của thanh thiếu niên thể hiện tình yêu thương ấm áp của cha mẹ thông qua những bài hát thiếu nhi trong và ngoài nước, cùng video nghệ thuật tranh cát và sân khấu hợp xướng khắc họa cuộc đời Tin Lành của Đấng An Xang Hồng, tất cả đều để lại ấn tượng sâu sắc.
Video đặc biệt “Thắng lợi nghịch cảnh và trở về, các con trai con gái của Ta, hãy đọc” đã làm nổi bật những lời viết tay của Đấng An Xang Hồng, bày tỏ hy vọng rằng các con cái sẽ luôn đi đúng con đường trên hành trình hướng về Nước Thiên Đàng. Những người tham dự đã một lần nữa suy ngẫm về dấu chân của Đấng An Xang Hồng, Đấng đã giữ gìn lẽ thật và chăm sóc những người hàng xóm như gia đình, ngay cả trong những thời kỳ khó khăn nhất của Đại Hàn Dân Quốc, khi đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và nghèo đói.
Mẹ phán rằng “Để cứu rỗi nhân loại, Cha đã chọn con đường đầy chông gai thay vì vinh hiển trên trời. Chúng ta đừng quên ân huệ ấy, và hãy gắng sức thực tiễn lời dạy ‘Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình’”.
Các thánh đồ cảm động trước thông điệp về tình yêu thương và sự liên hiệp được truyền tải xuyên suốt sự kiện, bao gồm lễ thờ phượng và các tiết mục biểu diễn và video, đã bày tỏ mong muốn của mình: “Ngày Cha đến thế gian là ngày vui mừng và hạnh phúc đối với chúng ta khi sự cứu rỗi bắt đầu, nhưng đối với Cha, đó lại là khởi đầu của sự hy sinh và khổ nạn. Chúng tôi sẽ ghi khắc tình yêu thương vô hạn của Ngài vào trong tấm lòng và hoàn thành công việc Tin Lành với đức tin liên hiệp làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”.