Hàn Quốc
Một sự kiện được tổ chức vì các thánh đồ hòa nhịp bước chân theo thời đại truyền đạo 7 tỷ nhân loại và chuẩn bị truyền giáo nước ngoài. Đó là Đại hội Thi đua Phát biểu Kinh Thánh Ngoại ngữ lần thứ 16 được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come vào ngày 26/5. Ngày này, hơn 6.000 thánh đồ, người chăn Hàn Quốc, và đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 74, là những người ôm ấp ý muốn lớn của Tin Lành thế giới có mặt tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come.
Trong lễ thờ phượng phần 1, Mẹ phán rằng “Người có đức tin, hòa nhịp bước chân theo lời tiên tri là người giúp việc của giao ước mới, và là người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.” rồi cầu nguyện hầu cho hết thảy các con cái bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng đức tin làm cho thế gian ngạc nhiên. Hơn nữa, Mẹ dạy dỗ và vun đắp dũng khí rằng “Phước thay cho kẻ nào giữ lời tiên tri của Kinh Thánh chứ không cho người chỉ đọc và nghe. Để lời được truyền bá cho muôn dân như đã được ghi chép trong Kinh Thánh thì đức tin và ngôn ngữ đều quan trọng. Vì đã tin vào lời tiên tri và chuẩn bị ngoại ngữ, nên hãy mặc lấy năng lực của Thánh Linh giống như Hội Thánh sơ khai đã được nhận và đứng đầu truyền bá Tin Lành ra khắp thế giới.” (Khải Huyền 1:3, Mác 16:15-16, Mathiơ 28:18-20, Mathiơ 24:13-14, Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-6, 13).
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì Đại hội Thi đua Phát biểu Kinh Thánh Ngoại ngữ được tổ chức 16 lần bởi các thánh đồ quan tâm và tham gia liên tục, rồi mong nguyện hầu cho đức tin như của Phierơ và nhiệt tình như của Phaolô được giáng xuống trên mọi người tham gia để năng lực ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời ban cho có thể được sử dụng trong việc có giá trị là “cứu rỗi linh hồn”.
Phần 2 Đại hội thi đua được bắt đầu bởi lời tuyên ngôn khai mạc của Mẹ. Bầu không khí hiện trường thật là nóng nhiệt. Từ tầng lớp tráng niên tóc bạc đến học sinh trẻ trung, mặc dù lứa tuổi và giới tính khác nhau nhưng nhiệt tình của những người tham gia đều như một. Những người tham gia mạnh mẽ phát biểu lẽ thật ở 249 tổ bằng 26 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Hinđi, Mông Cổ v.v… Tăng thêm nhiều người tham gia lĩnh vực ngôn ngữ khó tiếp xúc như tiếng Bengali, Quảng Đông, Khmer v.v.. cho biết tấm lòng của các thánh đồ mong muốn tin tức phước lành của sự sống được rao truyền tới các lục địa và thành phố.
Các thánh đồ nước ngoài được tham dự các tổ tiếng mẹ đẻ của mình, nghe phát biểu của những người tham gia và phát biểu mẫu nữa. Anh em Gergely (Budapest ở Hungary) bày tỏ tấm lòng ngạc nhiên rằng “Phát âm và ngữ pháp tiếng Hungary phức tạp nên khó học. Tôi cảm động bởi nỗ lực của các thánh đồ Hàn Quốc chuẩn bị phát biểu như người bản ngữ.” Chị em Itzel (Queretaro ở Mexico) cho biết ý chí rằng “Bản thân sự rằng có Cuộc thi đua 26 ngôn ngữ là việc tuyệt vời. Về nước thì tôi cũng sẽ hết sức rao truyền Tin Lành giống như các người nhà Hàn Quốc.”
Trong lúc cuộc thi đua được diễn ra ở Tòa chính, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol thuyết giảng đặc biệt dành cho những người tham gia giáo dục ngôn ngữ tại Nhà thi đấu thể thao. Mục sư gieo trồng sự tự tin cho những người tham gia thông qua thuyết giảng với ý chính rằng vì mọi sự đều là quả báo của ý tưởng, nên nếu có mục tiêu chắc chắn của Tin Lành và nỗ lực thì có thể mặc lấy năng lực của Thánh Linh và làm hoàn thành mục tiêu.
Trong Đại hội thi đua lần này, 60 người đã nhận vinh dự của giải thưởng. Mẹ trao tặng giải thưởng cho mỗi người nhận giải, nắm tay và chúc mừng. Anh em Yoo Jeong Su (đón giải lĩnh vực tiếng Anh, cư trú: Chuncheon) nói rằng “Khi rao truyền Tin Lành ở Philippines thì tôi thấy mình thiếu thốn năng lực ngôn ngữ nên mỗi ngày cầu nguyện bằng nước mắt. Tôi đã trải nghiệm rằng Đức Chúa Trời sẽ ban năng lực khi chúng ta nhờ cậy vào Cha Mẹ hơn là vào bản thân mình. Tôi sẽ không tự mãn nhưng luôn cầu xin năng lực của Đức Chúa Trời và làm hoàn thành sứ mệnh Tin Lành đã được giao cho tôi.” Chị em Song Ji Ye (đón giải lĩnh vực tiếng Nhật, cư trú: Bucheon) học chuyên môn tiếng Nhật ở trường đại học, cho biết mong ước rằng “Khi luyện tập, tôi đã chú ý đến ngữ pháp để lẽ thật không bị bóp méo. Tôi tin rằng Ngài trao giải thưởng với ý nghĩa rằng hãy làm tốt hơn, nên tôi sẽ chuẩn bị tỉ mỉ hơn. Ở Nhật Bản là nước có nhiều thảm họa, tôi nhất định sẽ rao truyền Lễ Vượt Qua làm cho tránh khỏi tai nạn.”
Sau khi kết thúc Đại hội thi đua, Mẹ cổ vũ rằng “Cảm ơn vì đã chuẩn bị siêng năng bằng tấm lòng muốn theo cuộc đời Tin Lành của Cha. Vì đã được phán rằng chiên Ta nghe tiếng Ta, nên hễ gặp ai, hãy rao truyền lẽ thật một cách tự tin.” Những người tham gia xác minh triển vọng của Tin Lành và nhận được dũng khí. Ánh mắt của họ lấp lánh với quyết tâm rằng sẽ mau chóng rao truyền thông điệp của sự cứu rỗi cho 7 tỷ nhân loại.