17/7/2022

Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm lần thứ nhất

Thông điệp của hy vọng và sẻ chia gửi đến những người thân yêu của bạn

Hàn Quốc

137 Xem

Hội thánh của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sự kiện đặc biệt dành cho những người từng trải qua thời gian khó khăn do đại dịch Covid-19. Đó là “Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm lần thứ nhất” được tổ chức dưới hình thức lưu diễn toàn quốc. Từ năm 2018 đến năm 2019, Hội thánh của Đức Chúa Trời đã gửi thông điệp an ủi và hỗ trợ những người trẻ ở độ tuổi 20 và 30, những người đang sống trong thời đại cạnh tranh không giới hạn do những khó khăn trong công việc và khối lượng công việc nặng nề, thông qua “Hội thảo chữa lành dành cho nhân viên công sở”. Hội thảo đã mở rộng nhóm tuổi của những người tham gia sau khi giãn cách xã hội được dỡ bỏ nhằm tạo nên nền tảng để giao tiếp và hỗ trợ.

Vào ngày 17 tháng 7, sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hội Thánh Homaesil ở Gwonseon, Suwon, nơi đã diễn ra thờ phượng hiến dâng vào tháng 6. Hơn 1.500 người đến từ Suwon, Hwaseong, Pyeongtaek, Anyang và Osan, cùng với những người đến từ mọi tầng lớp xã hội, gồm có ông Lee Jae Jun, thị trưởng của thành phố đặc biệt Suwon và ông Kim Ki Jeong, chủ tịch hội đồng thành phố đặc biệt Suwon, đã tham dự sự kiện.

Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, mục sư Son Hyeong Han của Hội Thánh Homaesil ở Gwonseon, Suwon, đã chào mừng những người tham dự với lời phát biểu rằng “Giống như Đấng Christ đã phán ‘Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Mathiơ 11:28).’, tôi hy vọng tất cả những ai khao khát tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mệt mỏi do Covid-19 sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc trong vòng tay của Đức Chúa Trời thông qua sự kiện này.” Ông Lee Jae Jun, thị trưởng thành phố Suwon, trong bài phát biểu chúc mừng của mình, đã đề cập đến triển lãm thơ văn và ảnh “Mẹ” và “Hiến máu chuyển tiếp toàn cầu Tình yêu Lễ Vượt Qua Yêu thương Sự sống” mà ông đã tham dự tại Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ông động viên các thánh đồ đã và đang cống hiến hết mình để tiến hành các chương trình phụng sự và chúc mừng các thánh đồ vì đã tổ chức hội thảo.

Sự kiện bắt đầu với tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng. Dàn nhạc bao gồm các thánh đồ Hội thánh của Đức Chúa Trời, đã tạo nên âm hưởng ngọt ngào thông qua nhiều bài hát khác nhau như “Hôm nay tôi cũng đi đến Siôn”, “Amazing Grace with Bach” và nhạc phim “La La Land”. Dàn hợp xướng cũng trình bày ca khúc “Beautiful Country” và Bài Ca Mới “Thật là phước lành dường bao” làm lay động trái tim của khán giả.

Sau đó, hội thảo được tiếp nối với chủ đề “Món quà quý giá nhất – Gia đình”. Câu chuyện về một người cha cạo trọc đầu mình vì cậu con trai bị rụng tóc do điều trị ung thư, câu chuyện về một người mẹ chăm sóc cho các con trai mình trong khi làm mọi việc nhà, bất chấp nỗi đau tựa như cắt đứt dây thần kinh do bệnh thoát vị đĩa đệm,… Những câu chuyện ấy đã nêu bật tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ, gửi gắm sâu sắc thông điệp rằng gia đình mà chúng ta có thể nương tựa trong lúc khó khăn chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Hội trường vốn rộn rã tiếng cười trước những lời nhận xét dí dỏm của người dẫn chương trình bỗng trở nên im ắng, những người tham dự cùng gia đình lau nước mắt hoặc nắm lấy tay nhau.

Ngoài ra, các sự kiện bên lề khác nhau như chụp ảnh tại khu vực chụp ảnh và giới thiệu bưu thiếp thư pháp đã mang đến nhiều niềm vui cho những người tham dự. Chị Lee Ji Hyeon, người đã tham dự buổi hội thảo cùng với cha mẹ mình, nói trong nước mắt: “Khi tôi xin bố tôi hãy viết một vài từ thư pháp, bố tôi đã viết “Tất cả chúng ta hãy hạnh phúc và mạnh mẽ. Bố yêu con.” Tôi và bố thường nói chuyện nhiều với nhau nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bố bày tỏ tấm lòng của mình.”

Ông Kim Ki Jeong, chủ tịch hội đồng thành phố Suwon, phát biểu, “Tôi cảm thấy thật tốt vì đã đến tham gia hội thảo. Tôi vô cùng xúc động trước những câu chuyện về cha mẹ. Tôi nghĩ rằng những sự kiện tiếp thêm sức mạnh và chạm đến trái tim của người dân như thế này cũng thật cần thiết ở cấp thành phố nữa.”

“Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm” sẽ được tổ chức không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở cả các nước khác để cảm động tấm lòng người dân mỗi nước.