Hàn Quốc
Mùa xuân, khi những bông hoa khiên ngưu đẹp đẽ và những bông đỗ quyên rực rỡ thắp sáng đường phố, Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 79 đã đến thăm Hàn Quốc với nụ cười rạng rỡ như hoa. Đoàn thăm viếng gồm khoảng 120 người, gồm các thánh đồ đến từ 20 quốc gia như Mỹ, Canada, Peru, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Nam Phi, New Zealand và Philippines. Các người nhà làm việc trong nhiều lĩnh vực như pháp luật, y tế, học thuật, truyền thông và kinh doanh, đã đến vào ngày 25/4 theo lịch trình 8 ngày 7 đêm, là khoảng thời gian họ làm mới quyết tâm với tư cách là các đấng tiên tri hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời vào thời đại Đức Thánh Linh.
Theo lời tiên tri trong sách Êsai, Mẹ đã đón tiếp đoàn thăm viếng bay về Giêrusalem trên trời như chim bồ câu bằng tình yêu thương. Mẹ an ủi những nỗ lực hiến thân hết mình của họ khi thực hiện trách nhiệm cả trong và ngoài Hội Thánh, đồng thời cầu nguyện và tiếp thêm sức cho họ, những người có sức ảnh hưởng trong từng lĩnh vực, để họ có thể dẫn dắt thế giới trong sự trông mong với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Mẹ đã khích lệ họ: “Các vị thật sự là những người hạnh phúc đã được hứa cho kho báu đích thực là Nước Thiên Đàng”. Ngài tiếp tục khuyến khích và nói thêm: “Hãy tự hào là những nhân vật của lời tiên tri và mang tin tức vui mừng về sự cứu rỗi cho nhiều linh hồn bị lạc và đang đi lang thang”. Ngài kêu gọi: “Hãy trở thành đấng tiên tri chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời ra khắp thế giới và cứu rỗi cả nhân loại”. Nhìn vào tấm gương của Mẹ, Đấng đã cẩn thận hỏi xem sức khỏe các người nhà có ổn không, có gặp khó khăn do lệch múi giờ không,… các thánh đồ học được tình yêu thương, sự khiêm nhường và tinh thần hầu việc mà người lãnh đạo cả về phần xác lẫn phần linh hồn phải có.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh giá trị của lẽ thật giao ước mới, đánh thức niềm tự hào và sứ mệnh của các thánh đồ thông qua giảng đạo trong lễ thờ phượng. Mục sư nói “Chúng ta hãy cảm tạ vì ân huệ Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta thừa hưởng thịt và huyết của Ngài thông qua Lễ Vượt Qua và hầu cho chúng ta trở thành công dân Nước Thiên Đàng. Hãy thay đổi thế gian bằng cách sống cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời và rao truyền Tin Lành bằng tình yêu thương”.
Phù hợp với mong muốn của Mẹ rằng các thánh đồ đã nỗ lực đến Hàn Quốc dù gặp khó khăn trong cuộc sống bận rộn hàng ngày sẽ nhận được nhiều nhận thức ân huệ và ân điển dồi dào, lịch trình của Đoàn thăm viếng đã được lấp đầy bằng thời gian để đào sâu đức tin của họ. Sau khi xác tín vững chắc về lẽ thật thông qua giáo dục Kinh Thánh, tham quan Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời và tham quan Triển lãm ngôn luận “MEDIA’S VIEWS” (Góc nhìn của truyền thông về Hội Thánh của Đức Chúa Trời), các thánh đồ đã suy ngẫm về tình yêu thương của cha mẹ ở thế hệ trước trong thời điểm lịch sử đầy biến động của đất nước Hàn Quốc thông qua Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, những trải nghiệm này đã khắc sâu vào lòng họ tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời. Đến thăm các Hội Thánh địa phương và Viện tu luyện Okcheon Go & Come, đoàn thăm viếng được chia sẻ tình yêu thương của gia đình trên trời với các người nhà Hàn Quốc. Sau đó họ đã tham quan Viện tu luyện Êlôhim, Cung điện Gyeongbokgung, Đài quan sát Seoul Sky và thủy cung để tận hưởng không khí mùa xuân. Dù đi đến nơi nào, anh chị em từ khắp nơi trên thế giới đều được đón nhận tấm lòng đón tiếp nồng nhiệt của các thánh đồ Hàn Quốc, điều này đã tạo nên những kỷ niệm khó quên với họ.
“Người ta tin rằng bác sĩ có thể cứu sống họ, nhưng thực tế là bác sĩ cũng không thể cho họ sự sống căn bản. Đó là bởi sự sống thể xác rốt cuộc chỉ là hữu hạn. Tôi muốn chia sẻ niềm vui đích thực của sự sống đời đời bằng cách rao truyền nước sự sống là lời của Đức Chúa Trời.” Bác sĩ Juan Carlos Marquez Romero từ Queretaro, Mexico
“Tôi đã phục vụ trong Thủy quân lục chiến được 19 năm. Đối với người lính thường phải đối mặt với những tình huống khắc nghiệt của chiến tranh, sự trông cậy càng trở nên quan trọng hơn. Tôi cam kết sẽ rao truyền cho họ về niềm trông mong Nước Thiên Đàng.” NCO Kenneth Earl Koonce, phó sĩ quan Thủy quân lục chiến, Niles, IL, Mỹ
Sau khi kết thúc lịch trình tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa, từng thánh đồ trở về nước với những suy ngẫm, đức tin cùng sự quyết tâm của mình. Tương lai tươi sáng hơn ngày xuân, nơi chúng ta sẽ sống đời đời cùng gia đình trên trời trên Nước Thiên Đàng vinh hiển, đang được vẽ lên.