Vào ngày 1 tháng 3, bước qua ngưỡng cửa của mùa xuân, “Lễ thờ phượng khai giảng dành cho học sinh 2026” đã được cử hành tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Sự kiện nhân dịp năm học mới nhằm giúp các thanh thiếu niên nạp năng lượng tích cực trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đồng thời giúp họ tìm được ước mơ và mục tiêu, đồng thời định ra phương hướng đúng đắn cho cuộc sống.
Khoảng 11.000 người đã tham dự thờ phượng khai giảng hôm đó, bao gồm các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc, các bậc phụ huynh, giáo viên chỉ đạo học sinh và người chăn. Những nụ cười rạng rỡ của các học sinh phản ánh niềm háo hức và mong đợi khi chuẩn bị bước vào một khởi đầu mới.
Trước sự kiện chính, các gian đồ ăn nhẹ đã được dựng phía trước tòa chính của Viện tu luyện. Các món ăn nhẹ như bánh gạo cay, xiên chả cá, hotdog, v.v… được chuẩn bị tận tâm bởi các thánh đồ khu vực lân cận đã giúp các học sinh ăn no bụng. Ở tầng 2 của tòa nhà chính, các sự kiện bên lề đa dạng đã thu hút sự chú ý. Các học sinh vừa xem bảng trưng bày, vừa nhìn lại những hoạt động đã qua của ISBA (International Student Bible Academy – Học viện Kinh Thánh Học sinh Quốc tế), ASEZ STAR (Đoàn phụng sự Học sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời), và chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm tại khu vực chụp ảnh.
Trong phần 1 – Lễ thờ phượng, Mẹ đã cầu khẩn phước lành cho các học sinh đã gắng sức trong việc học ở trường lẫn học Kinh Thánh. Mẹ cầu nguyện cho các học sinh có dũng khí giống như Đavít, có ý chí của đức tin giống như Đaniên, trở thành sự sáng chiếu soi thế gian tăm tối, và trở thành các học sinh bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời dù đi bất cứ nơi đâu. Mẹ cũng bày tỏ lời cảm ơn đến những học sinh đã trung tín trong học tập và sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như đến các phụ huynh, giáo viên chỉ đạo học sinh và người chăn đã nuôi dưỡng họ một cách xuất sắc.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh thanh thiếu niên là những người có tiềm năng vô hạn, rằng “Các quý vị là những hạt giống do chính Đức Chúa Trời gieo trồng, và vốn dĩ trong hạt giống có sẵn bản chất sinh trưởng thành cây, kết trái và tạo thành khu rừng”. Mục sư tiếp tục rằng “Nếu quý vị tin vào Đức Chúa Trời, Đấng làm cho lớn lên và vươn mình hướng đến ước mơ, thì sẽ gặt hái được kết quả gấp ba mươi, sáu mươi, và một trăm” (Rô 9:7-8, Mat 28:18-20, Mác 4:26, Mat 13:3-8, Gi 12:23-25).
Phần 2 sự kiện là lễ trao giải nhằm khích lệ các học sinh trong và ngoài nước đã nêu gương tốt trong trường học và trong Hội Thánh. Giấy chứng nhận đã được trao cho 21 cá nhân và 13 tập thể ở các hạng mục như Giải thưởng giáo dục xuất sắc ISBA, Giải thưởng phụng sự xuất sắc ASEZ STAR, v.v…
Phần 3 sự kiện bắt đầu bằng lời chào mừng từ các tân học viên và cựu học sinh. Đại diện của tân học sinh THCS và học sinh tốt nghiệp THPT đã lên sân khấu đọc thư, đồng thời lời cảm ơn đến những người đã luôn động viên và ủng hộ cho đến nay như bạn bè, tiền bối, hậu bối và phụ huynh, v.v… Họ cũng bày tỏ sự hào hứng với khởi đầu mới trong khi tự tin khẳng định mục tiêu và quyết tâm của mình.
Video được chiếu sau đó đã giới thiệu các hoạt động của học sinh tham gia chương trình giáo dục ISBA và truyền tải rõ ràng về chế độ ISBA cũng như triển vọng của ISBA. Các học sinh đã tái hiện một cách vui nhộn các trường hợp hoạt động thực tế qua những vở kịch tình huống, qua đó đưa ra cách để có thời đi học ý nghĩa, đồng thời tạo nên tiếng cười và sự đồng cảm. Video kế hoạch “Vì chúng ta là học sinh” đã ghi lại những câu chuyện vượt qua một cách khôn ngoan các giai đoạn khủng hoảng mà thanh thiếu niên có thể trải qua. Câu chuyện của ban học sinh, nơi họ chăm sóc lẫn nhau bằng lời nói ấm áp và sự quan tâm, noi theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đã tạo nên sự cảm động sâu sắc. Ở phần cuối cùng, toàn bộ người tham dự đã đứng dậy tại chỗ và cùng hát hợp xướng Bài Ca Mới “Hướng đến ước mơ của chúng ta”. Màn trình diễn khăn tay vàng và lời ca đầy hy vọng đã vang lên như tín hiệu xuất phát trong lòng những học sinh đang đứng trên vạch xuất phát hướng tới ước mơ.
Mẹ, Đấng đã cùng tham dự sự kiện phán rằng “Nhìn hình ảnh các vị thực tiễn lời Đức Chúa Trời ngay cả trong cuộc sống học đường bận rộn khiến Tôi nhớ đến lời của Cha trên trời rằng ‘Các học sinh là tương lai của chúng ta’”. Mẹ đã chúc phước hầu cho mọi ước mơ và mục tiêu mà họ đã ấp ủ trong hôm đó đều sẽ được thành.
Kim Ju Ha (từ Cheonan), học sinh đón nhận giải thưởng giáo dục ISBA xuất sắc chia sẻ rằng “Tôi đã có thể trải qua những ngày tháng học sinh một cách ý nghĩa nhờ lấy thông điệp nghe được trong buổi lễ thờ phượng khai giảng hằng năm làm kim chỉ nam”, đồng thời cho biết “Khi tham gia nhiều hoạt động phụng sự đa dạng với tư cách là hội viên ASEZ STAR, tôi cũng đã thực hiện ‘Chiến dịch phòng chống bạo lực học đường’ ở trường tiểu học theo đề nghị của thị trưởng. Trải nghiệm này đã giúp ích rất nhiều trong việc định hướng nghề nghiệp của tôi, và tôi đã chọn khoa phúc lợi xã hội vì muốn tích lũy chuyên môn về phụng sự”. Giáo viên chỉ đạo học sinh Kim Ji Hyun (Seowipo) nói “Tôi đã lo lắng, không biết chuyến bay bị hoãn có khiến cho không thể tham dự sự kiện hay không. Tuy đường xa nhưng tất cả các học sinh đều muốn tham gia sự kiện. Trong lễ thờ phượng khai giảng, nhìn thấy tiền lệ tốt của các bạn cùng trang lứa, các học sinh đã định hướng được rằng ‘Mình cũng phải làm như vậy’. Tôi cũng học được rằng mình cần phải quan tâm kỹ lưỡng hơn đến từng học sinh và chăm sóc họ bằng tình yêu thương”. Thánh đồ Sa Jae Ik (Hongcheon), là phụ huynh, hy vọng sẽ có nhiều sự kiện dành cho học sinh hơn nữa, anh chia sẻ “Con trai tôi sắp lên lớp 12. Con mong được đi cùng bố nên chúng tôi đã cùng nhau tham dự. Sau khi tham dự lễ thờ phượng khai giảng, con trai tôi đã thay đổi theo hướng tích cực hơn và có được sự tự tin”.