
“Tại sao Đức Chúa Trời sống cuộc đời giống như loài người?”.
Đây là câu hỏi mà tôi đã thắc mắc trong thời gian dài từ khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời. Tội lỗi của chúng ta chỉ được tha thứ thông qua huyết báu của Đấng Christ, bởi đó Đức Chúa Trời đã phải đến đất này trong xác thịt. Nếu vậy, Ngài chỉ cần chịu đựng nỗi đau trên thập tự giá trong phút chốc cũng được, cớ sao Ngài lại phải chịu đau đớn, khổ nạn và bước đi trên con đường nhân sinh khó nhọc trong khoảng thời gian dài như vậy? Tôi thật không dễ dàng hiểu được.
Rồi một ngày, tôi tình cờ đọc một câu Kinh Thánh khiến tôi cảm thấy như bị gõ một nhát búa vào đầu.
“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” Hêbơrơ 4:15
Khi một vài người ở trong tình huống khắc nghiệt, dù người khác nói gì thì cũng không thể yên ủi người đó được. Lời “Làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của tôi? Họ chưa bao giờ trải qua điều này!” sẽ hiện lên trong đầu. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu ai đó đã trải qua điều tương tự hoặc cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn cho những lời an ủi. Vì người được an ủi biết lời đó không chỉ là phỏng đoán. Đó là lý do Đức Chúa Trời đến như là loài người.
“Đồng cảm” nghĩa là “tấm lòng thấu hiểu và thương tiếc cho hoàn cảnh của người khác”. Đức Chúa Trời đến đất này với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chí thánh cất đi vô số tội lỗi của chúng ta. Bằng nhiều cách, Ngài trải qua những điều chúng ta trải qua và hiểu chúng ta. Ngài bị đói, bị đau đớn, bị bắt bớ, miệt thị và chịu đựng sự nghèo khó và bệnh tật. Đức Chúa Trời trải qua tất thảy điều này vì Ngài muốn thật lòng yên ủi và khích lệ chúng ta. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Thật không dễ để giữ đức tin trong khi sống trên thế gian này. Nhưng mỗi lúc muốn bỏ cuộc, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời – Đấng đã đi con đường trước tôi, thì tôi được thêm sức. Sức mạnh ấy đến từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn đồng cảm với tôi. Tôi có thể làm gì để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời?
Bây giờ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng đồng cảm với tất cả mọi người và muốn cho mọi người một cơ hội nữa để được cứu rỗi, đang được truyền ra khắp thế giới. Đức Chúa Trời Mẹ đang ôm ấp chúng ta và ban cho chúng ta tình yêu thương và sự quan tâm.
Như có chép rằng “Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (I Phierơ 3:8), tôi sẽ liên hiệp với các người nhà Siôn và siêng năng rao truyền tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời Cha Mẹ đến toàn thể nhân loại khắp thế giới.