Hàn Quốc
Đôi khi hợp xướng mang lại cảm động sâu sắc hơn cả những màn trình diễn nhạc cụ xuất sắc. Khoảnh khắc hồi hộp khi các giọng ca khác nhau cùng hòa quyện tạo nên sự hòa âm hài hòa chính là nét hấp dẫn khiến màn hợp xướng tỏa sáng.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức Lễ hội Bài Ca Mới Học sinh 2024 với sự tham gia của các học sinh trên toàn quốc trong kỳ nghỉ đông. Mục đích là để các học sinh dâng tán dương lên Đức Chúa Trời Êlôhim với hòa âm tuyệt vời, suy ngẫm về những lời dạy dỗ tốt lành của Đức Chúa Trời chứa đựng trong lời bài hát và phát triển nhân cách.
Phản ứng của các học sinh trước tin tức về đại hội hợp xướng rất nhiệt liệt. Vào cuối tháng 12, một tháng trước sự kiện chính, khoảng 2300 học sinh đã tham gia buổi thử giọng do mỗi Hội liên hiệp tổ chức để thành lập Đội thánh ca. Những học sinh vượt qua buổi thử giọng đã tập trung tại các Hội Thánh đại diện của mỗi Hội liên hiệp, chẳng hạn như Hội Thánh Homaesil, Suwon và Hội Thánh Suyeong, Busan và cùng nhau luyện tập. Các học sinh khác cũng hào hứng chuẩn bị cho sự kiện bằng cách làm khẩu hiệu và quay video cổ vũ.
Tại sự kiện chính được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo vào ngày 21 tháng 1, có tổng cộng 2800 người, bao gồm 940 thành viên Đội thánh ca từ khắp cả nước, cũng như các học sinh, phụ huynh và giáo viên chỉ đạo khu vực thủ đô đã tham dự. Học sinh và thánh đồ Hội Thánh ở địa phương đã tập trung tại các Hội Thánh đại diện của Hội liên hiệp và thể hiện sự ủng hộ bằng cách xem sự kiện phát trực tiếp trên YouTube. Tổng số người xem là khoảng 4000 người.
Trước khi sự kiện bắt đầu, Dàn nhạc Mêsi đã biểu diễn một tiết mục để chúc mừng. Việc lựa chọn các ca khúc tươi sáng và vui tươi, bao gồm bài ca mới “Ôi! Hôm Nay, Ngày Đẹp Như Thế Này” và nhạc phim hoạt hình, đã khiến bầu không khí giữa các học sinh trở nên sôi động hơn. Tiếp theo, mười Đội thánh ca, bắt đầu với “Đội thánh ca Ánh Sao” của Hội liên hiệp Tây bắc Gyeonggi, theo sau là “Đội thánh ca Ước Mơ của Cha” và “Đội thánh ca Lấp Lánh” lần lượt bước lên sân khấu. Khi mỗi đội bước vào, một đoạn video cổ vũ do các học sinh chuẩn bị được chiếu trên màn hình. Các thành viên trong Đội thánh ca đã trút bỏ được lo lắng trong tấm lòng trước sự cổ vũ nhiệt tình và thể hiện những kỹ năng mà mình đã hết lòng luyện tập. Những Bài Ca Mới chứa đựng lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, niềm vui được cứu rỗi và niềm trông mong về Nước Thiên Đàng như “Ngày Chí Thánh Đức Chúa Trời Ban!”, “Thật Là Phước Lành Nhiều Biết Bao!”, và “Hôsana! Hãy Tán Dương Với Tấm Lòng Vui Mừng!”, được hát bằng giọng ca trong trẻo và đẹp đẽ, đã chạm đến tấm lòng của những người tham dự.
Các học sinh chăm chú lắng nghe các bạn mình hợp xướng và vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt khi mỗi tiết mục kết thúc. Lễ hội không phải là cuộc thi để phân định thắng thua mà thay vào đó là để khích lệ lẫn nhau và cùng chia sẻ cảm động, đã kết thúc bằng màn biểu diễn của dàn hợp xướng. Những người tham dự rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện với tấm lòng tràn ngập cảm động còn đọng lại của Bài Ca Mới. Ahn Seo Jin (từ Namyangju), người đến theo lời mời của một người bạn, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ “Tôi cảm thấy ấm áp vì có thể cảm nhận được tình yêu thương trong lời bài hát. Lúc mệt mỏi và gặp khó khăn, tôi nghĩ mình sẽ có thêm sức mạnh khi nghĩ về sự cảm động mà tôi nhận được ngày hôm nay”. Chấp sự Noh Chun Mi (từ Ansan), một phụ huynh đến ủng hộ con gái mình – thành viên của Đội thánh ca, vui mừng cho biết “Nhìn thấy gương mặt tươi sáng và hoạt bát của các học sinh đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi hy vọng những chương trình giúp học sinh tận hưởng kỳ nghỉ dài như thế này một cách trọn vẹn nhất sẽ càng ngày càng trở nên sôi nổi hơn”.
Tất cả các thành viên của Đội thánh ca trải qua những khó khăn, vất vả trong thời gian luyện tập đều đã trưởng thành hơn một chút. Anh em Hong Sun Tae (từ Gangneung), chỉ huy “Đội thánh ca Daol” khen ngợi nhiệt huyết của các học sinh “Thật tuyệt khi thấy các học sinh, những người có chút bối rối khi lần đầu gặp nhau, dần dần đồng lòng hướng tới một mục tiêu: Đại hội hợp xướng. Đó là một lễ hội vui tươi và mừng rỡ đúng như lời Bài Ca Mới”. Thành viên Đội thánh ca Jang Hwan Yoon (từ Seoul) cho biết “Để hòa âm thì phải lắng nghe giọng của những người bên cạnh nên ban đầu có nhiều đoạn còn lúng túng. Khi chúng tôi lắng nghe giọng của nhau và điều chỉnh, hòa âm đã trở nên tốt đẹp và chúng tôi cảm nhận được tầm quan trọng của sự liên hiệp”. Chị em Bae Saniya (từ Daegu) chia sẻ rằng “Chúng tôi nhóm lại cùng nhau ba lần một tuần để luyện tập và học hỏi được nhiều điều từ các thành viên như sự siêng năng, lời nói và hành động ân huệ”. Chị em bày tỏ ước mơ của mình “Tôi sẽ là học sinh trung học trong năm nay. Tôi mong có thể làm gương tốt cho các hậu bối trong ban ngành học sinh”.
“Thật là vui mừng dường bao, vì ở trong Siôn anh em chị em nhóm vĩnh viễn đời đời. Thật là có niềm vui lớn thay! Thật là có vui mừng thay! Phước lành thay cho tôi là dường bao!”
Giống như Bài Ca Mới được Đội thánh ca hát ngày hôm đó, các học sinh tràn ngập niềm vui và lòng cảm tạ khi học được tầm quan trọng của việc “cùng nhau”. Bước chân của các học sinh, những người đã nạp lại năng lượng bằng những Bài Ca Mới trước thềm khai giảng năm học mới, trở nên khoan khoái hơn.