Chọn ngôn ngữ

Close

Những người tìm kiếm Đức Chúa Trời

5,032 lượt xem

Khi gặp phải những khó khăn, trở ngại bất ngờ trong cuộc sống, người ta thường ưu tiên tìm kiếm những phương pháp mang tính vật chất để giải quyết vấn đề đó. Vì họ dựa vào năng lực của con người, nên thường cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách dựa vào sức mạnh của những người có ảnh hưởng mà họ biết, nếu không thể tự mình làm được.

Song, những người tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời mỗi khi gặp khó khăn. Kinh Thánh ghi chép nhiều lịch sử về các tổ phụ đức tin đã khắc phục được hoàn cảnh khốn cùng bằng cách tìm kiếm Đức Chúa Trời trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Khi tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ có sự khôn ngoan và phương pháp. Đức Chúa Trời luôn ban sự giúp đỡ và ân huệ cho những người tìm kiếm Ngài.

Kết cục của Achaxia, người không tìm kiếm Đức Chúa Trời

Khi vua cai trị một đất nước, chắc chắn có phát sinh nhiều việc khó khăn. Trong thời bình, chỉ cần vua ra lệnh thì mọi việc đều có thể đạt được như ý muốn của vua, nhưng khi gặp phải khủng hoảng đối với cá nhân vua hoặc quốc gia thì lại không như vậy. Ắt cũng có những điều mà ngay cả vua có quyền lực lớn nhất trong vương quốc cũng không thể giải quyết được.

Khi nhìn vào lịch sử Ysơraên thời đại vương quốc, cũng có những vua đã hành động tùy tiện mà không trông cậy vào Đức Chúa Trời, để rồi chuốc lấy bất hạnh không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả vương quốc, nhưng ngược lại, cũng có những vị vua đã cứu được đất nước bởi tìm cầu sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời trong cơn khủng hoảng của quốc gia. Trước tiên, chúng ta hãy dò xem lịch sử của Achaxia, vua của Bắc Ysơraên.

“Sau khi Aháp băng hà, dân Môáp phản nghịch cùng Ysơraên. Achaxia té ngang qua song lầu mình tại Samari, và vì cớ ấy mang bịnh. Người bèn sai sứ giả đi, mà dặn rằng: Hãy đi cầu vấn Baanh Xêbụt, thần của Écrôn, đặng cho biết ta sẽ lành bịnh nầy chăng? Nhưng thiên sứ của Đức Giêhôva phán với Êli, người Thisêbe, rằng: Hãy chỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari, và nói với họ rằng: Trong Ysơraên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn Baanh Xêbụt, thần của Écrôn? Bởi cớ đó, Đức Giêhôva phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn, Êli đi.” II Các Vua 1:1-4

Sau khi Salômôn qua đời, Ysơraên đã bị chia cắt thành hai vương quốc là Bắc Ysơraên và Nam Giuđa. Achaxia là con trai của Aháp và là vua thứ 8 của Bắc Ysơraên. Khi bị bệnh và lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, Achaxia đã tìm kiếm Baanh Xêbụt, thần của Écrôn. Vua Ysơraên đã tin Giêhôva Đức Chúa Trời từ tổ tiên của mình, mà lại đi nhờ cậy thần khác không phải là Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, Achaxia đã không thể xuống khỏi giường như lời mà sứ giả của Đức Chúa Trời đã truyền, và băng hà chỉ sau hai năm tại vị. Đó là kết quả của việc nhờ cậy vào thần khác thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời là Thần chân thật. Có 19 đời vua ở Bắc Ysơraên bao gồm cả Achaxia, nhưng tất cả đều phạm sai lầm là không tin trọn vẹn vào Đức Chúa Trời và không tìm kiếm Ngài, hậu quả là các triều đại ấy không ngừng trải qua lịch sử bất hạnh bởi các cuộc nội chiến và giặc ngoại xâm.

“Con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa” – Giôsaphát

Khác với Bắc Ysơraên, nước Nam Giuđa, nơi con cháu Đavít trị vì, có một số vị vua đã đi theo con đường ngay thẳng trước mắt Đức Chúa Trời. Trong số đó, Giôsaphát, người đã trị vì Giuđa trong 25 năm, là nhân vật tiêu biểu đứng về phía Đức Chúa Trời và điều hành quốc chính. Khi các dân tộc ngoại bang ở vùng biên giới hợp lại thành một đội quân đông đảo và dồn đến như nước lụt, Giôsaphát đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và nài xin sự giúp đỡ của Ngài trước khi tìm kiếm kế sách giải quyết của loài người.

“Sau các việc nầy, xảy có dân Môáp, dân Ammôn, và những người Maonít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giôsaphát… Giôsaphát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giêhôva, và rao khắp xứ Giuđa phải kiêng ăn một ngày. Giuđa nhóm lại đặng cầu Đức Giêhôva cứu giúp; người ta ở các thành Giuđa đều đến đặng tìm cầu Đức Giêhôva… Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” II Sử Ký 20:1-12

“… Đức Giêhôva phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: Vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời… Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giêhôva ở cùng các ngươi… Giôsaphát bèn cúi sấp mặt xuống đất; và cả Giuđa và dân cư thành Giêrusalem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giêhôva mà thờ lạy Ngài… Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giêhôva mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giêhôva, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giêhôva đặt phục binh xông vào dân Ammôn, dân Môáp và những kẻ ở núi Sêirơ đã đến hãm đánh Giuđa; và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammôn và dân Môáp dấy lên đánh dân ở núi Sêirơ, đặng diệt chúng nó đi; khi đã diệt dân ở Sêirơ rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau.” II Sử Ký 20:14-23

Khi người dân Nam Giuđa ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời theo chỉ thị của vua, Đức Chúa Trời đã dấy lên lịch sử đáng ngạc nhiên. Ngài khiến quân địch tấn công lẫn nhau và tự hủy diệt. Tại đây cũng diễn ra sự việc tương tự như khi Ghêđêôn cùng 300 chiến binh thổi kèn và cầm đuốc, thì quân Mađian tự đánh nhau và bị tiêu diệt. Như vậy, Đức Chúa Trời đã cứu và giúp đỡ những người tìm kiếm Ngài khỏi mối nguy hiểm.

Mọi lịch sử đã qua đều là bài học cho chúng ta (Rôma 15:4). Khi gặp phải vấn đề trên con đường Tin Lành, chúng ta phải nhớ rằng mọi câu trả lời đều ở trong Đức Chúa Trời và phải tìm kiếm Đức Chúa Trời trước tiên. Khi chúng ta làm như vậy, Đức Chúa Trời toàn năng sẽ ban cho nhiều kết quả phước lành hơn bất kỳ phương pháp nào khác của loài người.

“Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho chúng ta” – Êxêchia

Chúng ta có thể tìm thấy lịch sử tương tự trong các ghi chép lịch sử của vua Êxêchia. Khi Sanchêríp, vua Asiri xâm chiếm Nam Giuđa, Êxêchia cũng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Là vua của một quốc gia, Êxêchia cũng có kiến thức về vận hành quân đội và biết nhiều chiến lược quân sự để đối phó với các cuộc tấn công của kẻ thù. Nhưng ông đã bỏ lại đằng sau mọi kiến thức và suy nghĩ của bản thân và tìm kiếm Đức Chúa Trời trước hết.

“Êsai, con trai Amốt, sai nói với Êxêchia rằng: Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vầy: Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc Sanchêríp, vua Asiri… Bởi cớ đó, Đức Giêhôva phán về vua Asiri như vầy: Nó sẽ không vào thành nầy, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giêhôva phán: Nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành nầy. Vì tại cớ ta và Đavít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành nầy đặng cứu nó. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giêhôva đi đến trong dinh Asiri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi…” II Các Vua 19:20-37

Đức Chúa Trời đã nghe lời khẩn cầu của Êxêchia và hứa rằng Ngài sẽ không cho phép vua Asiri xâm chiếm Giêrusalem dù chỉ một bước. Như Đức Chúa Trời đã phán, Sanchêríp, kẻ đã khiến Nam Giuđa phải khiếp sợ trước sức mạnh quân sự hùng mạnh của mình, đã phải quay trở về theo đường mà mình đã đến và không một mũi tên nào được bắn về phía Giêrusalem, ông đã phải chuốc lấy kết cục cho bổn quốc mình. Đức Chúa Trời đã bảo vệ Êxêchia và Nam Giuđa, vì vua đã tìm kiếm và trông cậy vào Đức Chúa Trời. Trong II Sử Ký, bối cảnh trước sau sự việc ấy được mô tả chi tiết hơn.

“Êxêchia sai sứ đến cả Ysơraên và Giuđa, cũng viết thư cho người Épraim và người Manase, đòi chúng tới đền Đức Giêhôva, tại Giêrusalem, đặng giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên… Trong khắp Giuđa, Êxêchia làm như vậy. Người làm những điều lành, ngay thẳng và chân thành, tại trước mặt Giêhôva Đức Chúa Trời của người. Trong các việc người làm, hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông.” II Sử Ký 30:1-31:21

Trong cả hai vương triều Bắc Ysơraên và Nam Giuđa, Êxêchia là vị vua đầu tiên tổ chức và giữ Lễ Vượt Qua vào thời kỳ vương quốc Ysơraên bị chia cắt. Sau khi giữ Lễ Vượt Qua một cách ân huệ với người dân Giuđa, vua đã phá hủy hết thảy hình tượng trong xứ Giuđa. Bằng cách này, vua đã luôn tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời và đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên hàng đầu, nên Đức Chúa Trời đã khiến vua được hanh thông trong mọi việc vua làm và khiến quốc gia trở nên cường thịnh hơn.

“Sau các việc nầy và sự thành tín nầy, thì Sanchêríp loán đến trong xứ Giuđa, vây các thành bền vững, có ý hãm lấy nó. Khi Êxêchia… vì có một Đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ: Với người chỉ một cánh tay xác thịt; còn với chúng ta có Giêhôva Đức Chúa Trời của chúng ta, đặng giúp đỡ và chiến tranh thế cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy nơi lời của Êxêchia, vua Giuđa… Vua Êxêchia, và tiên tri Êsai, con trai Amốt, cầu nguyện về việc nầy, và kêu la thấu đến trời. Đức Giêhôva bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng ở trong trại quân của vua Asiri. Người trở về trong xứ mình, mặt hổ thẹn; và khi người vào trong miễu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sinh ra đều lấy gươm giết người tại đó. Như vậy Đức Giêhôva cứu Êxêchia và dân cư thành Giêrusalem khỏi tay Sanchêríp, vua Asiri, và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên. Có nhiều người đem những lễ vật đến dâng cho Đức Giêhôva tại Giêrusalem, và những vật quí báu cho Êxêchia, vua Giuđa; nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước.” II Sử Ký 32:1-23

Như được chép trong II Các Vua, đứng trước cuộc chiến với Asiri, Êxêchia đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trước, rồi cùng các quan trưởng và binh sĩ phòng thủ để chuẩn bị chống lại quân địch. Còn đối với người dân, vua đã gieo trong lòng họ đức tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ. Đức Chúa Trời đã ứng đáp lời cầu nguyện của Êxêchia, bởi đó quân đội Asiri, vốn được coi là mạnh nhất đương thời đó, cũng đã sụp đổ trước quyền năng của Đức Chúa Trời. Êxêchia đã bánh bại cuộc xâm lược của Asiri, được các nước xung quanh tôn trọng và tận hưởng vinh hoa.

Mỗi khi gặp vấn đề, Êxêchia luôn cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trước rồi sau đó mới bàn luận với các quan trưởng. Bởi sự giữ Lễ Vượt Qua và trừ diệt các hình tượng, vua đã nỗ lực làm cho tinh thần của dân sự luôn hướng về phía Đức Chúa Trời. Trên nền tảng phước lành của Đức Chúa Trời được giáng xuống trên bản thân vua và cả đất nước, đã có đức tin vững chắc của vua và công việc làm theo đức tin ấy rằng, dù nguy cơ nào xảy đến chăng nữa thì cũng sẽ được bảo hộ nếu tìm kiếm và nhờ cậy vào Đức Chúa Trời.

“Ta nhân danh Đức Chúa Trời mà đến với ngươi” – Đavít

Ở bất cứ thời đại nào, Đức Chúa Trời đều ban phước lành lớn cho những người tìm kiếm và trông cậy vào Ngài và khiến họ trổi hơn các nước trên thế gian. Chúng ta cũng hãy luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời, và khi gặp vấn đề khó khăn, chúng ta hãy có đức tin biết cầu xin lên Đức Chúa Trời trước thay vì tìm kiếm những phương pháp vật chất khác.

Người tìm kiếm Đức Chúa Trời luôn đóng vai trò chính dẫn đến thắng lợi. Chúng ta hãy cùng xem lịch sử Đức Chúa Trời đã ban sức mạnh lớn của Thánh Linh cho Đavít, người đã tìm kiếm duy chỉ Đức Chúa Trời, và hầu cho ông được thắng lợi.

“Dân Philitin nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc; chúng hiệp tại Sôcô, thuộc về xứ Giuđa, và đóng trại tại ÊphêĐamim, giữa Sôcô và Axêca… Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Philitin mà ra, tên là Gôliát, quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá, nặng năm ngàn siếclơ, và những ủng đồng; sau lưng treo một cây lao đồng.” I Samuên 17:1-6

Đó là lúc quân Philitin kéo đến và đối đầu với quân đội Ysơraên. Một gã khổng lồ tên là Gôliát mỗi ngày đều mang vũ khí đi ra và báng bổ Đức Chúa Trời cùng quân đội của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, quân đội Ysơraên do vua Saulơ chỉ huy đều run rẩy sợ hãi và không ai dám tiến lên để đánh bại Gôliát. Xét về điều kiện vật chất, hoàn toàn không có đối thủ nào có thể đứng vững trước Gôliát, nên ngay cả Saulơ là chuyên gia chiến đấu, cũng không thể tìm ra phương pháp nào.

Lúc ấy, Đavít đã xuất hiện. Đavít – người đã được Đức Chúa Trời xức dầu, đã không chịu đựng được sự phẫn nộ công bình của mình đối với Gôliat, kẻ đã xúc phạm Đức Chúa Trời. Gôliát khoe khoang về điều kiện thể chất cùng vũ khí vượt trội của mình và tự tin rằng sẽ chiến thắng bất cứ ai xông tới mình, nhưng thiếu niên trẻ tuổi Đavít không có áo giáp hay vũ khí trang bị, đã nhờ cậy vào Đức Chúa Trời và bước tới.

“Ðavít đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Ðức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Ðức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giêhôva sẽ phó ngươi vào tay ta,… Xảy khi người Philitin đứng dậy, xơm tới đón Đavít, Đavít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philitin. Đavít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philitin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất… Dân Philitin thấy kẻ lực sĩ mình đã chết, thì chạy trốn.” I Samuên 17:45-51

Tất cả những gì Đavít có chỉ là vài viên đá mà thôi. Nhưng Đavít đã không dựa vào những thứ ấy mà chỉ vừa kêu cầu danh Đức Chúa Trời vừa tiến về phía trước. Đức Chúa Trời đã ở cùng và ban chiến thắng cho Đavít, người hoàn toàn nhờ cậy vào Ngài. Đức Chúa Trời đã hầu cho Đavít thực hiện được lịch sử đáng ngạc nhiên là hạ gục Gôliát chỉ bằng một hòn đá nhỏ, đánh đuổi quân Philitin và rao báo sự tồn tại của Đức Chúa Trời cho cả thiên hạ.

Những dũng sĩ Tin Lành nhờ cậy vào Đức Chúa Trời và thắng lợi

Đức Chúa Trời luôn ở cùng những người có đức tin biết nhờ cậy và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Dù năng lực và vũ khí không đáng gì nhưng ở phía sau Đavít có Đức Chúa Trời. Vì vậy, dù không phải là Gôliát mà là người to lớn hơn Gôliát gấp mười, gấp trăm lần thì kẻ ấy cũng không bao giờ có thể đánh bại được Đavít.

Trong quá trình tiến hành công cuộc Tin Lành, có những lúc chúng ta cũng gặp phải những khó khăn lớn nhỏ. Những lúc như thế, chúng ta phải luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời hơn là chỉ tìm phương pháp rồi bỏ cuộc với suy nghĩ rằng “Đây là điều mình không thể làm được”. Đức Chúa Trời, Đấng đã ở cùng Giôsaphát, Êxêchia và Đavít, đang ở cùng chúng ta vào thời đại này. Ngài đã phán rằng sẽ luôn ở cùng chúng ta cho đến tận thế (Mathiơ 28:18-20).

Đức Chúa Trời luôn ở cùng tại mỗi hiện trường Tin Lành kể cả trong gia đình, nơi làm việc, trường học và bất cứ nơi nào chúng ta dừng chân. Hãy nghĩ đến Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở bên chúng ta, cũng hãy thưa trình những sự thiếu thốn, yếu đuối của chúng ta và cầu xin Ngài giúp đỡ. Kể cả những việc tưởng chừng như khó khăn theo suy nghĩ của loài người cũng sẽ được giải quyết dễ dàng như thể chẳng là gì cả.

Khi Môise phân rẽ Biển Đỏ, khi Giôsuê chinh phục Giêricô, và khi 300 dũng sĩ Ghêđêôn đánh bại quân Mađian, Đức Chúa Trời đã mở ra mọi con đường cho những người tìm kiếm Ngài. Lịch sử đã qua này là hình bóng Ngài bày tỏ cho chúng ta ngày nay. Mong các quý vị đều trở thành những nhân vật chính của lời tiên tri, không ngừng đưa tin tức thắng lợi của Tin Lành trong khi luôn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài.