Có một người đàn ông mơ ước trở thành diễn viên. Ông ấy đã đi đến rất nhiều các buổi thử vai mà có thể để hoàn thành ước mơ của mình. Tuy nhiên, ông đã bị từ chối trong những lần đó với lý do là ông ấy không có gương mặt hay tính cách khác biệt. Ông ấy đã thử vai hơn 800 lần trong 10 năm. Ông cũng đã làm nhiều công việc khác nhau như người pha chế, người canh cửa, thợ sơn, và những việc khác, nhưng ông chưa từng từ bỏ ước mơ của mình.

Một ngày kia, các nhà phê bình đã khen ngợi ông sau khi xem ông diễn trong một vở kịch. Tương lai của ông dường như đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, ông nhận được một tin xấu như không thể xấu hơn được nữa: Ông bị ung thư não. Sau cuộc đại phẫu kéo dài 10 tiếng, khối u của ông đã được cắt bỏ, nhưng ông bị điếc bên tai trái và một phần khuôn mặt bị liệt. Đối với một diễn viên phải giao tiếp với khán giả thông qua biểu cảm khuôn mặt, khuôn mặt bị liệt của ông là một di tật thất bại.
Thế nhưng, ông không bao giờ từ bỏ ước mơ. Ông đã hoàn toàn bình phục khỏi chứng liệt khuôn mặt sau quá trình trị liệu hồi phục chức năng liên tục, và hoàn thành giấc mơ của mình. Câu chuyện này là về Mark Ruffalo, người đã trở nên nổi tiếng với vai diễn Người khổng lồ Hulk trong bộ phim The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng).