Nguy cơ hoặc là cơ hội

5,842 lượt xem

Trong vườn quốc gia Yosemite, tiểu bang California, Mỹ có một cây khổng lồ cao 80m và có đường kính hơn 5m. Đó là cây cù tùng khổng lồ còn được gọi là “cây tổng thống”. Trong số các cây cù tùng khổng lồ ở nơi này, có những cây trên 3000 năm tuổi, và thật thú vị là có vết lửa cháy ở khắp nơi thân cây ấy. Cũng có những cây trải qua hơn 80 đợt hỏa hoạn hoặc chịu đựng cháy rừng trong suốt 7 ngày liền.

Vào mùa khô, bởi sự va chạm giữa các cây cối hoặc bởi sấm sét trong ngày trời quang mà nơi này xảy ra cháy rừng theo chu kỳ. Bí quyết để các cây cù tùng khổng lồ có thể sống sót lâu dài ở nơi này là bởi có vỏ cây mềm dầy đến 1m. Vì vỏ cây ngậm đầy hơi nước, nên không bị bén cháy bởi lửa.

Trong khi vỏ cây dầy đang ngăn chặn ngọn lửa nóng, thì có sự biến hóa nhỏ xảy ra với trái tùng dính trên cuối nhánh. Trái tùng vốn bụm chặt dần dần mở ra, và từ trong đó, hột giống có cánh rời ra. Đó là bởi khác với các thực vật thông thường khác, cây cù tùng khổng lồ có tập tính lan truyền hột giống trong nhiệt khí cao. Hột giống bay theo luồng khí áp tăng lên, nẩy mầm và châm rễ ở thổ nhưỡng được mầu mỡ thêm một bậc bởi cháy rừng. Chỉ cần chịu đựng được, thì nguy cơ uy hiếp sự sống lại chuyển đổi thành cơ hội làm sanh ra sự sống.

“… nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.” Rôma 5:3-4

Đối với những người ngậm đủ “nước sự sống” là lời của Đức Chúa Trời, thì khổ nạn không phải là nguy cơ mà là cơ hội, và thậm chí còn mang lại kể cả phước lành đạt được sự sống đời đời và niềm trông cậy sự cứu rỗi nữa. Đó là lý do có thể vui mừng kể cả trong khổ nạn.