Dầu ban sơ vốn nhỏ mọn

9,193 lượt xem

Nhưng con sông được bắt đầu từ một giọt nước. Một giọt nước mưa rơi xuống từ bầu trời, những giọt nước nhỏ tuôn ra từ núi sâu, tụ lại trong suối nhỏ và chảy theo dòng nước. Khi gặp các giọt nước khác đến từ bốn phương thì có được tên “con sông”. Ôm ấp hàng chục, hàng trăm nhánh, con sông cứ chảy mà không dừng lại. Càng chảy ra thì con sông càng sâu và rộng.

Các giọt nước tụ lại trong con sông không hề nói một lời bất bình cho đến khi đạt tới điểm đích mà cứ chảy ra theo sự dẫn dắt của dòng nước. Trong khi thuận theo thiên nhiên thể này và chuyển động, chúng làm nên công việc mà đã không dám làm lúc còn là một giọt nước. Chúng làm vỡ tảng đá cứng chắc bằng dòng nước mạnh mẽ, còn biến thành tổ ấm của mọi sinh vật.

“Dầu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.” Gióp 8:7

Dầu ban sơ vốn nhỏ mọn, nhưng khi các giọt nước nhỏ trở nên một thì làm nên một dòng nước to lớn. Hôm nay cũng vậy, nước sự sống sẽ làm biến hóa thế gian bởi tình yêu thương của Mẹ, chảy hướng đến bờ biển theo đường của Tin Lành mà Cha đã mở ra.