Sự phán xét của Salômôn

I Các Vua 3:16-28

12,535 lượt xem

Hai người đàn bà đến trước vua Salômôn xin phân xử vì cả hai đều tuyên bố đứa trẻ là con mình.

“Chúa tôi ôi! Người đàn bà nầy và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau ba ngày, người nầy cũng đẻ; Lúc ban đêm, con trai của người nầy chết, bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya người chỗi dậy, và trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết; nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Đứa bé ở đằng kia mới là con trai tôi.”

“Không phải vậy. Đứa bé còn sống là con tôi, còn đứa chết là con của người này.”

“Không! Đứa bé đó rõ ràng là con tôi.”

Sau khi chứng kiến hai người đàn bà tranh cãi, vua Salômôn đã đưa ra một mệnh lệnh bất ngờ.

“Hãy nghe đây. Cả hai đều nói đứa trẻ còn sống là con của mình, vậy hãy lấy gươm chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người kia.”

Một trong hai người vui mừng trước mệnh lệnh vua.

“Vâng, tốt lắm! Hãy chia nó đi! Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về người này.”

Nhưng người phụ nữ còn lại thì ruột gan bừng cháy, bèn tâu xin vua rằng:

“Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó.”

Vua Salômôn đã đưa ra quán quyết cuối cùng:

“Hãy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là mẹ nó”.

Đứa trẻ đã bình an vô sự được ôm vào lòng của mẹ ruột.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên hết, tấm lòng của mẹ luôn nghĩ đến tính mạng và sự an nguy của con mình.

Tấm lòng của người mẹ thật đã chịu đựng nỗi đau không thể giữ con bên mình để lựa chọn con đường bảo toàn mạng sống cho con thay vì để con chết, phản chiếu rõ tấm lòng của Mẹ trên trời, Đấng đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để các con cái Ngài xuống đất này, vì họ đã phạm tội trên trời mà không thể tránh khỏi hình phạt địa ngục đời đời.

Có vô số linh hồn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, bị bắt đến Babylôn – mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian (Khải 17:5). Cách duy nhất để có thể sống sót là gặp được Mẹ chân thật ban cho họ sự sống. Chúng ta hãy rao truyền về Mẹ trên trời, Đấng đã xuống thế gian này để khôi phục vinh hiển trên trời cho chúng ta là các con cái Ngài, và rao truyền về con đường của sự sống cho muôn dân.