Hãy xem sự giải cứu Đức Chúa Trời sẽ làm cho các ngươi

Xuất Êdíptô Ký chương 14

8,953 lượt xem

Nhờ giữ Lễ Vượt Qua, người dân Ysơraên cuối cùng đã được giải phóng khỏi Êdíptô, nơi họ đã làm tôi mọi trong suốt 430 năm. Thế nhưng niềm vui ấy cũng chỉ trong chốc lát, vua Pharaôn đổi ý, dẫn toàn bộ binh xa và lính kỵ mà truy đuổi họ một cách quyết liệt. Điều tồi tệ hơn nữa là Biển Đỏ chặn ngang trước mặt họ.

Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, người dân Ysơraên đã quá đỗi sợ hãi mà kêu van Đức Chúa Trời và lằm bằm cùng Môise. Môise trấn tĩnh dân sự:

“Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Chúa Trời sẽ làm cho các ngươi! Đức Chúa Trời sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng.”

Đức Chúa Trời phán cùng Môise rằng:

“Ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển. Dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn.”

Theo lời phán, khi Môise giơ gậy lên, trận gió đông thổi mạnh đến, biển chảy cuồn cuộn được phân rẽ ra, tạo thành bức tường. Người dân Ysơraên đi giữa lòng biển mà đã trở thành đất khô và vượt qua Biển Đỏ.

Dù quân đội Êdíptô truy đuổi phía sau, nhưng nước trở lấp phủ đáy biển lại, khiến hết thảy họ đều bị diệt vong. Người dân Ysơraên trông thấy công việc mà Đức Chúa Trời đã tiến hành với dân Êdíptô thì kính sợ Đức Chúa Trời, tin Ngài và Môise, là tôi tớ Ngài.

Trước mặt biển dữ dội chặn ngang con đường phía trước, người dân Ysơraên đã không thể làm chi được. Môise cũng đã chỉ giơ gậy lên theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. “Kỳ tích Biển Đỏ” chính là lịch sử được hoàn thành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Công việc kỳ tích mà Đức Chúa Trời tiến hành cũng đang được trải bày ra trên khắp thế giới. Tại nơi mà chỉ vừa mới lúc trước chướng ngại vật còn đang cản đường chúng ta, thì đại lộ bất ngờ được mở ra; và thế lực của bóng tối từng lao tới như thú dữ gầm rống cũng phải bất lực mà rút lui.

Càng là tình huống khó khăn, quyền năng của Đức Chúa Trời càng tỏa sáng. Chớ vội vàng thốt ra lời lằm bằm, mà hãy dùng con mắt của đức tin để xem sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đang làm vì chúng ta. Trước công việc cứu rỗi đáng ngạc nhiên đang trải bày ra trước mắt, lòng kính sợ và đức tin hướng tới Đức Chúa Trời Êlôhim sẽ càng được sung mãn.