
Mùa xuân ấm áp đến thì cất áo khoác dầy và khăn quàng cổ lông vào sâu trong tủ quần áo, và lấy ra áo mùa xuân đã lâu không mặc. Khi dọn dẹp áo như thế này thì phát hiện ra áo không mặc suốt mấy năm, áo không vừa cỡ, áo để lâu ngày không bỏ đi vì tiếc, áo không trông thấy lúc tha thiết tìm kiếm.
Cô Kondo Marie, “nhà tư vấn sắp xếp nội thất” cho biết rằng giai đoạn 1 của dọn dẹp là “vứt bỏ”. Điểm then chốt là chọn và để lại những thứ nhất định cần thiết hơn là tìm kiếm thứ sẽ vứt bỏ. Vấn đề là quyết định xem phải vứt bỏ hay là phải để lại. Cô ấy nói rằng khi phán đoán đồ vật phải vứt bỏ thì hãy tự hỏi bản thân mình xem “Thứ đó làm tôi hồi hộp chăng?” Cô ấy cho biết rằng phải là thứ làm cho tấm lòng hồi hộp thì mới là đồ vật nhất định cần thiết, và khi dọn dẹp đồ vật không làm mình hồi hộp hơn nữa thì có thể phát hiện ra điều mà bản thân mình thật sự muốn làm là gì, và sứ mệnh làm cho tim mình đập là gì. Bởi vì đồ vật mà người ấy sở hữu cho thấy chính xác rằng người ấy đã lựa chọn ra sao, và có quan tâm gì.
Dọn dẹp không chỉ là việc để cho thấy nhà cửa trông sạch sẽ, nhưng cũng có thể làm cho nhân sinh tỏa sáng. Nếu đồng cảm với sự thật này thì hôm nay hãy sắn hai tay áo và dọn dẹp ngay các đồ vật đã chất chồng khắp mọi nơi trong nhà trong khi hát ngâm nga vui vẻ.