Kết trái nhịn nhục tại Chana

Shivansh Gupta từ Bhopal, Ấn Độ

4,488 lượt xem

Nhờ ân huệ của Mẹ trên trời – Đấng cầu nguyện suốt ngày đêm vì con cái, Siôn Bhopal có rất nhiều thanh niên. Các người nhà ban tráng niên và phụ nữ lặng lẽ chăm lo cho nên các thanh niên có thể dốc tâm sức vào Tin Lành và dẫn dắt các người nhà mới mà không với sự lo lắng nào. Bởi vậy chúng tôi càng quý trọng nhau hơn nữa.

Trong khi nhóm họp với các người nhà Siôn, chúng tôi cầu khẩn Cha Mẹ trên trời hầu cho có thể hoàn thành sứ mệnh Tin Lành. Cha Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và đã giúp dẫn dắt nhiều linh hồn quý báu. Trong số đó, chị em Sushilla ban đầu đã khó tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ. Thế rồi, sau khi thấy câu Kinh Thánh “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” (Galati 4:26), chị em lặng lẽ gật đầu và tiếp nhận lẽ thật.

Sau khi xác tín vào lẽ thật, chị em đã truyền lời cho chồng mình. Chồng chị em đã coi toàn bộ hội thánh chỉ là phương tiện kinh doanh, và có nhận thức không hay. Tuy nhiên, cuối cùng được dẫn dắt đến Siôn và trở nên anh em. Anh em Ravi cho biết rằng thời gian qua đã dù đã đọc rất nhiều sách tôn giáo nhưng vẫn không tìm được lẽ thật nên chưa thể giải cơn khát phần linh hồn. Nhưng, sau khi học lời về lời tiên tri Kinh Thánh và sự ứng nghiệm, Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ thì đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim. Khi rao truyền Tin Lành cùng với anh em, tôi cảm nhận nhiều hơn về hy sinh của Cha trên trời. Nhìn anh em có thân thể yếu vì cao tuổi, tôi nghĩ Cha trên trời đã rao truyền Tin Lành như thế nào. Anh em đã truyền lời cho người quen, nhưng thật đáng tiếc là họ phủ nhận hoặc không nhận thức được lẽ thật. Dù vậy, anh em càng nỗ lực siêng năng rao truyền lẽ thật hơn. Không chỉ vậy, anh em luôn nhiệt tình trong công việc phụng sự trong Siôn trước sau như một.

Vào năm 2014, là năm thứ hai, anh em đã rao truyền lời ở khu vực Chana, là nơi anh em đã từng đi khi còn làm việc ở đài phát thanh radio. Một lần anh em yêu cầu được đồng hành cùng với người nhà có thể cho biết về lời Kinh Thánh sâu sắc hơn bản thân mình, nên tôi đã cùng đi với anh em thăm viếng Chana để truyền lời. Để đi đến Chana nằm cách xa Bhopal khoảng độ 650km, chúng tôi đã đi xe lửa khoảng 6 tiếng, và phải lái xe thêm 4 tiếng nữa. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng sẽ tìm kiếm anh em chị em chúng ta kể cả ở tại nơi xa xôi như thế này.

Khi chúng tôi đến Chana, khoảng độ 30 người đã nhóm lại để nghe lời, mà hai người trong số đó trông mong Nước Thiên Đàng và đã nhận lãnh phước lành sự sống mới. Anh em nói rằng rất kỳ vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành kỳ tích Tin Lành nào tại nơi này, Chana. Số anh em chị em được tìm thấy tại Chana chẳng mấy chốc đã tăng lên 8 người.

Đã có khó khăn, đau đớn và hy sinh cho đến khi lẽ thật được truyền cho các linh hồn này. Ngay trước Lễ Vượt Qua, đường đi đến Chana đã bị chặn chốc lát, nhưng nhờ ân huệ của Mẹ trên trời, các anh em chị em Chana đã đến Siôn Jabalpur ở gần nhất và an toàn giữ Lễ Vượt Qua. Chắc chắn là rất nhiều người nhà đã cầu nguyện cho họ. Kể cả về sau, chúng tôi được nghe tin tức vui mừng rằng thêm nhiều người nữa ở Chana đang chờ đợi được tiếp nhận lẽ thật. Một người chồng vốn phản đối tín ngưỡng của vợ mình, cũng đã trở nên người nhà trên trời, siêng năng kể cả trong công việc Tin Lành, kể cả trong việc học lời.

Vào năm 2016, chúng tôi được nghe tin rằng đã tìm được hơn 40 người nhà tại Chana. Trong lúc đi truyền giáo ngắn hạn mấy ngày ở Chana, tôi đã nhận ra rằng các người nhà ấy tuyệt đối đã không được tìm ra một cách dễ dàng. Các người nhà đều khiêm tốn như nhau, và tràn đầy lòng cảm tạ Đức Chúa Trời – Đấng hầu cho được nghe tin tức cứu rỗi. Ở Chana, bây giờ vẫn có các linh hồn đang chờ đợi được trở nên con cái của Mẹ trên trời.

Một lần nữa tôi xin cảm tạ Cha Mẹ – Đấng kinh doanh mọi điều này. Dù kết quả Tin Lành không được trông thấy ngay, nhưng mọi nỗ lực ở trong Cha Mẹ đều không vô ích. Cha Mẹ dò xét tỉ mỉ trọng tâm của chúng ta và giúp đỡ cho. Hôm nay cũng vậy, tôi cầu nguyện vì các anh em chị em Siôn Chana. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để kết trái tốt cho đến tận ngày đi vào Nước Thiên Đàng.