Gửi con gái ra nước ngoài

Ma Eun Hui từ Yeosu, Hàn Quốc

9,956 lượt xem

Cách đây không lâu, con gái đang học lớp sáu của tôi đã được ra nước ngoài tham quan theo một chương trình tìm hiểu về lịch sử do Phòng Giáo dục hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên trong đời, con bé có cơ hội được đi máy bay.

Vào ngày khởi hành, chồng tôi đưa con gái đến sân bay từ sáng sớm. Tuy nhiên, khi gần đến giờ khởi hành, tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên phụ trách.

“Jieun nói con bé bị đau bụng. Chị có biết vì sao không?”

Con tôi thường phàn nàn bị đau bụng mỗi khi hồi hộp, lo lắng. Hôm đó cũng vậy, vì đã hồi hộp, lo lắng nên con bé bị đau bụng. Không có cách nào khác để giải quyết tình trạng này. Tôi chỉ kịp nói với con bé hãy bỏ qua bữa ăn trước khi lên máy bay rồi cúp máy. Tôi thật đau lòng vì không thể làm gì hơn cho đứa con đang ốm của mình. Sau cuộc gọi đó, không có thêm sự liên lạc nào cho đến tận buổi tối.

Vào buổi tối, khi chồng tôi đi làm về, tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Sau đó, chồng tôi kể lại lời con gái đã nói trên đường đến sân bay vào lúc sáng sớm. “Con không muốn đi”. Nghe thấy lời đó, tim tôi đau nhói. Dù quả thực đó là cơ hội tuyệt vời để mở mang vốn hiểu biết và có nhiều trải nghiệm mới, nhưng tôi cứ lo lắng rằng liệu tôi có đưa con gái bé bỏng tới một đất nước quá xa, hay con bé có hòa thuận với những đứa trẻ từ trường khác không. Tôi đã lo lắng hết thứ này đến thứ khác.

Sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm đó, cuối cùng con gái đã gọi cho tôi. Con bé nói đã không còn đau bụng nữa. Giọng con bé đầy háo hức và thích thú với những điều lần đầu tiên được thấy. Chỉ đến lúc đó, tôi mới có thể thấy thoải mái hơn.

Thông qua sự việc lần này, tôi có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Khi cho con tới một đất nước khác thì sẽ phải lo lắng và bận tâm nhiều như vậy. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã phải lo lắng biết bao khi đưa vô số con cái của Ngài đến trái đất xa xôi này! Tôi thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến trái đất này với tình yêu cháy rụi thể ấy.