Mùa đông ấm áp

On Nam Yeol từ Wonju, Hàn Quốc

5,811 lượt xem

Khi tôi nghe rằng các người nhà Siôn sẽ nhận phước sửa mái nhà và bức tường trong căn nhà cũ của một đôi vợ chồng lớn tuổi, tôi quyết định tham gia công việc phá dỡ trong một ngày.

Vào buổi sáng tình nguyện, tôi lái xe tới ngôi nhà mất khoảng một giờ, vừa đi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh những cánh đồng phủ đầy sương giá. Các anh chị em đến sớm hơn đã chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi hơi lo lắng một chút sợ mình không giúp ích được mấy vì cơ thể yếu đuối.

Trước khi làm công việc tổng thể, chúng tôi chuyển hết đồ đạc ra khỏi nhà. Do làm việc chăm chỉ nên chúng tôi đã đổ mồ hôi ngay cả trong thời tiết lạnh.

Sau bữa trưa ngon miệng, tôi trèo lên mái nhà cùng với các người nhà khác để dỡ các khung gỗ cũ. Khi chúng tôi dỡ bỏ gỗ cũ che mái nhà, thì bụi bay lên như đám mây và khung gỗ lộ ra. Tôi duỗi thẳng lưng và nhìn lên bầu trời xanh để tránh bụi. Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi tôi quay đầu, tôi được ngập tràn trong không khí làng quê. Bất giác, tôi thấy nhớ nhà và tôi cũng nhớ quê hương Nước Thiên Đàng nữa. Tôi chớp mắt nhìn xuống các người nhà Siôn ở bên dưới. Họ đang xoa hai tay vào nhau và uống trà cho bớt lạnh. Một vài người nhà nhìn lên, cổ vũ và nói, “Cản thận đừng để bị thương nhé ạ”. Mọi người trông thật vui vẻ. Đức Chúa Trời Cha chắc hẳn rất hài lòng khi trông thấy con cái Ngài đang tích lũy phước lành và cũng thân thiết với nhau. Tôi cũng rất vui. Được khích lệ nên tôi làm việc nhanh hơn.

Ngày hôm đó công việc phá dỡ đã hoàn thành, và sau đó vài ngày tôi nghe được rằng công việc sửa chữa đã hoàn thiện. Khi tôi thắc mắc nhà của họ đã được thay đổi như thế nào thì một người nhà cho tôi xem những bức ảnh ngôi nhà được trang trí đẹp đẽ. Trông thấy khung cảnh trong các bức ảnh, tôi thấy thật ấm cúng.

Những kỉ niệm đẹp ngày hôm đó của vài năm về trước khi chúng tôi phụng sự tình nguyện cùng nhau, quan tâm và khích lệ lẫn nhau, vẫn sưởi ấm tấm lòng tôi mỗi khi đông về.