
Vào tháng ba năm 2016, một bé trai tên Eric đã qua đời trong một vụ tai nạn ôtô ở Mỹ. Gia đình của cậu bé đã vô cùng đau buồn và tức giận, nhưng sau đó đã quyết định tha thứ cho tài xế và hiến tạng của Eric để cứu lấy sự sống của những người khác. Anh trai của Eric đã gửi tin nhắn cho em bé sẽ nhận trái tim của em trai mình:
“Eric đã mang lại cho chúng tôi sức sống và tình yêu tuyệt vời. Vì biết thời gian của mình không còn dài nên em ấy đã sống hết mình. Em có thể đã trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng giờ đây khi có trái tim của Eric thì tôi mong em sẽ sống một cuộc sống tích cực và chủ động. Đôi khi em có thể cảm thấy khó để yêu thương. Đôi khi em có thể cảm thấy như thể chỉ có một mình trên thế giới này và không có người bạn nào để dựa vào. Eric đã yêu những người khác, và họ cũng yêu em ấy. Vì có trái tim của em ấy nên em cũng có thể yêu thương bất cứ ai. Cảm ơn em vì đã cho phép trái tim em tôi được đập trong em. Nhờ có em mà một phần trong em tôi vẫn được sống. Trái tim em ấy cũng đang đập trong tâm trí của chúng tôi.”
Trước tin nhắn thể hiện tình yêu thương của người anh dành cho em mình, rất nhiều bình luận khích lệ đã được đăng tải.