Có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép Báptêm chăng?

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-39

13,190 lượt xem

“Hãy chờ dậy đi qua phía Nam, trên con đường từ thành Giêrusalem xuống thành Gaxa.”

Được nhận sự chỉ thị từ thiên sứ của Đức Chúa Trời, Philíp lên đường và nơi người đến là đồng vắng. Nơi đó vắng vẻ, Philíp đã gặp một hoạn quan có quyền thế lớn, là người Êthiôbi. Hoạn quan đang trên đường trở về sau khi đã đến thành Giêrusalem để thờ phượng, đang ngồi trên xe mà đọc Kinh Thánh.

Theo lời của Đức Thánh Linh, Philíp chạy đến gần xe đó và hỏi rằng “Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?”

“Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được?”

Nói vậy, ông ấy mời Philíp lên xe ngồi kề bên.

“Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng hề mở miệng… tôi xin hỏi ông, Đấng mà đấng tiên tri đã nói tại đây là chỉ ra ai?

Nhờ câu hỏi của hoạn quan, Philíp bắt đầu từ lời đó mà làm chứng về Đức Chúa Jêsus và rao truyền Tin Lành. Đang đi dọc đường gặp chỗ có nước, hoạn quan nói.

“Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép Báptêm chăng?”

Hai người dừng xe rồi xuống nước. Philíp làm phép Báptêm cho hoạn quan.

Hoạn quan người Êthiôpi – người có quyền thế cao đến nỗi coi sóc hết cả kho tàng của một nước, đã nghe Philíp truyền Tin Lành và nhận biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Sau đó, việc mà ông đã làm là tức thì chịu phép Báptêm nhân danh Đấng Christ và nhận sự tha tội.

Mặc dù hoạn quan có thể yêu cầu được chịu phép Báptêm ở nơi đặc biệt tương xứng với địa vị của mình, nhưng ông đã không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh thiếu thốn, là nơi đồng vắng, mà làm theo lời của Đức Chúa Trời ngay lập tức. Ấy là vì ông hiểu ra rằng điều quan trọng hơn cả uy tín hoặc thể diện là gì.

Người hiểu biết giá trị phước lành sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà không hề do dự. Không có gì đáng để ưu tiên trước hết. Sự khiêm tốn quý trọng lẽ thật và kính sợ Đức Chúa Trời là mỹ đức mà chúng ta có thể có khi chúng ta nhận ra Đấng Cứu Chúa – Đấng cứu linh hồn mình khỏi sự chết là ai. Đức Chúa Trời đang nhóm lại những người như thế. Hết thảy những người khiêm tốn của thế gian đang giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời chính là chủ nhân của Nước Thiên Đàng (Sôphôni 2:1-3).