Cùng làm việc bằng tình yêu thương

Song Yeon Ju từ Yangsan, Hàn Quốc

6,119 lượt xem

Do đại dịch Covid-19, cuộc sống thường nhật của tôi đã có nhiều sự thay đổi. Ngày khai giảng học kỳ mới bị hoãn lại và tôi đã bắt đầu buổi học trực tuyến đầu tiên. Lúc còn đang thực hiện giãn cách xã hội và làm theo chỉ thị của chính phủ, tôi đã thật sự rất muốn được giúp đỡ các nhân viên y tế và cán bộ kiểm dịch, những người đang phải chiến đấu với virút ở tuyến đầu. Tuy nhiên trên thực tế, tất cả những gì tôi có thể hỗ trợ họ là tấm lòng của mình. Nếu có cách nào đó để giúp đỡ thì tôi cũng luôn sẵn lòng.

Rồi tôi được biết đến “Chiến dịch cổ vũ” được Đoàn phụng sự sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời ASEZ chúng ta tổ chức. Đây quả là tin tức tuyệt vời đối với tôi như thể cơn mưa trong trận hạn hán. Chung tay tiếp sức gồm các hoạt động như gửi thư và quà động viên cho người dân, các sinh viên nước ngoài đang tự cách ly, người cao tuổi sống một mình và các nhân viên y tế và cán bộ kiểm dịch đang nỗ lực loại bỏ virút. Công việc này khiến tôi hạnh phúc bởi tôi đã có thể an ủi và động viên ai đó bằng tấm lòng chân thành dù chỉ là một chút. Chúng tôi quyết định gửi thư và bộ dụng cụ cổ vũ cho các nhân viên y tế làm việc trong phòng cách ly áp suất âm (NPIR) của bệnh viện đại học ở Yangsan, cũng như các nhân viên y tế trong trung tâm chăm sóc sức khỏe gần trường đại học nữa. Chúng tôi đã cẩn thận viết thư cảm ơn và đóng gói đồ ăn nhẹ vào những bộ dụng cụ cổ vũ.

Vào ngày hẹn, chúng tôi đã đến thăm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Một số nhân viên y tế khen chúng tôi rằng “Làm thế nào mà các bạn có thể đưa ra những ý tưởng đáng khâm phục như vậy?”, còn số khác thì vừa rơi nước mắt vừa nói “Chúng tôi đã kiệt sức vì thiếu ngủ, nhưng thật xúc động khi thấy sự ghi nhận của các bạn trước những nỗ lực của chúng tôi.” Thực ra, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ viết gì trong thư. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự thích thú quá đỗi của các nhân viên khi đọc những bức thư được viết một cách vụng về, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thành công khi truyền tải đến họ sự biết ơn và kính trọng chân thành.

Tôi đã được truyền cảm hứng và học được rằng chúng tôi có thể cảm hóa mọi người khi cùng làm việc với nhau bằng tình yêu thương. Tôi tha thiết mong rằng cuộc chiến với Covid-19 sẽ sớm kết thúc và thói quen thường nhật tuyệt vời của chúng ta sẽ sớm trở lại với sự ấm áp luôn tràn ngập trong tấm lòng.