Cô bé với những quả táo

7,272 lượt xem

Một cô bé theo mẹ đến cửa hàng hoa quả. Cô bé lặng lẽ chờ đợi trong khi mẹ cô đang chọn đồ để mua nên người chủ cửa hàng trái cây đã đặt vào hai tay cô bé các quả táo. Cô bé và mẹ vui vẻ trở về nhà. Cha và em trai của cô bé đang đợi họ ở nhà. Nghe câu chuyện về cách cô bé đã có được những quả táo, người cha nói:

“Ồ, thật tốt. Vậy con có thể cho em con một quả táo được không?”

Do dự một lúc, cô bé cắn một miếng táo trong tay, vừa nhai vừa nuốt. Rồi cô bé lại cắn một miếng táo ở tay kia. Người cha sắp sửa mắng cô bé một trận vì tưởng rằng cô bé đang cố gắng ăn hết chỗ táo một mình. Ngay lúc này, cô bé đưa quả táo đã nếm sau cho em trai mình và nói:

“Em ăn quả này đi. Nó ngon hơn.”

Người cha yên lòng và không mắng cô bé nữa. Và ông tự hứa sẽ cố gắng điềm đạm với một trái tim rộng lượng thay vì vội vàng phán xét hành vi của con mình.