
Trong một con hẻm tồi tàn có một người đàn ông bán bánh Bungeoppang (bánh cá chép). Cách tính giá bán bánh Bungeoppang của người này có phần hơi kỳ quặc: 1 chiếc 300 won (khoảng 6.000 VNĐ) còn 3 chiếc thì 1.000 won (khoảng 20.000 VNĐ). Nếu 1 chiếc là 300 won thì 3 chiếc phải là 900 won mới đúng. Thế mà 3 chiếc lại là 1.000 won. Khách hàng thắc mắc nên đã hỏi người đàn ông.
“Bác ơi, mua nhiều hơn thì phải rẻ hơn chứ ạ?”
Khi đó người bán hàng trả lời.
“Người chỉ mua 1 chiếc là người nghèo hơn người mua 3 chiếc, nên mua 1 chiếc thì phải rẻ hơn.”
Người bán hàng lấy ví dụ để giải thích thêm. Có học sinh đã chia sẻ một chiếc bánh Bungeoppang với bạn mình và có bà lão nọ đã mua một chiếc bánh Bungeoppang bằng tiền bán giấy vụn.
Cách tính giá của người đàn ông này là độc nhất vô nhị khi so sánh với các phương thức bán hàng thông thường, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho khách hàng tựa như bánh Bungeoppang mới nướng vậy.