Kinh Thánh ghi chép đa phần các lịch sử được gọi là “kỳ tích” mà không giống với những điều chúng ta đã kinh nghiệm cho đến giờ. Biển Đỏ được phân rẽ hoặc người mù được sáng mắt, là những sự việc khó hiểu đôi chút bằng trí thức của loài người. Bởi cớ đó mà cũng có những người nói rằng không thể tin vào việc làm của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh.
Tuy nhiên, kể cả công việc thể như giấc mơ mà chúng ta không thể nào hoàn thành được cũng là công việc quá dễ dàng đối với Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo cả vũ trụ. Thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán lặp đi lặp lại rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”, nhờ đó vun đắp đức tin cho chúng ta.
Thế giới mà Đức Chúa Trời dựng nên đang được dịch chuyển theo như lời phán của Đức Chúa Trời kể cả vào giây phút này bây giờ. Khi nhận thức được rằng không có việc gì không được hoàn thành bởi lời của Đức Chúa Trời toàn năng, thì lịch sử đáng ngạc nhiên cũng sẽ xảy ra đối với chúng ta.
Thực ra kỳ tích không cách xa đến thế. Bởi vì chính bản thân sự tồn tại của hành tinh được gọi là trái đất mà chúng ta sinh sống chính là kỳ tích.
Chỉ nghĩ thôi cũng biết rằng chạy xe ô tô với tốc độ 200㎞ trên giờ thì thật chóng mặt thay. Máy bay kết nối làng địa cầu thành khu vực sinh hoạt trong ngày thì nhanh hơn thế, và bay với tốc độ gần 1.000㎞ trên giờ. Thế mà, trái đất thì không với bất cứ nhiên liệu nào, nhưng ngày nào cũng đang quay xung quanh mặt trời với tốc độ cực lớn vượt quá 100.000㎞ trên giờ. Nhân loại vượt quá 7 tỷ người lên con tàu vũ trụ khổng lồ này mà đang chạy như tên bắn không ngừng nghỉ, thế nhưng không một ai cảm nhận được tốc độ ấy, nhưng đang sống rất bình ổn. Điều này chẳng phải là kỳ tích sao?
Ai đã sáng tạo trái đất đáng ngạc nhiên như thế này? Hết thảy đều là tài hoa mà Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo đã phát huy.
“Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất… Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.” Sáng Thế Ký 1:1-5
Đức Chúa Trời toàn năng đã dựng nên trời đất và muôn vật lúc ban đầu bởi lời phán. Ngài phán rằng “Phải có sự sáng.” thì sự sáng đã ra đời, cả vũ trụ phản ứng với từng mỗi một lời phán của Ngài, nên những sự chưa tồn tại đã được sanh ra ở khắp mọi nơi.
Trái đất mà chúng ta sinh sống là thế giới được tồn tại bởi lời của Đức Chúa Trời. Sự thật rằng trái đất phản ứng bởi lời của Đức Chúa Trời, bây giờ vẫn không hề biến đổi. Đức Chúa Trời – Đấng thiết kế hệ thống cả vũ trụ đã sáng tạo trái đất này hầu cho mọi sự đều được hoàn thành theo như lời phán của Ngài. Hơn nữa, Ngài đã hầu cho không có việc gì bất khả năng đối với người tin lời phán của Ngài và tiến bước. Các thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có đức tin tuyệt đối về Đức Chúa Trời có thể hoàn thành hết thảy công việc Tin Lành được tiên tri trong Kinh Thánh là bởi lý do này.
Có được đức tin đối với lời mà Đức Chúa Trời ban cho thì ở trong trái đất không có việc nào không được hoàn thành cả. 2 nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã đích thân làm thức tỉnh về sự thật này.
“Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đavít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở…” Mathiơ 9:27-31
Hai người mù đã đến với Đức Chúa Jêsus – Đức Chúa Trời đã sáng tạo cả vũ trụ và cầu khẩn bằng đức tin xác tín. Đức Chúa Jêsus đã đáp lời họ rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” Thế rồi, đức tin của những người mù đã phản ứng cùng với lời phán ấy, và mắt của họ được sáng và được trông thấy.
Kỳ tích xảy ra khi lời của Đức Chúa Trời và đức tin đối với lời ấy được ăn ý với nhau. Kể cả công việc truyền bá Tin Lành cho mọi dân tộc trên cả thế giới cũng giống như vậy. Phải tiến bước trong khi tin rằng hễ làm theo như lời của Đức Chúa Trời thì không có việc gì bất khả năng. Ngược lại, nếu hiện tượng tương ứng với lời của Đức Chúa Trời vẫn chưa xảy ra đối với mình thì cần phải nhìn lại bản thân mình xem liệu có bộ phận nào không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin không.
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” Mác 9:23
Đức Chúa Trời đã sáng tạo trái đất này thành không gian kỳ tích hầu cho người nào tiến hành trong khi tin vào lời Ngài đều có thể đạt được mọi việc theo như đức tin. Nhưng, suy nghĩ mang tính phủ định rằng “Không thể làm được.”, “Không thể đạt được việc thể này.” thì chặn ngang đức tin khiến cho không thể vận hành được hệ thống này.
Sinh hoạt tín ngưỡng không nhớ đến Đức Chúa Trời thì dù làm bất cứ việc gì chăng nữa cũng gặp khó khăn mà thôi. Chúng ta phải ghi nhớ sự thật rằng xung quanh được biến đổi và thế giới được biến đổi khi chúng ta thực hiện bởi đức tin hướng về Đức Chúa Trời, trong khi luôn nghĩ xem ai đang chỉ huy công việc Tin Lành.
Khi tổng thống ra lệnh gì đó thì các nhân viên phò tá trong văn phòng của tổng thống như Nhà Xanh của Hàn Quốc hoặc Nhà Trắng của Mỹ sẽ tiếp nhận lấy mệnh lệnh ấy mà đưa vào thực hiện. Tổng thống không tuyên bố mệnh lệnh ngay cho dân thường.
Thế thì ai là người sẽ nhận lấy và thực hiện mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán rằng hãy rao truyền Tin Lành cho 7 tỷ nhân loại?
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20
Lời của Đức Chúa Jêsus rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân” được áp dụng đối với kể cả các môn đồ trực tiếp nghe lời phán ấy vào đương thời Ngài thăng thiên, nhưng trên hết ấy là lời dành cho các thánh đồ thời đại Đức Thánh Linh ngày nay, là lúc phép Báptêm được hoàn thành nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đây không phải là việc mà ai cũng có thể làm, và không phải là mệnh lệnh mà ai cũng có thể nhận lấy. Truyền đạo Tin Lành là công việc được giao phó cho duy chỉ những người được Đức Chúa Trời công nhận và xét là xứng đáng (I Têsalônica 2:3-4).
Mệnh lệnh chí thánh của Đức Chúa Trời – Đấng có hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất, đã được truyền đạt xuống chúng ta. Khi Ngài phán “Các ngươi hãy đi.” thì chỉ cần đi là được. Khi Ngài phán “Hãy dạy dỗ muôn dân.” thì chỉ cần dạy dỗ là được. Không cần thêm hoặt bớt bất cứ điều gì trong lời phán cả. Cánh cửa kỳ tích không được mở ra bởi chìa khóa nhân tạo thể như tri thức hoặc khiếu ăn nói của loài người. Đức tin làm y theo lời của Đức Chúa Trời chính là chìa khóa tối cao nhất. Tin vào lời Ngài và đi đến muôn dân thì cánh cửa kỳ tích cứu rỗi cả thế gian sẽ được mở rộng rãi.
“Ðức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Ðức Chúa Jêsus phán: Ði đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Ðức Chúa Jêsus trên đường.” Mác 10:51-52
Chìa khóa kỳ tích làm sáng mắt người mù trong Tin Lành Mác cũng chính là đức tin tuyệt đối có ở bên trong người ấy. Đức tin chính là nguồn động lực làm chuyển động thế giới mà Đức Chúa Trời làm ra sẵn.
Hãy có chìa khóa đức tin bên trong tấm lòng chúng ta. Lý do Đức Chúa Trời phán “Hãy đi dạy dỗ” là vì ở nơi đó có người sẽ trở nên môn đồ rồi. Đức tin của chúng ta mềm yếu thì sự ứng nghiệm lời bị chậm trễ. Khi làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời bằng đức tin tuyệt đối thì công việc kỳ tích sâu nhiệm mà Đức Chúa Trời sắm sẵn sẽ được bày ra trước mắt chúng ta.
Đức Chúa Jêsus phán rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, và Ngài cũng phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được truyền bá khắp thế gian.
“Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Mathiơ 24:14
Công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời kết thúc khi lẽ thật giao ước mới được truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Khi ngày ấy đến thì con đường vinh hiển của thế giới Nước Thiên Đàng vinh hoa sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Chúng ta được trở về thế giới không có sự chết, không có than khóc và đau đớn nữa, nhưng tràn đầy phước lạc và sự sống đời đời.
Việc này có thể được hoàn thành khi hết thảy mọi thánh đồ cùng nhau rao truyền Tin Lành. Ngày xưa khi người dân Ysơraên chinh phục thành Giêricô, Đức Chúa Trời có thể làm sụp đổ Giêricô chỉ bởi lời phán, thế nhưng Ngài đã hầu cho người dân đi chung quanh thành, và hầu cho hết thảy nhất loạt kêu la vào khoảnh khắc cuối cùng. Khi hết thảy cùng kêu la bằng một giọng tiếng như thế thì Giêricô đã bị sụp đổ (Giôsuê chương 6).
Đây là lời tiên tri Ngài ban cho chúng ta ngày nay. Hết thảy phải cùng nhau kêu la, chứ đừng nên nghĩ rằng “Dù tôi không rao truyền Tin Lành thì người khác sẽ làm thôi.” Chúng ta là người dân của lời tiên tri sinh sống theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang chờ đợi hết thảy chúng ta tùy chỉnh bước chân theo sát lời tiên tri.
Hãy suy nghĩ xem vai trò của mình là gì và bộ phận của lời tiên tri mà mình phải đảm đương là gì để làm hoàn thành sứ mệnh Tin Lành vĩ đại mà Đức Chúa Trời giao phó cho. Khi trở nên một bởi đức tin rằng nhất định sẽ làm hoàn thành sứ mệnh được ban cho bản thân mỗi người, thì mới diễn ra lịch sử giống như lúc hết thảy người dân Ysơraên kêu la lớn tiếng mạnh mẽ hướng về Giêricô.
“Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.” Philíp 4:13
Đã được phán rằng chúng ta làm được mọi sự nhờ Đức Chúa Trời – Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Trong lời phán của Đức Chúa Trời không có câu rằng “Không thể làm được.” Người do dự vì nghĩ rằng “Nếu tôi rao truyền lời thì người ta sẽ nghĩ thế nào về tôi?”, “Liệu họ có lắng tai nghe lời tôi không?” thì chẳng khác nào người không nhấn nút được gọi là đức tin. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy rao truyền dầu họ nghe, dầu chẳng khứng nghe. Tin vào lời và nhìn trông bằng con mắt đức tin thì hết thảy mọi việc đều có khả năng.
Xét lịch sử Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất và muôn vật thì thấy rằng mọi sự đều được hoàn thành theo như lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vĩ đại như thế này đã phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng nhất định sẽ được truyền bá khắp thế gian. Đã được phán rằng tin tức cứu rỗi vang ra khắp đất và lời ấy sẽ đạt đến tận cùng thế gian (Rôma 10:18). Sự này cũng là do Đức Chúa Trời đã định sẵn hầu cho được xảy ra như thế. Chỉ là vì chúng ta vẫn chưa nhấn nút được gọi là đức tin nên lời tiên tri vẫn chưa được vận hành trọn vẹn thôi.
Năm nay chúng ta đã bước vào trong thời gian khác chiều bắt đầu một thế kỷ mới, vượt quá năm thứ 100 Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng đến trái đất này. Thế thì chúng ta phải làm mới tư thế tấm lòng hầu cho kể cả cuộc sống của chúng ta cũng được biến hóa sao cho xứng là người dân Nước Thiên Đàng bằng việc làm chí thánh và tin kính.
Bằng tấm lòng hãm ép Nước Thiên Đàng, hãy thử thực tiễn với quyết tâm rằng ngày nào cũng sẽ rao truyền Tin Lành dù gặp bất cứ ai. Mỗi ngày rao truyền cho một người thì 1 năm có thể cho 365 người biết tin tức cứu rỗi. Mỗi ngày rao truyền cho ba người thì 1 năm có thể rao truyền cho khoảng 1.000 người một cách dễ dàng. Hết thảy các thánh đồ khắp thế giới đều tin vào lời của Đức Chúa Trời và thực hiện một cách chăm chỉ như thế thì có thể rao truyền Tin Lành cho không chỉ 1 tỷ người mà còn cả 7 tỷ nhân loại. Hãy giao phó kết quả cho Ðức Chúa Trời, và hết thảy chúng ta hãy làm hết sức trong công việc cứu rỗi linh hồn.
Đức Chúa Trời đã làm sẵn thế giới này thành thế giới được thành theo như đức tin. Dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh và tình huống nào chăng nữa cũng đừng nhìn vào duy chỉ hiện tượng hiện ra ngay trước mắt, nhưng phải tiến hành mọi việc trong khi tin vào lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
Mong sao năm nay diễn ra đại lịch sử sẽ làm thế giới hết sức ngạc nhiên bởi đức tin. Mong các người nhà Siôn vui vẻ đồng tham vào lời tiên tri rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá khắp thế giới, nhờ đó kéo Nước Thiên Đàng lại gần.