Đức Chúa Trời đã sai tôi đến để làm cho anh được thấy trở lại

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-22

7,534 lượt xem

Khi Saulơ đang ở gần Đamách trên đường đi bắt các Cơ đốc nhân vào ngục, thình lình có ánh sáng từ trên trời chiếu chung quanh người và người nghe thấy tiếng của Đức Chúa Jêsus. Bởi việc này, người bị mù và không ăn uống bất cứ gì trong ba ngày tại thành Đamách.

Khi đó, Đức Chúa Jêsus phán với Anania – môn đồ ở thành Đamách trong sự hiện thấy rằng:

“Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Saulơ, người Tạtsơ, ở nhà Giuđa; vì người đương cầu nguyện, và đã thấy một người, tên là Anania, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại.”

Anania trả lời rằng:

“Tôi nghe nhiều người nói người này đã làm hại biết bao các thánh đồ trong thành Giêrusalem. Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Đức Chúa Jêsus.”

Nhưng ý định của Đức Chúa Jêsus thì chắc chắn rằng:

“Hãy đi! Người này là công cụ Ta chọn để đồn danh Ta trước dân ngoại, các vua và trước người dân Ysơraên.”

Rồi Anania đi tới nhà Giuđa, gặp Saulơ và đặt tay lên.

“Hỡi anh Saulơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.”

Lập tức, có cái gì như cái vảy rớt ra từ mắt Saulơ, và người được sáng mắt lại. Người đứng dậy và chịu phép Báptêm và được sanh lại người mới.

Phaolô được xem như là “sứ đồ trong các sứ đồ”. Trước khi cải đạo sang Cơ Đốc giáo, người đã sốt sắng tấn tới trong giáo Giuđa dưới tên Saulơ và có tiếng xấu là từng giết hại và đe dọa các Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chọn Saulơ làm công cụ của Ngài và sai Anania đến để người được sáng mắt lại.

Trên thế gian, có nhiều người đang tha thiết cầu nguyện muốn gặp gỡ Đức Chúa Trời chân thật. Đức Chúa Trời sai chúng ta đến với họ, mở mắt linh hồn họ và truyền Danh chí thánh của Ngài đến cả thế gian thông qua họ. Tại cuối mỗi bước chân chúng ta trên đường rao truyền Tin Lành giao ước mới theo ý muốn của Đức Chúa Trời, những người giúp việc của Đức Chúa Trời vào thời đại Đức Thánh Linh là những người được định sẵn như sứ đồ Phaolô đang chờ đợi.