Hội thảo dành cho học sinh lần thứ 5

Thời gian “làm sáng tỏ hiểu lầm, cho biết chân thật” bằng những lời rõ ràng của Kinh Thánh

Hàn Quốc

25/6/2023 4,689 lượt xem

Cuối tháng 6, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho đối tượng là các học sinh. “Hội thảo dành cho học sinh lần thứ 5” đã được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo vào ngày 25. Hội thảo dành cho học sinh bắt đầu dưới hình thức hội thảo trực tuyến (webinar) vào tháng 4 năm 2022 nhằm chia sẻ tình cảm gắn kết với học sinh và giảm bớt căng thẳng trong học tập thông qua nhiều chương trình đa dạng như hội thảo Kinh Thánh, các vở kịch tình huống và các buổi biểu diễn của dàn nhạc được chuẩn bị bởi các học sinh, và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Bầu không khí của hôm đó cũng rất nóng. Tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo có khoảng 1.900 người, gồm các học sinh từ các Hội Thánh khu vực thủ đô, bạn học được mời đến, giáo viên chỉ đạo ban học sinh và các bậc phụ huynh, đã lấp đầy đền thờ cũng như phòng hội thảo. Khoảng 2.300 người đã xem sự kiện trực tiếp trên YouTube từ khắp nơi trên cả nước.

Sự kiện bắt đầu với buổi hòa nhạc nhỏ vào lúc 1 giờ chiều. Dàn nhạc thính phòng thuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời gồm có violin, viola, cello, clarinet và sáo đã trình diễn nhiều màn hấp dẫn như Bài Ca Mới “Ôi! Hôm Nay, Ngày Đẹp Như Thế Này”, hay bài hát chủ đề của phim Frozen và bản concerto Palladio của Karl Jenkins, v.v… Ngoài ra còn có màn trình diễn của dàn hợp xướng. Các học sinh đã nín thở theo dõi buổi biểu diễn và đáp lại bằng những tràng pháo tay cùng sự cổ vũ nồng nhiệt cho dàn nhạc và dàn hợp xướng,

Chủ đề của buổi hội thảo là “Làm sáng tỏ hiểu lầm, cho biết chân thật”, với mục đích cho thấy trong khi tập trung học tập và phát triển, lứa tuổi thanh thiếu niên cần có khả năng đưa ra những nhận định đúng đắn, không thiên về những quan niệm cố hữu hay định kiến ​​trong cuộc sống hàng ngày như đời sống tôn giáo, học thuật, tình bạn.

Trước phần phát biểu trong hội thảo, các học sinh đã chuẩn bị một vở kịch dí dỏm miêu tả về câu chuyện giải quyết những hiểu lầm ở trường do quan niệm cố hữu gây ra. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn khi khán giả bật cười trước từng cử chỉ và lời thoại của dàn diễn viên. Buổi hội thảo diễn ra sau đó đã làm sáng tỏ những trường hợp lịch sử mà trong đó lẽ thật bị che khuất bởi những hiểu lầm do quan niệm cố hữu gây ra. Họ đã giới thiệu về “ngày Sabát Thứ Bảy”, là lẽ thật của Kinh Thánh vốn bị che giấu bởi quan niệm cố hữu rằng ​​“ngày đến hội thánh là Chủ nhật”, đồng thời truyền tải thông điệp rằng cần có sự khôn ngoan để phân biệt chân thật với giả dối ngay cả khi nhiều người coi sự giả dối là đương nhiên.

Trước và sau sự kiện, các sự kiện bên lề như khu chụp ảnh và gian bưu thiếp thư pháp đã rất tấp nập. Các học sinh đã lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ bằng cách tạo dáng chụp ảnh dễ thương tại khu vực chụp ảnh. Kim Min Gun (15 tuổi, từ Seoul) cho biết “Vở kịch tình huống rất thú vị và buổi hòa nhạc cũng rất hay. Tôi muốn cảm ơn người bạn đã mời tôi. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng mình sẽ ý thức được những điều mình đã biết có thể là định kiến”. Kim Min Kyung (19 tuổi, từ Seoul) đã đến cùng bạn nói rằng “Vì là học sinh cuối cấp 3, khi mà từng phút từng giây đều quan trọng, nên tôi thực sự lo rằng mình sẽ lãng phí thời gian ở một buổi hội thảo không liên quan gì đến việc chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Tuy nhiên, tôi đã được an ủi và cảm động trước màn trình diễn của dàn nhạc, và tôi đã nhận được nhiều điều hơn mong đợi thông qua sự kiện này.”