Thông điệp mang đến bởi ba thiên sứ

2116 Xem

Kinh Thánh là sách tiên tri được viết bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời và mang đến cho chúng ta sự khôn ngoan để được cứu rỗi. Đức Chúa Trời, Đấng đã tuyên bố sự cuối cùng ngay từ buổi đầu tiên, đã cho viết trước trong Kinh Thánh từ thuở xưa những điều sẽ xảy ra đến tận ngày nay (II Timôthê 3:15-16; II Phierơ 1:19-21; Êsai 46:10).

Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, Đấng nhìn thấy trước tương lai, và đó là lý do rõ ràng rằng chúng ta phải tin vào Kinh Thánh. Thông qua lịch sử, chúng ta có thể thấy những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm vào thời điểm đã định mà không sai một chấm một nét nào. Bây giờ, trong số rất nhiều lời tiên tri, chúng ta hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết điều gì qua những thông điệp được mang đến bởi ba thiên sứ trong sách Khải Huyền.

Thông điệp do ba thiên sứ mang đến cho nhân loại

Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đã viết những việc xảy ra trong tương lai mà ông được nhìn thấy thông qua sự mặc thị; những việc sẽ xảy ra trong thời đại này. Thông qua đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những người như thế nào có thể đi vào Nước Thiên Đàng.

“Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác, là vị thứ hai, theo sau mà rằng: Babylôn lớn kia, đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó.Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” Khải Huyền 14:6-11

Ba thiên sứ mang thông điệp của Đức Chúa Trời đến cho cả loài người. Thiên sứ thứ nhất nói rằng mọi người phải nhận biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và kính sợ Ngài vì đã đến lúc Đức Chúa Trời phán xét thế gian. Thiên sứ thứ hai tuyên bố rằng Babylôn lớn, kẻ đã phạm tội tà dâm phần linh hồn, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Thiên sứ thứ ba giục chúng ta đừng thờ phượng con thú và tượng của nó, và cũng đừng bao giờ nhận dấu tên của con thú, bởi vì những ai nhận dấu của con thú trên trán hoặc trên tay sẽ phải chịu đau đớn trong lửa và diêm.

Thờ phượng Êlôhim – Đấng Sáng Tạo

Vị thiên sứ thứ nhất khuyên mọi người, những người phải đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp xảy đến, rằng “Hãy thờ phượng Đấng đã tạo nên trời, đất, biển và các suối nước”. Đức Chúa Trời Êlôhim chính là Đấng đã tạo ra trời, đất, biển và các suối nước. Theo lời tiên tri Kinh Thánh, Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo đã đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới để ban nước sự sống cho loài người.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Thánh Linh và Vợ Mới nói rằng, “Hãy đến! Hãy nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Tại sao Ngài nói rằng “Hãy đến”? Đó là vì chúng ta có thể được cứu rỗi khi chúng ta tìm kiếm những Đấng đã tạo ra trời, biển, các suối nước và thờ phượng Ngài, trước khi thời điểm phán xét của Đức Chúa Trời đến. Bây giờ là lúc để cả thế giới đến với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã tạo nên các suối nước.

Thông điệp của thiên sứ thứ hai thông báo về sự sụp đổ của Babylôn mà đã được nói đến trong Khải Huyền chương 18.

“Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó… vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực.” Khải Huyền 18:1-8

Thành Babylôn lớn dùng để chỉ về những hội thánh giả dối nói rằng tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại phạm tội tà dâm phần linh hồn và lừa dối mọi dân tộc. Nhiều người nghĩ đây là những hội thánh chân thật, nhưng Đức Chúa Trời cho biết rằng Babylôn là nơi phải chịu phán xét và kêu gọi người dân của Ngài hãy ra khỏi đó để không phải chịu tai vạ cùng với chúng.

Vậy thì người dân của Đức Chúa Trời nên đi đâu? Nơi Đức Chúa Trời ngự là Siôn, là nơi Đức Chúa Trời ở cùng người dân của Ngài – những người giữ các lễ trọng thể của Đức Chúa Trời. Tại Siôn, Ngài ban cho họ phước lành của sự tha tội, sự cứu rỗi và sự sống đời đời (Thi Thiên 132:13-16; 133:1-3; Êsai 33:20-24).

Những người đi theo con thú

Thiên sứ thứ ba cho chúng ta biết rằng tất cả loài người được chia thành hai nhóm: nhóm những người nhận dấu của con thú và nhóm những người tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ đức tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta cần kiểm tra tình trạng đức tin hiện tại của mình – liệu chúng ta thuộc về con thú và thờ lạy hình tượng của nó hay chúng ta thuộc về Hội Thánh chân thật mà Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt.

“Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết; nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi sự thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được?” Khải Huyền 13:1-4

“Con thú” ở đây dùng để chỉ những kẻ được nhận quyền phép và sức mạnh từ con rồng và nói phạm đến Đức Chúa Trời. Như đã được tiên tri rằng cả thế giới sẽ đi theo con thú, tất cả những người trên thế gian mà không biết lẽ thật sẽ đi theo con thú.

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.” Khải 12:17-18

Con rồng, kẻ đã trao quyền cho con thú, là con rắn xưa trong vườn Êđen, tức là ma quỷ Satan (Khải Huyền 12:9). Đức Chúa Trời đã khiến con rắn và người đàn bà trở thành kẻ thù của nhau kể từ vườn Êđen. Người đàn bà, Êva, tượng trưng cho Đức Chúa Trời Mẹ – Nguồn sự sống, còn chồng của người là Ađam tượng trưng cho Đấng sẽ đến – Đấng Christ Tái lâm (Sáng Thế Ký 3:20; Rôma 5:14).

Nói cách khác, cuộc chiến giữa con rồng và người đàn bà mà sứ đồ Giăng nhìn thấy trong sự mặc thị là cuộc chiến phần linh hồn giữa Satan và Đức Chúa Trời Mẹ, sẽ diễn ra vào những ngày sau rốt. Kinh Thánh cho biết rằng có những người đi theo con rồng và những người là con cái còn sót lại của Người Đàn Bà. Nếu như những kẻ thờ phượng con rồng sẽ bị thiêu đốt bằng lửa và diêm thì những con cái còn sót lại của Người Đàn Bà là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và sẽ được cứu rỗi.

Các thánh đồ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Trời

“Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.” Khải Huyền 14:12

Vị thiên sứ thứ ba giải thích về những người sẽ phải chịu sự phán xét do thờ phượng con thú và hình tượng của nó; sau đó, đề cập đến những thánh đồ sẽ được cứu rỗi. Họ bền lòng vâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin của họ trong Đấng Christ; họ không bao giờ từ bỏ các phước lành phần linh hồn. Đây là những người sẽ được về Nước Thiên Đàng.

Ngày nay, nhiều người tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng trong thời kỳ Hội Thánh sơ khai, hầu hết mọi người không tin Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Đức Chúa Jêsus lớn lên ở Naxarét và rao truyền Tin Lành. Cha của Ngài là Giôsép, mẹ của Ngài là Mari, và Ngài cũng có các anh chị em. Vì vậy họ coi Đức Chúa Jêsus như một kẻ dị giáo và lên án các thánh đồ, những người rao truyền rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa, là những người theo phe người Naxarét (Công Vụ Các Sứ Đồ 24:5). Tuy nhiên, ngay cả ở giữa những định kiến xã hội, khó khăn và bắt bớ, họ vẫn tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ đức tin của mình cho đến cùng, nên bây giờ họ đang nghỉ ngơi và được an ủi trên Nước Thiên Đàng (Khải Huyền 14:13).

Cũng tương tự như vậy trong thời đại Đức Thánh Linh, khi Đấng Christ đến lần thứ hai theo lời tiên tri trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta bền lòng tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin trong Đức Chúa Jêsus Tái Lâm thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cho chúng ta sự an ủi và nghỉ ngơi đời đời theo như đức tin và việc làm của chúng ta. Cho dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời với tư cách là người dân của Ngài. Đây là thông điệp của Đức Chúa Trời phán với loài người trong thời đại này.

Cả thế giới đang đi theo con rồng và con thú. Thế thì chúng ta có thể tìm thấy Hội Thánh Lẽ Thật như thế nào đây? Chúng ta có thể phân biệt chân thật với giả dối bằng cách xem họ có gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời hay không.

“… ấy là lễ Vượt qua của Ðức Giêhôva. Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Ðức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.” Xuất Êdíptô Ký 12:11-14

Lễ Vượt Qua, mà chúng ta giữ ngày nay, là luật lệ và điều răn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập vào thời Xuất Êdíptô. Đấng Christ đã lập nên giao ước mới khi Ngài đến thế gian trong xác thịt cách đây 2.000 năm.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Luca 22:7-15, 19-20

Đức Chúa Jêsus đã giữ Lễ Vượt Qua, và tất cả mười hai môn đồ của Ngài, bao gồm cả Phierơ và Giăng, cũng đã giữ Lễ Vượt Qua. Ngày nay, nhiều người tuyên bố rằng họ tin Đức Chúa Jêsus và muốn đi theo tấm gương đức tin của các sứ đồ, nhưng họ lại không giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta phải vâng giữ.

Ngày Sabát mà chúng ta giữ, cũng là một điều răn mà Đức Chúa Trời đích thân lập nên để ban phước cho loài người. Ngài phán rằng: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Êdíptô Ký 20:8). Thế nhưng, thật khó để tìm thấy một hội thánh nào giữ ngày Sabát vào Thứ Bảy theo lời phán của Đức Chúa Trời. Đó là vì thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị Satan thay đổi, đúng như đã được tiên tri (Đaniên 7:25).

Nhiều hội thánh ngày nay đang giữ thờ phượng Chủ nhật, tổ chức lễ giáng sinh và tôn kính thập tự giá, những hành vi trái luật pháp bắt nguồn từ giáo lý của các tôn giáo ngoại bang. Những kẻ tôn kính hình tượng về giáo lý này đã che giấu đi lẽ thật và chọc giận Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần hiểu đúng lý do tại sao chúng ta phải giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như Lễ Vượt Qua và ngày Sabát. Việc chúng ta vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng chúng ta đứng về phía Đức Chúa Trời, không thờ phượng con thú và hình tượng của nó. Chúng ta hãy tự hào về sự thật rằng chúng ta là người dân của Đức Chúa Trời và Tin Lành của chúng ta là lẽ thật có thể cứu rỗi nhân loại.

Yêu mến Đức Chúa Trời bằng cách gìn giữ luật pháp

“Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môise, tôi tớ của Đức Giêhôva, đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài.” Giôsuê 22:5

“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” I Giăng 2:3-6

Những người vâng giữ luật pháp là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực sự sống trong Đức Chúa Trời thì chúng ta phải bước đi con đường mà Đức Chúa Trời đã bước đi. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian này, Ngài đã giữ ngày Sabát. Vì vậy, chúng ta cũng phải giữ ngày Sabát. Vì Đức Chúa Trời đã cử hành Lễ Vượt Qua, nên chúng ta cũng phải cử hành Lễ Vượt Qua. Kinh Thánh làm chứng rõ ràng rằng những người không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là những kẻ nói dối và lẽ thật không ở trong họ.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23

Đức Chúa Jêsus nói rằng, “cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”(Mathiơ 7:13-14). Ngài cũng phán rằng vào ngày phán xét, nhiều người sẽ nói rằng họ biết Ngài nhưng Ngài sẽ phán rõ ràng cùng họ: “Hãy lui ra khỏi Ta”. Đó là vì những người từ bỏ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời thì không xứng đáng được vào Nước Thiên Đàng.

Chúng ta hãy xem lại thông điệp do ba thiên sứ mang đến. Theo những thông điệp này, khi cả thế gian đang thờ phượng con thú và tượng của nó, những người không tham gia vào việc thờ hình tượng ấy nhưng tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ đức tin nơi Đấng Christ Tái Lâm là người dân chân thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ bù đắp cho tất cả nỗ lực của họ với phước lành của trên trời. Tất cả những lời tiên tri này đang được ứng nghiệm. Thật vui mừng và vinh hiển biết bao khi chúng ta được là những đứa con còn sót lại của Người Đàn Bà!

Đức Chúa Trời đã đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng dạy chúng ta tất cả lẽ thật của giao ước mới và cho chúng ta trở thành những người giúp việc của giao ước mới. Sứ mệnh của chúng ta là dẫn dắt mọi người đi theo con đường đến Nước Thiên Đàng bởi vì họ đang trong tình trạng sẽ bị hình phạt địa ngục đời đời do vô tình mà thờ lạy hình tượng. Các nhà tiên tri trong Kinh Thánh khoe khoang về các thánh đồ, những người đứng về phía Đức Chúa Trời và bền lòng vâng giữ các điều răn của Ngài cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời Êlôhim cũng cổ vũ chúng ta. Nước Thiên Đàng vinh hiển đã được sắm sẵn cho chúng ta, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi tha thiết mong rằng tất cả chúng ta, mọi thánh đồ của Siôn, hãy tin vào điều này, giảng Tin Lành với sự bước đi kiêu hãnh, và đi theo Đức Chúa Trời Cha Mẹ đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt chúng ta.