
Sau khi nhận hai bảng đá Mười Điều Răn lần thứ hai từ Đức Chúa Trời, Môise xuống núi Sinai và truyền ý muốn của Ngài cho người dân Ysơraên về việc xây dựng đền tạm, nơi bảo quản Mười Điều Răn.
“Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Chúa Trời để làm công việc hội mạc và bộ áo thánh cho các thầy tế lễ!”
Bằng tấm lòng cảm tạ vì ân huệ của Đức Chúa Trời đã tha thứ tội tôn kính hình tượng trước kia, mỗi ngày, những người dân Ysơraên đều tình nguyện đem thật nhiều vật phẩm đến. Bếtsalêên, Ôhôliáp cùng những người được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan và thông sáng, đặng làm các đồ khéo léo trong công việc xây cất đền tạm, đã tạm dừng công việc và thuật cùng Môise.
“Dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Chúa Trời đã phán dặn.”
Môise bèn truyền lệnh rằng:
“Từ giờ, bất kỳ ai, chớ đem thêm lễ vật đến nơi thánh nữa.”
Thế là dân sự không đem đến lễ vật nữa, vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đỗi còn dư lại nữa.
Ngày nay, vào thời đại của lời tiên tri về Lễ Lều Tạm, là lúc hoàn công xây dựng đền thờ Giêrusalem trên trời, các thánh đồ mặc lấy đầy dẫy Thánh Linh mưa cuối mùa đang không ngừng dịch chuyển bước chân đến khắp nơi trên thế giới để dẫn dắt các con cái của Đức Chúa Trời, được ví như những nguyên vật liệu của đền thờ phần linh hồn, đến cùng Mẹ Giêrusalem.
Mọi việc đều có kỳ định. Theo những lời tiên tri của Kinh Thánh được ứng nghiệm nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên, Tin Lành Nước Thiên Đàng đang được truyền bá thần tốc trên khắp thế giới, và chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày không thể làm việc.
Trước khi cơ hội nhận lãnh phước lành kết thúc, chúng ta hãy mau đồng tham vào lịch sử xây dựng đền thờ trên trời, vì những người dắt đem nhiều linh hồn về sự công bình sẽ được ban cho vinh hiển tỏa sáng rực rỡ như các ngôi sao.