Nước Thiên Đàng bị Hãm Ép Xâm Chiếm

2921 Xem

Chúng ta được nghe tin tức vui mừng rằng cả trong Hàn Quốc lẫn tại nước ngoài, ngọn lửa Tin Lành đang bùng cháy nóng bỏng, và rất nhiều trái tốt được thâu trữ ở nhiều nơi. Tôi tin rằng tất thảy mọi tin tức ân huệ này đều là kết quả của suy nghĩ của gia đình Siôn chúng ta, là những người tin tưởng và trông cậy vào lời phán của Đức Chúa Trời mà phấn đấu trong công việc Tin Lành với suy nghĩ tích cực rằng “Có thể làm được!”

Lịch sử và thời đại đã và đang được dẫn dắt bởi những người suy nghĩ rằng “Có thể làm được bất cứ điều gì!” Nhà khoa học nổi tiếng Êđisơn cũng đã phát huy tinh thần thí nghiệm xuất sắc với suy nghĩ rằng “Có thể làm được!” nhờ đó để lại nhiều thành tựu lớn trong lịch sử khoa học hậu thế. Êđisơn đã từng gắng sức ôm trứng giống như gà mẹ để làm cho gà con nở, cũng đã cho bạn ăn khí Hydro để thực hiện ước mơ bay trên bầu trời. Những suy nghĩ này đã mang lại nhiều tiến bộ và phát triển khoa học sau khi trải qua nhiều thử nghiệm và sai sót, kết quả đó là ngày nay một khối sắt nặng hàng chục tấn đã có thể bay được trên bầu trời, và nổi trên mặt nước biển.

Ngược lại, lịch sử cũng nói lên sự thật rằng những người đã từng nghĩ rằng “Điều đó là không thể! Tôi không làm được!” chẳng thể đem lại bất kỳ thành tựu và sự phát triển nào cho nhân loại bởi họ luôn lo lắng vụn vặt trong tất thảy mọi sự.

Giờ đây, Nước Thiên Đàng đang bị hãm ép, xâm chiếm bởi những người có đức tin rằng “Có thể làm được!” Thông qua lời dạy dỗ Kinh Thánh, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem làm thế nào để chúng ta có thể hãm ép, xâm chiếm mà choán lấy Nước Thiên Đàng.

Suy nghĩ tích cực ‘Có thể làm được!’ hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng

“Song, từ ngày Giăng Báptít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.”Mathiơ 11:12

Nước Thiên Đàng bị hãm ép, xâm chiếm bởi những người siêng năng làm công việc Tin Lành, chứ tuyệt đối không được ban cho người chỉ ngồi yên mà chờ đợi. Chưa từng một chỗ nào trên Nước Thiên Đàng được để dành cho người không hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng. Những người giống như Giuđa Íchcariốt, liên minh với Đức Chúa Trời trong điều kiện tốt, nhưng lại phản bội Ngài khi gặp hoàn cảnh khó khăn, sẽ tuyệt đối không được cho phép đi vào Nước Thiên Đàng.

Các đấng tiên tri trong quá khứ trông cậy vào Đức Chúa Trời và thắng lợi ngay cả trong lò lửa. Đức tin của họ cũng xuất phát từ ý chí hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng. Đương thời Hội Thánh Sơ Khai, có rất nhiều người tử vì đạo, mà tiêu biểu là sứ đồ Phaolô, một số bị thiêu sống, một số trở thành đồ ăn cho thú vật, một số bị cưa xẻ, một số bị đòn roi. Mặc dù vậy họ đã giữ vững được đức tin cho đến cuối cùng, và kết quả là được đi vào Nước Thiên Đàng. Đó chính là bởi họ có tấm lòng hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng.

Ngay cả bây giờ, Nước Thiên Đàng cũng đang bị hãm ép, xâm phạm. Tuy nhiên, những người không có nhiệt huyết, cũng không siêng năng, mà chỉ miễn cưỡng đi Hội Thánh do người khác rủ đi, sẽ không thể hãm ép, xâm chiếm được Nước Thiên Đàng. Đối với họ, Nước Thiên Đàng là pháo đài bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, Nước Thiên Đàng đang bị hãm ép, xâm chiếm bởi những người đang gắng sức nỗ lực đi vào đó, những người gắng nhận phước lành phần linh hồn giống Gióp, dù phải chịu tổn hại và hy sinh một chút những thứ thuộc về thế gian. Nước Thiên Đàng đang bị chiếm lĩnh bởi những người như vậy.

Xung quanh chúng ta dần dần có rất nhiều người đang hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng. Không những trong Hàn Quốc, mà kể cả ở nước ngoài, rất nhiều thanh niên như sinh viên, thánh đồ lính, công nhân viên, học sinh v.v… đang vùng dậy hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng cũng đang liên tiếp bị hãm ép, xâm chiếm bởi các tráng niên và phụ nữ nữa. Nước Thiên Đàng đang bị hãm ép, xâm chiếm bởi tất thảy những người có suy nghĩ rằng “Trong Đức Chúa Trời, tôi có thể làm được bất cứ điều gì.”

Nếu vẫn còn có người nhà nào chần chừ, do dự, thì kể từ giờ hãy có đức tin rằng “Tôi cũng có thể làm được.” Chỉ cần có ý chí vững chắc rằng nhất định sẽ đi vào Nước Thiên Đàng thì bất cứ ai cũng có thể kết được trái của Thánh Linh.

Đức Chúa Trời đã ban cơ hội bình đẳng cho tất thảy mọi người từ trẻ em cho đến người lớn. Là trẻ em thì không có nghĩa là không thể truyền đạo. Có rất nhiều trường hợp ân huệ như những em bé truyền đạo cho cha hoặc mẹ.

Suy nghĩ ‘không làm được việc gì cả’ và suy nghĩ ‘có thể làm được tất cả

Có một thời bài hát nhạc pop “Nobody (Không có ai hết)” rất thịnh hành ở Mỹ. Tuy là bài hát mang ý nghĩa tiêu cực và phản kháng thời đại, nhưng một thời nó đã gây nên mối đồng cảm trong lòng của rất nhiều người. Thật là một việc rất đáng tiếc.

Lời bài hát có nội dung mang tính bi quan và tiêu cực như sau “Trên thế gian này có ai đáng trở thành tổng thống không?/ Nobody (Không có ai hết)” “Có ai làm ngừng chiến tranh không?/ Nobody (Không có ai hết)” v.v…. Lời bài hát ấy đã làm lây lan nhanh suy nghĩ rằng “Không có ai hết, không thể làm được việc gì cả, không thể trở thành cái gì.” trong giới trẻ như một căn bệnh thịnh hành. Thông qua điều này, chúng ta có thể biết rõ rằng loài người đương thời đang sống cuộc sống không sức lực biết bao.

Tại sao trong tấm lòng của họ lại bị lấp đầy bởi những suy nghĩ bi quan và tiêu cực đến thế? Đó là bởi Đức Chúa Trời không ở giữa họ. Vì họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, mà chỉ theo đuổi những trò khoái lạc, tiêu khiển của thế gian này, những ham muốn thế gian này, nên bài hát tiêu cực như vậy mới thịnh hành trên thế gian này. Thật không còn việc nào đáng tiếc hơn nữa. Những người như thế này không thể thực hiện bất kỳ tiến bộ hoặc tăng trưởng nào trong lịch sử.

Tuy nhiên, chúng ta thì sao? Khi ai đó hỏi rằng “Trên thế gian có ai đủ tư chất để trở thành tổng thống không?” thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? Chẳng phải chúng ta sẽ trả lời rằng “Everybody (Tất thảy mọi người)” hay sao? Tất thảy đều thích hợp để trở thành tổng thống. Khi có ai đó hỏi rằng “Có ai làm ngừng chiến tranh không?” thì chúng ta cũng sẽ trả lời rằng “Everybody (Tất thảy mọi người). Hoặc có ai đó hỏi rằng “Có ai đáng được tôn kính không?” thì chúng ta cũng sẽ trả lời rằng “Everybody (Tất thảy mọi người)”. Tất thảy chúng ta đều phải trở thành những người thích hợp để trở thành tổng thống, người làm ngừng chiến tranh, người đáng được tôn kính.

Chẳng phải tất thảy những người nhà trong lẽ thật chúng ta đều là thầy tế lễ nhà vua hay sao? Tất thảy chúng ta đều là những người có tư chất của địa vực trưởng, khu vực trưởng tuyệt vời, lại đều là những người có thể trở thành người chăn chiên vĩ đại, người truyền đạo tuyệt vời.

Công tắc “đức tin” sẽ không hề khởi động khi chúng ta làm việc gì đó với suy nghĩ “Tôi không thể làm.” Đức Chúa Trời đã phán rằng tất thảy mọi việc không làm bởi đức tin đều là tội lỗi, nên khi phạm phải tội lỗi như vậy thì chúng ta không thể cứu rỗi được linh hồn.

Hãy suy nghĩ rằng chúng ta đang sống trong thời đại Nước Thiên Đàng đang bị hãm ép, xâm chiếm, và mỗi chúng ta hãy sốt sắng làm công việc Tin Lành tại vị trí được ban cho mỗi người. Tôi mong rằng chúng ta hãy tự hào và tự tin rằng mình đang làm việc vì Nước Thiên Đàng dù là công việc nhỏ nhất, cho dù chúng ta là người tiên phong, hoặc là người hỗ trợ giúp đỡ thầm lặng trong công việc Tin Lành.

“… Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thoả lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”Philíp 4:10-13

Sứ đồ Phaolô luôn sống vì mục tiêu cứu rỗi linh hồn nên đã học được bí quyết hoàn hảo, và tự tin rằng mình có thể làm được mọi sự nhờ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu tự chúng ta suy nghĩ rằng “Tôi không thể làm được.” “Để truyền đạo được thì ít nhất phải được trở nên như anh em hoặc chị em nào đó, chẳng phải vậy sao?” thì ấy chính là hành vi chống đối lại lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta tin rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” và tiến hành công việc theo đức tin ấy, thì công việc ấy sẽ được hoàn thành dù là bất cứ việc gì. Tuy nhiên, khi chúng ta do dự và ngừng công việc nào đó với suy nghĩ rằng “Tôi không làm được” thì chẳng việc gì có thể được hoàn thành cả. Với suy nghĩ tiêu cực rằng “Tôi không làm được”, chúng ta không thể tiến thêm nổi dù chỉ một bước về phía trước.

Khi chúng trông cậy vào năng lực của Đức Chúa Trời mà làm việc, chứ không trông cậy vào năng lực của bản thân mình, thì không việc gì là không thể làm được cả. Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta trong Siôn, và Ngài đang trợ giúp chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta quên mất sự thật này thì tự nhiên mắc phải suy nghĩ tiêu cực rằng “Chúng ta không thể làm được.” “Không có một ai có tư chất của người giúp việc Tin Lành cả.” Đó chính là tinh thần “Nobody”.

Giả sử Hội Thánh chỉ tụ tập toàn những thánh đồ có tinh thần “Nobody” thì liệu có thể trở thành Hội Thánh hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Kể từ bây giờ chúng ta hãy thiêu đốt tinh thần “Nobody (Không ai có thể làm được)” bằng ngọn lửa của Đức Thánh Linh, và chuyển đổi thành tinh thần Everybody.

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình xem thấy… Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài…”Hêbơrơ 11:1-6

Về định nghĩa về đức tin được ghi chép trong sách Hêbơrơ, bản dịch 2011 giải thích như sau “Đức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không thấy được.” (Bản dịch 2011 Hêbơrơ 11:1). Trong đức tin như thế này có chứa đựng các yếu tố tích cực như có thể làm được tất thảy mọi điều, có thể hoàn thành tất thảy mọi việc, nên biến điều không thể thành có thể.

Đức Chúa Trời phán hãy kết trái đối với những tồn tại có thể kết trái được, chứ không bao giờ phán hãy kết trái đối với những đối tượng vô tri vô giác mà không thể kết trái. Khi chúng ta thay đổi suy nghĩ tiêu cực “Nobody” thành suy nghĩ tích cực “Everybody” thì nhất định chúng ta sẽ được kết trái. Với đức tin như vậy, chúng ta phải bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa.

Xứ Canaan trên trời được đi vào bởi đức tin

Có một lần tôi đã xem chương trình truyền hình về câu chuyện thành công của một người phụ nữ nổi tiếng vào một buổi sáng đầu năm mới. Cô ấy là một phụ nữ Hàn Quốc có vóc người nhỏ bé, nhưng đã khắc phục mọi khó khăn thử thách rồi trở thành tỉ phú nổi tiếng thành công hiếm có tại Mỹ. Bí quyết thành công của cô ấy chỉ là niềm tin chắc chắn “Tôi có thể làm được.” Cô ấy luôn tự nhủ với bản thân, cùng luôn nhắn nhủ lời tốt đẹp đối với tất thảy người cô quen rằng “He can do, she can do, why not me? (Anh ấy có thể làm được. Chị ấy có thể làm được. Vậy tại sao tôi không thể làm được?)”

Như vậy, những người suy nghĩ rằng “Tôi có thể làm được” sẽ có thể xây dựng một thành phố lớn ngay cả trên sa mạc hoang dã, tuy nhiên những người suy nghĩ rằng “Tôi không thể làm được” sẽ để mặc cho sa mạc ấy bị hoang phế mãi như vậy.

Chúng ta đã được nhận từ Đức Chúa Trời sứ mệnh làm thức tỉnh thế gian, khiến người thế gian hối cải ăn năn để họ có thể được đi vào Nước Thiên Đàng. Đây tuyệt đối không phải là việc bất khả thi. Từ không có bất cứ thứ gì, Đức Chúa Trời đã làm ra sự sáng, dựng nên trời và đất, làm ra biển cả, làm ra các loại sinh vật sống trong biển và các loại thú vật sống trên đất liền, và Ngài cũng làm ra những loài chim bay trên bầu trời nữa.

Vốn lẽ đó không phải là những thứ đã tồn tại trên thế gian này trước, nhưng Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra tất thảy. So với công việc sáng tạo từ vô (không có) ra hữu (có) của Đức Chúa Trời, thì việc tìm kiếm lại mười bốn vạn bốn ngàn vốn đã được sáng tạo từ trước, là công việc không hề khó khăn chút nào.

Kinh Thánh ghi chép rõ kết quả tương phản của những người có đức tin “Có thể làm được” và những người từ bỏ với suy nghĩ “Không thể làm được.” Thông qua việc xem xét nội dung này chúng ta hãy hiểu ra sự thật rằng Nước Thiên Đàng được cho phép đối với những người nâng cao thái độ và quyết tâm đức tin rằng nhất định phải đi vào Nước Thiên Đàng.

“Calép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môise nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Calép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Ysơraên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám… Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Ysơraên lằm bằm cùng Môise và Arôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Êdíptô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy!… Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Êdíptô hơn sao?… Giôsuê, con trai của Nun, và Calép, con trai của Giêphunê, là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Ysơraên rằng… đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giêhôva ở cùng ta… Đức Giêhôva cũng phán cùng Môise và Arôn, mà rằng… những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ hai mươi tuổi sắp lên, là những kẻ đã lằm bằm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Calép, con trai của Giêphunê và Giôsuê, con trai của Nun.”Dân Số Ký 13:30-14:30

Đây là câu chuyện về mười hai người thám tử mà chúng ta đều biết rõ. Trong số mười hai người thám tử thì mười người đã từ bỏ trước và liên tục lặp lại từ “Nobody”. “Có người nào có thể đi vào xứ Canaan được chăng?/ Nobody.” “Có ai có thể đi vào xứ Canaan mà sống được chăng?/ Nobody”. Bởi lời nói tiêu cực của mười người thám tử ấy, tất thảy dân sự Ysơraên đã la lên và khóc lóc thống thiết. Khi suy nghĩ “Không thể làm được” lan rộng hơn trong khắp người dân Ysơraên, thì họ nảy sinh tư tưởng bại trận “Thà rằng phải chịu chết nơi đồng vắng còn tốt hơn.” và lòng họ bị đè nặng bởi cảm giác tự ti rằng “Quân địch có hình vóc cao lớn còn chúng ta chẳng khác nào con cào cào.”

Khi tất thảy người dân Ysơraên đều từ bỏ việc đi vào Canaan bởi suy nghĩ “Không thể làm được” thì Đức Chúa Trời đã không cho họ đi vào xứ Canaan theo như suy nghĩ của họ. Đức Chúa Trời đã cho tiến hành công việc cứu rỗi tuỳ theo đức tin và suy nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên, chỉ có mỗi hai người là Giôsuê và Calép đã kêu lên rằng “Tất thảy chúng ta (Everybody) đều có thể đi vào xứ Canaan được.” Cho đến tận ngày nay, hai người ấy đã cho chúng ta thấy tấm gương đức tin tốt đẹp, và để lại bài học rằng “Vì Đức Chúa Trời ở cùng nên chúng ta có thể làm được tất thảy mọi việc kể cả trong hoàn cảnh khó khăn.”

Người có suy nghĩ ‘Có thể làm được’ sẽ chiếm Nước Thiên Đàng

Phải có thật nhiều người mang suy nghĩ “Có thể làm được” thì Tin Lành mới có thể tiến bước về phía trước được. Lịch sử thời đại đồng vắng đã qua được ghi chép làm bài học và cảnh báo cho chúng ta, là những người sống ở thời đại ngày nay. Thông qua lịch sử trong quá khứ chúng ta có thể chắc chắn rằng những người cuối cùng được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu là những người có suy nghĩ tích cực “Có thể làm được.”

Kể từ giờ phút này, chúng ta hãy bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực như “Chúng tôi không thể”, “Địa vực của chúng tôi còn xa mới làm được điều đó”, “Khu vực của chúng tôi khó mà làm được điều đó.” Suy nghĩ “Không thể làm được” khiến cho người ta cứ bị lùi về phía sau và bị rơi vào vết xe đổ. Chúng ta hãy mạnh mẽ tiến bước với suy nghĩ rằng “Có thể làm được” trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời, giống như Giôsuê và Calép.

Người có suy nghĩ “Có thể làm được” sẽ hoàn thành được công việc mình, mặc dù khả năng thành công của nó vốn chỉ là 1%. Tuy nhiên, người có suy nghĩ “Không thể làm được” sẽ không thể thực hiện được công việc mình cho dù khả năng thành công của nó là 99%. Thế nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua.” (Mathiơ 17:20).

Khi chúng ta có đức tin “Có thể làm được” trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời, chúng ta nhất định có thể hoàn thành việc ấy. Chúng ta hãy thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có đức tin giống Giôsuê và Calép, thì chẳng bao lâu nữa Babylôn sẽ bị ngã sụp giống như thành Giêricô đã bị ngã sụp. Thành Giêricô vốn kiên cố bất khả xâm phạm cũng đã bị ngã sụp giống như cát trước Đức Chúa Trời. Nó đã bị huỷ diệt và bị bay đi mất như trấu, như chẳng là gì cả.

Babylôn phần linh hồn có vẻ như kiên cố, cũng sẽ bị thiêu đốt tất thảy như trấu, như chẳng là gì cả trước sức mạnh của Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều có đức tin tích cực, tinh thần dạn dĩ mà hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng ngay từ giây phút này để được đi vào đó.

“Đức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.”Êsai 14:24

Đức Chúa Trời đã phán thông qua lời tiên tri rằng tất thảy mọi sự Ngài đã toan sẽ đứng vững, nghĩa là được hoàn thành. Hơn nữa Đức Chúa Trời cũng dạy dỗ chúng ta, là những người tin Ngài, rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Từ giờ, chúng ta hãy luôn ghi nhớ lời phán rằng “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” và hãy có đức tin vững chắc biết dâng vinh hiển và niềm vui lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ nhờ việc lấp đầy tất thảy chỗ trống trên kho trên trời bằng những trái tốt.

Thế gian này là của những người có suy nghĩ “Có thể làm được”. Nước Thiên Đàng cũng giống như vậy. Không gian mà người có suy nghĩ “Không thể làm được” chiếm giữ được chỉ là phòng ngủ của họ mà thôi. Tuy nhiên, người có suy nghĩ “Có thể làm được” sẽ có được tất thảy thế giới, cùng trở thành thầy tế lễ nhà vua trên trời có thể ôm vào lòng tất thảy các dải ngân hà trong vũ trụ (I Phierơ 2:9).

Dù là từ bây giờ, các anh chị em Siôn đừng có suy nghĩ tiêu cực rằng “Tôi không thể truyền đạo được.” mà hãy luôn kiểm điểm lại bản thân như “Đức Chúa Trời ở cùng tôi, có điều gì không thể làm được đây? Nếu không làm được thì chắc là có vấn đề gì đó đối với tôi chăng?”, và phải luôn tham gia vào công việc Tin Lành với đức tin vững chắc rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Tôi mong rằng nhờ đó mà tất thảy các anh chị em Siôn đều có thể hoàn thành và làm được tất thảy mọi sự bằng đức tin.

Nước Thiên Đàng đang bị hãm ép, xâm chiếm. Hãy để lại dấu chân của chúng ta trên những nơi hãm ép, xâm phạm. Tôi mong rằng tất thảy chúng ta để lại dấu vết hãm ép, xâm phạm trên Nước Thiên Đàng, để khoe mình về trái tốt dư dật vào ngày Cha giáng lâm, và được đi vào Nước Thiên Đàng trong niềm vui.