Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-17

13,973 lượt xem

Khi Phierơ và Giăng cùng lên đền thờ, họ gặp một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt người tại cửa đền để xin ăn những người vào đền.

Khi thấy Phierơ và Giăng vào thì người này xin hai người bố thí. Phierơ nói:

“Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy bước đi!”

Phierơ nắm tay phải người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.

Khi dân chúng thấy điều này, họ đều lấy làm lạ và chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salômôn. Phierơ thấy vậy bèn nói với dân chúng rằng:

“Sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ, cũng chính là Đấng đã từ kẻ chết sống lại và ban cho người nầy sức khoẻ. Danh Ngài là Đức Chúa Jêsus và đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người nầy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.”

Chính Phierơ là người đã nắm tay kẻ què và khiến người đó đứng dậy được, nhưng Phierơ đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời và làm chứng rằng Đấng Christ đã làm điều đó.

Khi công việc của Đức Chúa Trời được hoàn thành thông qua chúng ta, chúng ta sẽ rất dễ bị kiêu ngạo. Thường thì ai cũng muốn được khen và được công nhận. Hơn nữa, sự thật là việc đó không phải được hoàn thành bởi năng lực của chúng ta, mà do Đức Chúa Trời đã sử dụng chúng ta để làm hoàn thành. Tuy nhiên, đối với những người không biết thì họ chỉ thấy rằng chúng ta là người làm hoàn thành công việc đó mà thôi, nên vô hình chung chúng ta sẽ được tôn lên.

Với tư cách là người giúp việc của Đức Chúa Trời, đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý nhất; trong khi làm công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta nhất định không được đặt trọng tâm vào bản thân mình. Bởi năng lực của chúng ta thì chẳng có công việc nào được hoàn thành cả. Nói rằng “Công việc vượt quá khả năng của tôi” hiểu theo nghĩa đen thì có nghĩa là không phải bởi năng lực của tôi mà do quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm hoàn thành công việc.

“Khi dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời thì sự vinh hiển ấy được trở lại và thuộc về mình.” Từ Giáo huấn của Mẹ