Đứng vững trước khó khăn, nghịch cảnh

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-16

조회 13,239

Đó là khi sứ đồ Phaolô và các đồng liêu của mình đã đến thành Sêsarê và ở lại tại nhà của Philíp một vài ngày.

Một ngày nọ, tiên tri Agabút ở xứ Giuđê xuống để gặp Phaolô. Ông lấy dây lưng mà tự trói tay chân mình lại, rồi truyền lời Đức Thánh Linh đã phán bảo.

“Tại thành Giêrusalem, dân Giuđa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo.”

Sợi dây lưng mà Agabút đã dùng để trói tay chân mình chính là dây lưng của sứ đồ Phaolô. Khi nghe điều này, mọi người ở nơi đó đều khóc và khuyên Phaolô đừng đi đến thành Giêrusalem. Lúc ấy, sứ đồ Phaolô đã trả lời rằng:

“Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giêrusalem nữa.”

Vì sứ đồ Phaolô đã nói vậy nên họ không ép người nữa mà hy vọng rằng mọi việc sẽ theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Sau những ngày đó, Phaolô và các đồng liêu hướng đến thành Giêrusalem.

Dù sứ đồ Phaolô biết trước mình sẽ chịu khó nhọc như thế nào tại Giêrusalem bởi những kẻ đối nghịch, nhưng ông vẫn kiên quyết đi trên con đường đã dự định vì Tin Lành. Ông không hề bị khuất phục và luôn đứng vững trước tất thảy mọi khổ nạn và thử thách gặp phải trong quá trình truyền bá Tin Lành.

Các tổ phụ đức tin đã đi trên con đường công bình, vượt qua trở ngại, và dù gặp phải khổ nạn một cách oan ức nhưng họ đã không hề né tránh. Họ chỉ nhìn trông phước lành trên trời, luôn nhớ đến Đức Chúa Trời và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành sứ mạng.

Những người muốn sống một cách nhân đức vì nước Đức Chúa Trời đương nhiên sẽ có sự khổ nạn. Họ cũng sẽ bị đối đãi giống như Đức Chúa Trời đã bị đối đãi bởi thế gian phản nghịch và ghét Đức Chúa Trời đã đến tận đất này. Ấy là vì họ cũng đi trên con đường mà Đức Chúa Trời đã đi qua.

Nghĩ đến sự hy sinh của Đức Chúa Trời, Đấng đã đi trên con đường Tin Lành trước chúng ta, chúng ta đừng bao giờ quên mất sứ mạng Tin Lành đã được giao phó cho mình. Phần thưởng trên trời không thể tưởng tượng nổi dành cho những ai có ý chí kiên cường, quyết tâm không chùn bước và không nao núng trước bất cứ nghịch cảnh nào ập đến.