Nếu không cầu nguyện

Mác 9:14-29

2218 Xem

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đang bị vây quanh bởi một đoàn dân đông và họ đang cãi với những thầy thông giáo. Thấy vậy, Đức Chúa Jêsus hỏi nguyên do. Một người trong đám đông đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus.

“Lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy; nó bị quỉ câm ám; tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.”

Lúc này, Đức Chúa Jêsus bảo ông ấy hãy đem đứa trẻ đến. Đứa trẻ vừa thấy Ngài, tức thì ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Jêsus quở trách tà ma đó và phán lệnh.

“Hỡi quỉ câm và điếc! Ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa.”

Quỉ la lên một tiếng lớn và ra khỏi. Đứa trẻ trông như đã chết đến nỗi nhiều người nói rằng “Nó chết rồi.” Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy.

“Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?”

Trước câu hỏi ấy của các môn đồ, Đức Chúa Jêsus trả lời.

“Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.”

Cầu nguyện là phương pháp nhận lấy sức mạnh từ Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Jêsus đã cho thấy tấm gương cầu nguyện từ sáng tinh mơ vì không gì có thể được thành nếu không có cầu nguyện (Mác 1:35).

Nếu điều chúng ta tha thiết mong ước trong Tin Lành chưa được hoàn thành, trước tiên hãy kiểm tra lại bản thân xem mình đã cầu nguyện thật hết lòng lên Đức Chúa Trời chưa. Không gì là không thể đối với những ai cầu xin Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng nghỉ.